1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe một mình.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Meinkampf, 28/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Meinkampf

    Meinkampf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2009
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Mặt trời hôm nay bỗng nhiên lạnh giá.
    Uhm...
  2. Meinkampf

    Meinkampf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2009
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Mình làm lành đi em...

    Được Meinkampf sửa chữa / chuyển vào 10:13 ngày 09/03/2009
  3. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    cũng caphê một mình....bùn ghê gướm....
  4. Meinkampf

    Meinkampf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2009
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội.
    Như cánh chim lạc về phương nào.
    Theo bước chân một ngày mưa bay...

    Anh đi tìm anh... Anh đi tìm em...
    Anh đi tìm chúng ta...
  5. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    Sáng nay cafe một mình
    Ngoài trời chợt mưa, chợt mưa
    Nhớ anh bao nhiêu cho vừa....
  6. Meinkampf

    Meinkampf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2009
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Chà, đang định nhắn tin cho Lạc đà thì Lạc đà lại post bài trong này :-)
    Không phải Lạc đà đang cầm điếu thuốc, ngồi đếm giọt đắng rơi và hát bài "Cafe một mình" đấy chứ :-)
    Coi kìa, hôm qua trời nắng như thế, vậy mà hôm nay tự dưng lại âm u trở lại. Không gian cứ như chùng xuống vậy. Tớ chẳng hút thuốc đâu, nhưng trong cái khoảng không như thế này thì cốc cafe là không tránh khỏi. Tớ có một tính không biết là xấu hay tốt, đó là mỗi khi đã ôm trọn cốc cafe trong tay thì mọi lo lắng, ưu phiền... đều tan biến hết. Những khoảnh khắc đó tớ thấy tớ ích kỷ cực kỳ, vì tớ đã thu mình lại. Ngoài kia mọi người vẫn di chuyển, còn tớ thì ngồi lại, đóng cửa phòng và kệ người ta. Thời tiết lạnh thì cafe nóng càng có thêm ý nghĩa, ít ra là đối với riêng tớ. Tớ chẳng bao giờ muốn rời xa Hà Nội quá lâu đâu.
    Uống cafe có phải là một cách hưởng thụ không Lạc đà nhỉ? Tớ thấy lòng mình tĩnh lắm, nhưng trái tim thì vẫn rất nhớ người ấy. Lạ thật, tớ chưa bao giờ thấy giọt cafe đắng ngắt. Giọt đắng không như men say, cafe chưa bao giờ là thứ gì đó có thể khắc sâu một vết thương, ít ra là đối với tớ. Tớ uống cafe và nhớ người ta một cách nhẹ nhàng, thanh thản. Nỗi nhớ này thật bình yên :-)
    Bây giờ mà có ai kéo violin cho mình nghe nhỉ :-)
  7. tramanh14000

    tramanh14000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Chiện nhỏ. Tui khoái cafe 1 mình lắm, xách cái laptop ra 1 góc tha hồ mà tra cứu đủ thứ, nếu như kd online hay trực tuyến lại càng tốt biết bao. Nhưng tui khoái cafe sữa đá thôi, hok thích cafe đen đâu, hihhii... cho màu tươi sáng tí.
  8. Tieuphu79

    Tieuphu79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Ngồi nhìn mọi người đi lại đợi cafe nhỏ giọt thật là tâm trạng
  9. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Nhớ đêm nào, đứng tựa cửa dưới ánh trăng, ngắm một người đang say sưa với bản Serenade của Schubert... Ánh sáng bàng bạc của trăng hòa lẫn với bóng đêm tạo nên một thứ màu chỉ còn biết diễn tả bằng một từ là "huyền ảo". Bản nhạc kết thúc. Nụ cười trong ánh trăng có lẫn một giọt nước mắt lăn rất nhanh trên má. Mãi về sau này mình mới hiểu ý nghĩa của nụ cười và giọt nước mắt đêm hôm ấy.
    Giờ thì chỉ còn lại cây đàn thôi...
  10. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Sến quá - chả thấy cà phê đâu

Chia sẻ trang này