1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe một mình.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Meinkampf, 28/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Thật thú vị. Tớ muốn nói với bạn 1 điều rằng Serenade cũng là bản giao hưởng tớ thích nhất. Không biết từ bao giờ "Khúc nhạc chiều" đó đã làm tớ mê mẩn, chỉ có điều dạo chơi trong đó tớ không thấy mình lạc, chỉ thấy nó uyển chuyển và xa xăm. Có lẽ nó thuộc về một nơi nào đó đầy nắng rọi xuống từ thiên đường chứ không lạnh lẽo như bạn mô tả :-)
    Rót cafe.
    Ngày xưa có những năm tháng tớ sống trong áp lực khủng khiếp và cũng mong được giải thoát, cả về tâm hồn lẫn thể xác. Rất may là tớ vẫn trụ lại được. Có lần trong một buổi chiều chủ nhật ảm đạm mưa rơi, ngồi một xó, một mình nghe Gloomy Sunday, tớ dường như đã cảm nhận được thế nào là cái chết. Những giai điệu chết chóc sầu thảm đó khiến mình hoài nghi về một thế giới khác tốt đẹp hơn, về sự giải thoát mà tớ nghĩ sẽ là hết. Tớ lại tìm đến những bản giao hưởng để cảm nhận sự hùng vĩ trong đó, chỉ có điều tớ vẫn thấy nó xa xôi lắm. Tớ có cảm giác những bản nhạc đó không viết cho mình, có thả mình trong đó người ta cũng ném mình ra. Hay tại ngày đó tớ thiếu tự tin quá :-)
    Rồi tớ đọc nhiều sách hơn. Trong nhiều cuốn tớ đọc tớ thấy thấp thoáng bóng dáng của những bản giao hưởng đó. Về sau nghe dòng New Age tớ mới thấy gần gũi hơn. Secret Garden, Kitaro... khiến tớ nhìn cuộc sống theo 1 chiều khác. Sự tĩnh tâm, thanh thản có ngay trong tâm hồn mình chứ không cần phải đi tìm nơi đâu hay viện vào một thế lực tâm linh nào cả :-)
    Trở về với buổi sáng nay. Chưa có dấu hiệu gì nói rằng sẽ có một ngày nắng đẹp cả. Tối qua mình cũng chẳng có tâm trạng nào mà thức xem bóng đá. Tự nhiên cốc cafe này cũng trở nên xa xôi. Đại dương chẳng thiết tha gọi sóng, vì mây trắng đang khóc bên chân trời...
    KHÔNG!
  2. Meinkampf

    Meinkampf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2009
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Mình cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ topic. Chúc tất cả các bạn những tháng ngày hạnh phúc...
  3. Meinkampf

    Meinkampf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2009
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Mình phải đi. Không biết mình sẽ đi đâu nhưng mình phải đi thật xa. Và cũng không biết đến bao giờ mình mới có thể trở lại. Mình thật sự cảm ơn mọi người đã ủng hộ topic của mình. Mình ước mong cho những người đang yêu sẽ yêu nhau suốt đời, những người chưa yêu sẽ tìm được tình yêu chân thật của riêng mình. Mình cầu mong những bạn đã cùng mình gặp nhấm nỗi buồn mang tên "cafe một mình" sẽ tìm lại được hạnh phúc, cầu mong những người đang hạnh phúc sẽ không bao giờ phải chia tay với hạnh phúc đó. Mình vui khi thấy các bạn cười...
    Một lần nữa cảm ơn mọi người. Một mình mình đau khổ được rồi. Ước gì mình có thể gánh thêm tất cả buồn đau của các bạn. Ước gì sẽ không còn ai phải ngậm ngùi nhìn giọt đắng rơi. Tất cả cứ để mình gánh hết cho. Các bạn ơi, hãy thật hạnh phúc nhé...
    Chơi vơi biển khơi đất trời mây đen tơi bời buồn đắng môi...
  4. henxuihxh

    henxuihxh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2009
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Chiều chủ nhật buồn..không thèm nằm trong căn gác trọ 1 minh` ..sợ đìu hiu?! cafe 1 mình..bất chợt thấy mình sao cô độc wa''!
  5. Tieuphu79

    Tieuphu79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
  6. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thì đích thực là cafe một mình :-)
    Vĩnh biệt MeinKampf.
  7. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Không thể ngờ một tín đồ của Secret Garden lại mang một tâm hồn như vậy. Đau đớn thay cho những bản nhạc thần tiên đó.
    Thật quá buồn...
    Nghe tí tách ly cafe đắng...
  8. caubedolac

    caubedolac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2009
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    1
    Vina + NesCafe : Sự kết hợp hoàn hảo
    Xa em giọt đắng anh bỗng thành quen....
  9. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    chủ topic đi đâu đới??du lịch thì cho anh em đi với
    oài
    đi mà chẳng mời anh em được 1 tách cafe
    chán quá
  10. Tieuphu79

    Tieuphu79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Ngoài trời gió kêu gào, mưa hay không thì cũng chẳng quan tâm.
    Vẫn là cafe một mình nhưng là cafe hoà tan, đã lâu rồi mình không vào quán gọi 1 ly cafe cho bản thân. Kể cũng lạ, thèm mà lại không dám gọi

Chia sẻ trang này