1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe một mình.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Meinkampf, 28/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Thật á? Thằng vina đắng ngắt, thằng net lại chua, kết hợp lại không biết nó ra cái gì Thà ra quán làm 1 nâu nóng cho rồi. Không gian vừa yên tĩnh, vừa lãng mạn, lại ấm cúng. Vừa ngắm cafe vừa ngắm nguời (Độ này đang là mùa chia tay hay sao ấy, lắm em ra quán ngồi một mình khóc với cafe lắm ) hị hị.
  2. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Quán nào đấy đồng chí ơi để tớ ra?
  3. combo

    combo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Thình thoảng chán mình cũng hay cafe một mình..ở quán..nhưng để làm việc, quán thì ko yên tĩnh lắm, người chơi cờ, người nói chuyện, người dùng wifi..nhưng cái không khí khác ở nhà.
    Cafe một mình..tĩnh tâm bởi tâm hồn đã bị xao động.
    PS. Chỗ nào có hồ to, view đẹp thì tuyệt.
  4. caubedolac

    caubedolac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2009
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    1
    Bác chưa thử à? Thế cho nó rẻ chứ ra quán lại tốn tiền, thi thoảng thôi
    Hôm nào ra quán xem có em nào khóc không ra an ủi mới đc
  5. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, thực sự 1 mình. Thực sự thấy cafe đắng như thế nào...
  6. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Me too!
  7. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    biết là đắng...uống thấy đắng nhưng uống bao nhiêu cũng hết...chắc tại có cái đắng hơn cả cafe nữa...e mới ngồi cafe 1 mình mỗi lần cho nó đặc biệt chứ đi nhiều quá nó nhàm thì ko có cái j` để mà giải sầu nữa...
  8. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Buồn chán quá, đi kiếm cái xe chạy lòng vòng thành phố, tạt vào 1 quán cafe nhiều mình ngồi xem bóng đá. MU thua 1-4, quá chán. Về đến xóm thì chỉ có mỗi một mình, bọn kia về quê và đi chơi hết, mai mới lên. 16 phòng trọ, 15 cánh cửa với 15 cái khoá đen ngòm lạnh lẽo. Hix, tối nay ngủ một mình trong xóm, buồn muốn chết.
    AAAAAAAAAA... Tất cả đều chống lại mình. Tức wá
  9. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi dạy thêm về. Hix, hum nay mình nói nhìu wá. Làm ngụm cafe vậy
    Được thongthiengiaochu sửa chữa / chuyển vào 22:05 ngày 15/03/2009
  10. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Đuổi theo ta ư? Ta dẫu chỉ còn nhảy được 10 phân, dẫu không thèm cố gắng nữa, dẫu chỉ ngồi đây nhấp cafe đắng thì các người cũng không có cơ hội đuổi kịp đâu. Atrápame si puedes!
    Haizzz...
    , "-?.<o<...

Chia sẻ trang này