1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe một mình_ giữ khoảng lặng trong cuộc sống (V.2 :D )

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi trangbac, 08/09/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngoisaobian

    ngoisaobian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Cf 1 mình được tư do ngắm gái đẹp :D.
  2. trieuphiyen

    trieuphiyen Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/2011
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    4
    các bác nếu thích cafe 1 mình thì đến cafe sách lollybook ngồi nhâm nhi cf và đọc sách ở đó có nhiều thể loại sách vă chương. cũ và mới, trước đây quá năm trên 1 ngồi biệt thự kiểu pháp, nay chuyển sang ngõ 133 số 18 thái hà. từ ngày chuyển sang thái hà mình chưa đến hum nào. nên không bít trang trí thế nào, nhưng nói chung là quan rất được. thân thiện mà cũng gần gũi
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    ngôi biệt thự kiểu pháp, nơi quán lollybook chôn chân cũ nay có 1 quán mọc lên theo kiểu cũ của lollybook nhưng nói chung về thể loại sách thì còn hạn chế, phong cách trang trí thì cung ok vs tuổi teen, đò uống cũng phong phú nhưng giá thì cao hơn so vs lollybook, nhưng cũng được trong thời gian này quán mới mở nên rất ít khác bạn nào hứng thì có thể đến, ngồi thiền thì rất tuyệt.
    quên còn 1 điểm rất đặc trưng của lollybook là nhạc nên f của quán là, nhạc nhẹ không lời, nên rất phù hợp vs không gian đọc sách
    hihihihi
  3. trangnhv191

    trangnhv191 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2009
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Em không uống được cafe nhưng ngồi quán cafe chỉ để lấy cái không khí ở đó thôi.
    Em thích cacao trứng :)
  4. trangbac

    trangbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    1
    thế thì chắc em này là fan của Giảng cf roài :D
  5. commmm

    commmm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    826
    Đã được thích:
    0
    Bữa trước ngồi quán cô Bích có thằng em hét toáng lên "ôi anh chủ trà hầm này !" hãnh diện vãi lọ ^^
  6. trangbac

    trangbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    1
    là sao hả bác. iem chả hiểu je` cả :P
  7. commmm

    commmm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    826
    Đã được thích:
    0
    em sao mà hiểu được cái sĩ diện của bọn đàn ông =))
  8. trangbac

    trangbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    1
    à há :-??
  9. commmm

    commmm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    826
    Đã được thích:
    0
    .. lén úp mặt vào khăn, nhổ ra nét cười thoả mãn bỉ ổi.. rồi lại lơ đãng như lãng khách
  10. trangbac

    trangbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    1
    hehe, Cứ như đang viết chuyện kiếm hiệp ý nhể ;))

Chia sẻ trang này