1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe một mình_ giữ khoảng lặng trong cuộc sống (V.2 :D )

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi trangbac, 08/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trangbac

    trangbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    1
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Thế mới gọi là cafe sữa đá, hợp phong cách SG.=D>
  3. txdai148

    txdai148 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2009
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi ngồi uống cafe một mình cũng có cái hay của nó.. mình thich điều này!
  4. thaoriver305

    thaoriver305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Toàn cafe một mình, mãi cũng chán, thèm được ở bên người ấy mà xa quá đi thôi.......
  5. Rongden002

    Rongden002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2010
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    có một sở thích tương tự là uống nước khoáng một mình, uống xong hít một hơi thật sâu để cảm nhận mùi vị thanh bạch tinh khiết của nguồn nước khoáng, thở ra từ từ và thấy thật khoan khoái
  6. longtrang

    longtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng thích cafe nên rẽ vào hàng của em chủ top .

    em ơi , cho anh .... chén trà mạn với vài thanh kẹo lạc cái nhỉ [:D][:D]

    đắng

    chát

    ngọt

    bùi

    giờ chỉ còn thiếu mỗi cái tay vịn nữa thôi là đủ , nhỉ .
  7. lacosbaby

    lacosbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    912
    Đã được thích:
    0
    Mình thích cafe 1 mình, nhưng thích ngồi ở quán nào vắng vẻ, mà quán vắng thì cafe hok ngon, quán cafe ngon thì hok vắng... nhìu kái chọi nhau quá :-<
  8. bachsatthu

    bachsatthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Cafe dường như trở thành thói quen rồi, cứ ra hàng là gọi cafe, nhiều khi chẳng muốn uống vì uống quá nhiều, vậy mà vẫn cứ gọi...
  9. ngungu21

    ngungu21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2010
    Bài viết:
    1.698
    Đã được thích:
    0
    cà fe mọt mình ở nhưng quán ồn ào
  10. trangbac

    trangbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    1
    hehe, bác này giống mình quá, cứ uống xong về thì bụng bảo dạ lần sau đi sẽ gọi thứ khác, cơ mà lần sau lại vẫn cf [:D]

Chia sẻ trang này