1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe một mình_ giữ khoảng lặng trong cuộc sống (V.2 :D )

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi trangbac, 08/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ltchau1985

    ltchau1985 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn, nhưng ko trẻ đâu hehe.
    Lần đó là lần off đầu tiên, quán đó bạn tư vấn cho hội mà,
    Bjo xa hn rồi, nhớ lắm.
    Về quê đi 1 vài lần, thấy là lạ.
    Hix. Nhớ cf Nhạc Trịnh Hn quá :((:((:((:((
  2. keybi09

    keybi09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Hình như cái thú vui cafe (một mình) nghe nhạc Trịnh chỉ hợp với đất HN bác nhỉ,về quê nhiều lúc thèm cf mà chẳng buồn lết ra quán hay tự pha tự thưởng 1 li cho mình.!
  3. nguyenha89

    nguyenha89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2012
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Cafe 1 mình, buồn buồn ngồi thấy càng buồn hơn. Nhưng mờ tâm hồn tĩnh lặng;)
  4. bluemountainno1

    bluemountainno1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    0
    HN đông người, hội tụ nhiều người có nhận thức về âm nhạc cũng hơn các tỉnh thành khác, cho nên các quán cafe nhạc Trịnh sống được dài và lâu vì có lượng khách quen lớn. Ở các tỉnh lẻ, đặc biệt là mấy tỉnh nghèo nàn, dân trí thấp, các quán cafe có chiều sâu thường chả sống được vì thế người ta có muốn mở cũng chẳng dám mở.


    6 năm trước tớ về quê làm việc, sau 2 tháng thì phát hiện ra quê mình cũng có 1 quán cafe nhạc Trịnh, chị chủ quán hát nhạc Trịnh rất hay và nch cũng thú vị. Lê la mãi rồi chơi thân với 1 nhóm khách quen ở đấy, 5 năm gắn bó với cái quán biết bao nhiêu kỉ niệm buồn, vui ... Bây giờ thì quán đóng cửa cũng được gần năm rồi, chẳng biết đi đâu về đâu nữa. Tối tự kỉ ở nhà cày phim. Buồn sao là buồn ...



    Buổi sáng trời mưa sụt sịt, ở nhà 1m buồn quá. Chủ quán có món gì giải sầu ko cho em một ly.
  5. T4TApril

    T4TApril Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    1
    thỉnh thoảng thôi chứ lúc nào cũng một mình thì chán nhỉ

Chia sẻ trang này