1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe MOTLS . Nơi bàn tán và chat chit của cả nhà...

Chủ đề trong 'Linkinpark (LPFC)' bởi Feenux, 18/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. N_T_D

    N_T_D Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Học hành chểnh mảng quá [-X
    À mà bọn tớ lịch học thay đổi, chuyển từ 5 tiết hóa 1 tuần lên 10 tiết hóa 1 tuần. Mấy buổi thêm đấy học vào chiều thứ 6 và thứ 7, vẫn tại cái lớp đấy ở trường
  2. brapcrazy

    brapcrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    2.102
    Đã được thích:
    0
    Ô men ...Tôm về nhà Rồng ra đón đây
  3. brapcrazy

    brapcrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    2.102
    Đã được thích:
    0
    Viết có gì sai mà gạch phăng hết thế kia ...hự hự
  4. ngakimi

    ngakimi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
  5. LinkinDuk

    LinkinDuk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    654
    Đã được thích:
    0
    1ccc$1cm
    22'' nữa là đến 1 chủ nhật tốt lành tránh xa cái nơi mệt óc nhất quả đất ^^!
  6. brapcrazy

    brapcrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    2.102
    Đã được thích:
    0
    Cái của tớ đến từ hôm qua rồi
  7. gianglele

    gianglele Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    đau bụg wá...á...á...Hôm wa đag ăn bánh kem ngon lành tự nhiên nghe 1 cái đùg. tip theo đó là lục fủ ngũ tạg bay 4 fươg 8 hướg hốt lại ko kịp. papa hộc tốc đưa đi cấp cứu nhưg các giáo sư lắc đầu "xin lỗi, chúg tôi đã cố gắg hết sức". cho nên bi giờ lele đag tiêu diêu miền cực lạc, chờ đến tối mai thèg Cuội nó xuốg trần chơi thì lẻn vô chôm lá đa về đắp bụg.
    thượg lộ lần này lành ít dữ nhiều, nếu lele có mệnh hệ gì nhờ mọi người chăm sóc ôg bà với cậu chủ giùm nhé, cậu ý chẳg bit tí ti gì về bếp núc quần áo nhà cửa đâu. mợ ơi mợ về đây mau cho con nhờ, ko dc gặp mợ nên cậu suốt ngày cứ cửg lên cửg xuốg fiền fức lém.
    còn chiện nài nữa, lele dân chuyên Sinh à nha, ko fải chuyên Văn đâu, chỉ tại đám thơ thẩn bên đó với lũ đầu lâu bên nài có máu điên như nhau nên kết bằg hữu ý mà
    fù, nói xog nhẹ cả người. Phật Tổ ơi, con tới đêêêêê...
  8. Feenux

    Feenux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    (Đựa theo Tam Quốc)
    Vốn có lòng thù ghét Lele nên tên hầu bàn của nhà ông chủ Bờ Nu đã rất hả hê khi Lele bị "Bánh Ngọt Phanh Thây". Nó nhởn nhơ quậy phá trong nhà Bờ Nu. Nhưng mặc dù thấy Lele đã về chầu tiên tổ, Bờ Nu vẫn cứ phây phây, chẳng thèm buồn lấy 1 cọng rây. Một lần nó chuốc rượu Bờ Nu rồi hỏi:
    _Cậu ơi, con Lele nó tèo téo teo roài, không ai nấu cơm giặt quần áo sao cậu hok bùn ???
    _Xời, có gì phải sợ, ợ , nó đi mấy ngày rồi nó về ấy mà.
    _Oạch, cầu đùa con chứ. Nó bị "Bánh Ngọt PHanh Thây" roài, chính mắt con thấy mà.
    _Chậc, mày có nhớn mà không có khôn, lão Cuội sắp đến ngày hóng hớt ngó xuống dưới này roài. Đến lúc ấy chôm mấy cái lá Đa của lão là xong chứ giè.
    Tên hầu nghe thấy thế mới lui vào nhà trong ngồi nghĩ kế. Thế rồi nó vác đôi giày thần của nó ra, với đôi giầy này, ngày xưa người ta đã từng phong cho nó là :"Tần Hành Thái Tỏi" vì 1 ngày đi được 1000 dặm, vừa đi vừa thái Tỏi . Thế rồi nó zọt lên chỗ lão Cuội kể lể sự tình, không quên thêm thắt những tình tiết như Lele là tên trộm nổi tiếng trần gian Abc def. Nhưng nó đâu ngờ lão Cuội suốt ngày ngồi rảnh rang cũng có ngó xuống trần, lão thấy Lele sáng đi chợ, trưa nấu cơm, tối giặt quần áo, thời gian đâu mà đi trộm đạo -> Lão sai mấy con thỏ Ngọc trói gô tên hầu bàn lại, sai mang ra chém đầu vì tội phản chủ. Trước khi bị chém tên kia vẫn còn ngửa mặt lên trời, à nhầm, cúi mặt xuống hạ giới thốt lên 1 câu:" Trời đã sinh ra Bee sao lại sinh ra Lele".
    Sau một hồi ngẫm nghĩ, lão Cuội cũng bực mình vì với lão, lên xin mấy cái Lá thì lão cho ngay, nhưng lại lên kế hoạch ăn trộm là không được. Thế là lão điểm binh tướng, phong cho Cối Thỏ Ngọc (Nguyên có tên gọi đó vì chuyên vác Cối giã) làm tiên Phong, Còn Chày Thỏ Ngọc (Tên có vì sao thì chắc biết roài) làm tiền bộ tướng quân, còn lão Cuội thân vác theo 2 cành Đa, kéo quân ra trước cổng đứng chờ.
    Còn Lele vẫn chưa biết gì, vẫn tung tẩy đi chơi chờ ngày ăn trộm Lá Đa.
    Các bạn hãy chờ trận chiến :" Lele vs Cuội Già".
  9. the_blue

    the_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    0
    khì khì
  10. brapcrazy

    brapcrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    2.102
    Đã được thích:
    0
    Tẩu hỏa nhập ma hết rồi ...đùng ..ẹc
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này