1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe Nhạc Trịnh chiều Thứ Bảy

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tigerlily, 14/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Sáng mát trong như sáng năm xưa
    Gió thổi mùa thu hương cốm mới
    Tôi nhớ những ngày thu đã xa...
    Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội
    Những phố dài xao xác hơi may
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng, thềm nắng, lá rơi đầy...

    Muốn nói với bác rằng, mùa này những con đường hoàng lan thơm đến nao lòng.
  2. Mr_Pro

    Mr_Pro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    ................................
    Em không nghe rừng thu,
    Lá thu rơi xào xac,
    Con nai vàng ngơ ngác
    Đạp trên lá vàng khô?
  3. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    muốn nói với cháu thân iu là : burn CD phục vụ nỗi nhớ của bác đi ! chiều nay ông bạn bác đã lên xe rồi , có quà cho cháu nữa đó, bé bé thôi ...còn cái bự bự kia thì cháu lo mà lên Yên Phụ vác về ...bác PM cho cháu rồi, log in vào đọc, nhé ! còn hoàng lan thì...cháu hít hộ bác vậy ...
    -------------------------------------
    bài này post bên kia rồi, nhưng post lại cho cháu đọc vậy, cực sến...gửi Hà nội xa ...
    Lời hẹn hò bỏ lại cuối mùa thu
    Em đi bỏ mặc một con đường
    Bỏ tình tôi, bỏ mùa lá rụng
    Bỏ ngón tay gầy, bỏ phố mưa...
    Em bảo tôi vì em con gái
    Nửa yêu thương , thêm nửa giận hờn
    Như Hà nội đương ngày nắng đổ
    Đâu đó mưa về nghiêng trắng sóng Hồ Tây...
    Hà nội tháng tám, Hà nội mưa
    Hoàng lan xao xác thức canh mùa
    Ru em, ru tôi, ru tình vội
    Ru phố mưa dài, ru nhớ thương...
    ( tháng 8/ 05 )
  4. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
  5. LonelySun

    LonelySun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    3
    Lâu lắm rồi, hôm nay mới về sớm để đi lòng vòng quanh mấy phố. Hà Nội dạo này các đường phố busy kinh khủng, đâu đâu cũng chỉ thấy người và xe, và bụi bặm, hic hic. Vì thế nên chẳng thể tìm thấy mùi hoàng lan đâu Lys ạ.
    Muốn viết vài điều, mà chưa có thời gian, hẹn hôm sau viết tiếp.
  6. Nttrung83

    Nttrung83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Tôi lại rơi vào tình trạng vô cảm.....!!
    Tô căm ghét cái cảm giác mình mơ hồ ấy. Thà buồn, thật buồn có khi còn dễ chịu hơn. Cái cảm giác mình chẳng là ai, mình chẳng thế nào.... mông lung... cảm giác mình đang lạc trong chính mình....
    Tôi lôi quyển tiểu thuyết đang đọc dở.. " Con Hủi" hôm qua, đã muốn đọc nốt chương lắm nhưng vì quá khuya nên phải bỏ dở. Tôi muốn đọc với muốn là có thể nó sẽ lôi tôi ra khỏi cái cảm giác này.... Nhìn lại, đã đọc qua chục trang mà tôi cũng không nhớ là mình đã đọc gì......!!!
    " cuộc đời đó... có bao lâu... mà hững hờ"..
    Cả bài hát đã qua từ lúc nào... chỉ đọng lại một câu ngắn ngủi vang từ cửa sổ nhà ai! cứ vương mãi trong đầu không dứt được.....
    Đó là 3 năm trước, cái chiều mà từ đó, mỗi khi cần một chút cảm xúc, tôi lại ngồi với một ấm trà, nghe tiếng Khánh Ly vang vang từ cái loa vặn nhỏ.....
    Có khi điều đó mang đến cảm giác vui, có khi buồn, nhưng cuộc sống dường như ý nghĩa hơn rất nhiều....
  7. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Có ai biết lời bài hát "Đêm" mới được công bố trong show "Đêm Thần Thoại" không nhỉ? Pót lên cho mọi người nhỉ!
  8. tommy_teo

    tommy_teo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    To LonelySun:
    Tui thấy bạn hình như đang sầu khổ quá, có thể đó là 1 căn bệnh. Không phải tui chế giễu bạn gì đâu, đang buồn thì nghe nhạc TCS ít thôi. Tui thấy bạn nên tạm dừng nghe nhạc TCS hay tốt nhất là không nghe nhạc nữa 1 thời gian đi (chừng 1 vài tháng), và làm bất cứ việc gì khác cũng được. Bạn sẽ nhìn cuộc sống qua một cái nhìn mới. Thử 1 thời gian đi.
  9. LonelySun

    LonelySun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    3
    Hê hê hê, rất thanks bạn Tommy_teo.
    Tuy nhiên những gì tớ viết đây ko giống với tớ ngoài đời tẹo nào đâu. Tớ ngoài đời cười phớ lớ cả ngày đấy bạn ạ. Tớ có đưa cho bạn tớ đọc mấy bài này, và bọn nó cũng bị sốc vì không nghĩ là tớ mà lại viết thế.
    Với cả khi nào mà tớ bị ức chế vì công việc thì tớ mới ngồi nghe nhạc Trịnh để cho nhẹ nhõm, chứ bình thường thì cũng chả có thời gian để mà nghe bạn ạ.
    Khi nào mà box Trịnh offline, tớ cố gắng sắp xếp tham gia, hi vọng được gặp bạn ở đó. Đảm bảo gặp tớ bạn sẽ vui như Tết hê hê.
    Tớ là dân kỹ thuật thuần tuý, nghe nhạc Trịnh thì nghe xong thì thường để trong lòng để thỉnh thoảng suy ngẫm. Tớ có cái sở thích thỉnh thoảng viết loăng quăng, nên viết ra vậy coi như thú vui giải trí thôi mà. Bạn để ý xem, mấy bác làm kỹ thuật hay khoa học cơ bản, hay như vậy lắm.
    Dù sao cũng thank bạn nhiều lắm he he he.
  10. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    Một lần nào đó nghe có người giới thiệu quán nhạc Trịnh trên đường Nguyễn Thái Học, mà k nhớ ở đâu. Có ai biết k, chỉ giúp tớ với.

Chia sẻ trang này