1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe Nhạc Trịnh chiều Thứ Bảy

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tigerlily, 14/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Chiều thứ bảy. Không cafe nhưng lòng đắng nghét. Nghe lòng mình không kham nổi xót xa này. Muốn chia sẻ, muốn hiểu và được hiểu... nhưng ngay cả bạn cũng không thể hiểu thì còn có thể mong chờ ai?
    Tình yêu vô tội, để lại cho ai,
    buồn như giọt máu, lặng lẽ nơi này
    Trời cao đất rộng, một mình tôi đi, một mình tôi đi...
    Đời như vô tận, một mình tôi về, một mình tôi về... với tôi...
  2. LonelySun

    LonelySun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    3
    Tối thứ 7, không nhạc Trịnh, không càfê, và buồn.
    Khoảng cách, thời gian, thay đổi, và công việc làm mình mệt mỏi. Nhiều tài liệu cần phải đọc, nhưng mà chẳng muốn sờ vào cái gì cả. Tự nhủ rằng cố gắng lên, con đường đi phía trước đã lờ mờ thấy rồi. Có một con đường rõ ràng để bước tiếp thì dù sao cũng dễ dàng hơn, nhiều động lực hơn.
    Tôi như trẻ nhỏ, tìm nơi nương tựa, mà sao vẫn thấy lạc loài.
  3. chandai2311

    chandai2311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Vào Topic này rồi mới nhớ hôm nay chẳng phải tối T7, mới T6 thôi. Ờ, cái cảm giác về thời gian hình như từ lâu đã lẵng quên mất. Ngày nào cũng như ngày nào, mỗi ngày như mọi ngày...
    Tối thứ 6, lên mạng cố kiếm phần mềm gọi điện qua Internet chỉ để tự che dấu lòng mình rằng lên mạng với cái hy vọng được gặp em, dẫu biết rằng cái khả năng em lên mạng là rất thấp. Không nhạc Trịnh, không muốn mình lại chìm đi, không muốn mất đi cái cảm giác chợt vui vừa có được. Nhạc của Ông, sao mà da diết thế. Văng vẳng đâu đây có ai bật Quê Nhà, hình như mẹ đang nghe trên tivi thì phải. Tối nay định lên VT nhưng lại thôi, kìm lòng mình vậy...Tối T6, không cafe, không nhạc Trịnh, không buồn cũng không vui. Lặng lòng hơn. Hình như đã từ lâu lắm cuối tuần của mình chỉ là tụ tập bạn bè uống cafe hoặc tự đi uống một mình. Không VT, không nhạc Trịnh và không cả những buổi hẹn hò ngày xưa, khi hai đứa chỉ mong đến cuối tuần để cùng nhau lên VT hoặc ít ra cũng có mình mông như thế. Đã xa rồi, đã không còn gì nữa rồi. Chẹp...
    Ấy, lại bắt đầu rồi đấy. Nào, không được buồn. Đi uống cafe nào, hút một điếu thuốc nữa. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi mà, phải không...
  4. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay ngồi ở cty nghe nhạc Trịnh, ngoài trời mưa bay bay, lá phượng bay bay, thấy lòng vừa man mác buồn vừa nhẹ nhàng như những hạt mưa và lá phượng ngoài kia
  5. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua thứ 7 ,đòi được cái đĩa Sơn ca 7 về . Buổi chiều bạn gọi rủ đi cafe thì trời đổ mưa . Ở nhà đọc truyện chờ tạnh mưa và nghe Trịnh . Cafe thì không có đâu nhưng thiết nghĩ một buổi chiều mưa ,nghe Trịnh thì quá đủ rồi . Nhân tiện nghe thêm cái Tình khúc Trịnh Công Sơn 2 . Thật là tâm trạng lại gặp đúng tâm trạng :
    Nhìn những mùa thu đi
    em nghe sầu lên trong nắng
    và lá rụng ngoài song
    nghe tên mình vào quên lãng
    nghe tháng ngày chết trong thu vàng .
    Hồi trước đi hát Karaoke mình nhắm mắt hát bài này dù chưa một lần thử nghêu ngao ,lại hát cùng với Cố nhân . Cố nhân có giọng hát phá giọng và bè của người khác dã man đến độ mỗi lần hát mình toàn phải gồng mình lên giữ nhịp và giọng . Gọi nôm na là bị "điếc" nhạc . Thế mà không hiểu sao Cố nhân với mình hát bài này rất hợp không vấp váp gì . Lúc hát để ý lời mới ớ người ra . Lời bài hát như một dự cảm buồn :
    Nhìn những lần thu đi
    tay trơn buồn ôm nuối tiếc
    nghe gió lạnh về đêm
    hai mươi sầu dâng mắt biếc
    thương cho người rồi lạnh lùng riêng
    Gió heo may đã về
    chiều tím loang vỉa hè
    và gió hôn tóc thề
    rồi mùa thu bay đi
    trong nắng vàng chiều nay
    anh nghe buồn mình trên ấy
    chiều cuối trời nhiều mây
    đơn côi bàn tay quên lối
    đưa em về nắng vương nhè nhẹ
    Đã mấy lần thu sang
    công viên chiều qua rất ngắn
    chuyện chúng mình ngày xưa
    anh ghi bằng nhiều thu vắng
    đến thu này thì mộng nhạt phai.
    Chiều hôm qua nghe lại ,thấy ghét quá . Cứ như hát xong bị vận vào người . Chẳng biết làm sao,lẩm nhẩm đến câu : "Đến thu này thì mộng nhạt phai " nhìn ra ngoài trời vẫn thấy mưa ....
  6. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Đêm thứ 6, ỷ y mai thứ 7 nên không thèm nghĩ đến chuyện sẽ ngáp ngắn ngáp dài trong phòng họp. Đêm nay, tôi muốn được nghe ai đó hát cho mình câu "đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng..." trong tiếng guitar thùng. Lúc nhỏ, khi chưa hình dung ra tuyệt vọng là như thế nào, tôi chẳng thể nào hiểu được Trịnh an ủi bản thân mình thế nào với bài này cả. Bây giờ, khi không còn cách nào khác là phải đối diện với niềm tuyệt vọng của mình và biết rằng mình sẽ phải chung sống với nó, tôi đã thấy mình gần người nhạc sĩ ấy hơn...
    "Tôi là ai mà còn ghi dấu lệ
    Tôi là ai mà còn trần gian thế
    Tôi là ai, là ai, là ai?
    Mà yêu quá đời này..."
    5'' nữa là thứ bảy. Có ai off cafe Trịnh buổi sáng không? "Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh" nhé?
  7. LonelySun

    LonelySun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    3
    Em đi bỏ lại con đường

    Bỏ mặc căn nhà, bỏ mặc tôi
    Bỏ mặc nơi đây, bỏ mặc người
    Bỏ trăm năm sau, ngàn năm nữa
    Bỏ mặc tôi là, tôi là ai
    Em đi bỏ lại con đường
    Bờ xa cỏ dại, vô thường nhớ em
    Ra đi, em đi bỏ lại dặm trường
    Ngàn dâu cố quạnh, muôn trùng nhớ thêm
    Bỏ mặc đêm dài, bỏ mặc tôi
    Bỏ mặc gian nan, bỏ mặc người
    Bỏ xa xôi yêu và gần gũi
    Bỏ mặc tôi buồn giữa cuộc vui
    Bỏ mặc mưa về, bỏ chiều phai
    Bỏ mặc hư vô, bỏ ngậm ngùi
    Bỏ đêm chưa qua, ngày chưa tới
    Bỏ mặc tay buồn không bàn tay
    Bỏ mặc vui buồn, bỏ mặc ai
    Bỏ mặc chân không, bỏ mặc người
    Bỏ tôi hoang vu và nhỏ bé
    Bỏ mặc tôi ngồi giữa đời tôi


    Dạo này thỉnh thoảng mình lại baka một tí, vì có nhiều thứ mong muốn mà không đạt được. Hà Nội mùa này đẹp đến nao lòng. Nhưng vẫn thèm một chuyến du lịch Nam tiến cuối năm, cho dù năm nay mình đã đi như điên và hết nhẵn xiền rồi. Vắng anh nên em mới chotto hen thế đấy anh iu ạ.
    Được LonelySun sửa chữa / chuyển vào 21:36 ngày 12/11/2005
  8. lilacwine

    lilacwine Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    hạnh phúc và bình yên quá chả thiết tha gì nhạc Trịnh nữa
  9. baylanchet

    baylanchet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    hôm nay là thứ 7.đã lâu không còn cảm giác tối thư7 đi chơi với người yêu nữa.kể cũng chẳng sao.
    ngồi nhà chán qua ,ra mang nghr nhac Trịnh cho đỡ buồn ,thì đọc được topic này ,kẻ cũng vừa hay.....nếu không phải làm đồ án chắc lại đi uống rượu với mấy đưa bạn rồi ....
    ........gịot mưa lặng lẽ trên nụ quỳnh......
    ....còn nơi nào biết những chuyện tình .....

  10. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Khoản này em cũng ko rõ lắm , nhưng em có biết một vài quán . Nổi tiếng nhất là Cafe Cuối Ngõ , ở đường Cầu Giấy , theo hướng từ Kim Mã , thì quán nằm ở điểm cuối cùng trong một ngách nhỏ rẽ từ ngõ đầu tiên ( cafe Cuối Ngõ mà ) , quán chỉ bật nhạc Trịnh , ko gian rất đẹp , ấn tượng và phù hợp với nhạc Trịnh . Ngoài Cuối Ngõ ra , còn có Cafe Trịnh ở đường Tôn Thất Tùng ( đi qua trường Y một đoạn từ phía Trường Chinh đi vào ) , còn một quán ở Trung Hoà.....Ngoài cafe ra thì em cũng biết 2 quán trà cũng thường chỉ mở nhạc Trịnh thôi , thứ nhất là Lư Trà Quán - rất nổi tiếng - 456 Hoàng Hoa Thám , và một quán ( hic , em quên tên } ở đường Ngô Tất Tố ( gần Văn Miếu QTG ) nữa , ko gian và ko khí ở những quán trà như vậy rất tuyệt vời , thả mình vào nhạc Trịnh , lần nào đến em cũng .....ko muốn về
    Mai lại ra Cuối Ngõ thôi !!!

Chia sẻ trang này