1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe Nhạc Trịnh chiều Thứ Bảy

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tigerlily, 14/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Đang thèm nè .Nhưng quán bên đường lại đóng cửa .. Trời mát quá .
  2. LonelySun

    LonelySun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    3
    Chúa đã bỏ loài người. Phật đã bỏ loài người. Này em xin cứu một người...
    Này em hãy đến tìm tôi. Vì những con sông đã cạn nguồn rồi. Vì gió đêm nay hát lời tù tội quanh đời. Về cùng tôi đứng bên âu lo này....

    Em xin lỗi anh, vì tất cả những gì xảy ra hôm nay. Em cũng rất nặng nề.
    Hi vọng ngày mai trời lại sáng.
  3. lilacwine

    lilacwine Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần nghe bài đấy chỉ thích mỗi "Đời đã quen với những kiếp xa nhau"
  4. LonelySun

    LonelySun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    3
    Khuya.
    Mùa Đông.
    Gió.
    Cơn Sốt.
    Căn Nhà Rộng.
    Một Mình.
    ... Và thèm có một ai đó, pha cho mình một ly cam vắt ấm nóng, và những viên thuốc cảm với một lời chỉ dẫn tận tình, một giấc ngủ trong bình yên hứa hẹn sau khỉ tỉnh giấc sẽ là một ngày mới trong sảng khoái.
    Đầu phía bên kia, skype đã tắt. Anh chắc đã chìm vào giấc ngủ muộn màng để chuẩn bị cho một ngày mới mệt mỏi và đầy áp lực, ở một nơi không phải đất mẹ, với một thứ ngôn ngữ xa lạ dễ làm con người dẫn đến trầm uất.
    Còn ở đây, không áp lực, không mệt mỏi, bình yên và cô đơn, tôi ngồi trong căn phòng rộng, không biết nên bắt đầu với phần còn lại của đêm bằng gì. Và bỏ qua những gì bề bộn còn sót lại của năm, tôi click chuột và chọn giọng ca trầm và buồn với những ca từ đẹp đẽ. Này em hãy đến tìm tôi, vì những con sông đã cạn nguồn rồi, vì gió đêm nay hát lời tù tội quanh đời. Về cùng tôi đứng bên âu lo này...
    Về cùng tôi đứng bên âu lo này....
  5. whrite_river

    whrite_river Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    ..........chưa lâu lắm, mới 365 ngày Ly biết D~ trên cõi đời này, nhưng mà Chúa ơi! .....chỉ có tim Ly mới biết lòng Ly đau tới đau.......
    .." tưởng rằng đã quên
    cuộc tình sẽ yên
    tưởng rằng đã quên
    nhưng tim yếu mềm.."
    Có những khi Ly vui vẻ đi cùng người khác, vứt bỏ hình ảnh của D~ đằng sau lưng mình rồi, nhưng mà
    "một ngày thấy em . Là đời bỗng đêm vây khốn"
    Không ngờ có những đêm Ly lại âm thầm khóc vì nhớ D~ mới chết..

    ..." còn gì đâu những đoá hoa hồng
    vì trái tim tội lõi lưu vong
    còn gì đâu những má xưa nồng
    dù xác thân còn phút ăn năn.."
    Tất cả có còn chi nữa đâu, "Cái Ly cứng cỏi trong Ly" lên tiếng rằng:" em ơi em, buồn làm chi, cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ.."
    Lại một buổi chiều nắng ấm nè, không phải thứ 7 để" máu chảy về tim", là thứ 4 "con tim lắc lư"...có bao giờ D~ nhớ những kỉ niệm đó chăng?

    ..:" DỰNG ĐỜI BÃO LÊN. LÀM TỪNG VẾT THƯƠNG HỒN NHIÊN."
    Đây, Ly đang dựng đây, còn những vết thương liệu có hồn nhiên được không thì Ly không chắc lắm..........
  6. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi , đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt , ngồi cafe có hơn kô ?
  7. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Nếu không xa nhau liệu ta có cảm thấy hạnh phúc không nhỉ ?
  8. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Bao nhiêu cái chiều thứ bảy kể từ post đầu tiên ở topic này đã qua đi nhạt nhoà, không cafe, không nhạc Trịnh, chỉ đầy ắp cái thứ "không gì cả".
    2 mùa qua đi thật lâu, trong khi bốn mùa thay lá thay hoa thì nhanh như một phép nhiệm màu. 2 mùa qua đi đủ làm một người mất một số thói quen cố hữu và buộc phải quen với nhiều điều mới - một điều không dễ nhưng cũng đã qua đi như một phép nhiệm màu.
    2 mùa qua đi từ ngày có người quả quyết: "Có lẽ chưa ở thời đại nào đời sống mở cho họ nhiều lối đi đến vậy... Cõi đi về trăm năm khúc khuỷu gập ghềnh, với một ngàn lối rẽ, một ngàn ngã ba. Có lẽ con mắt nhìn thế giới từ bên kia đường kinh tuyến khác rất nhiều. Những hẹn hò với một ngàn ngã rẽ dường như đã ở sau lưng. Trước mặt là chỉ một lối đi, lối đi đã chọn từ 2 mùa trước. Lối đi đẹp nhưng hun hút quá.
    Đường phố nào còn nằm che giấu, cho tôi đi giữa nhân loại đớn đau!
    Ahhh có nhẽ mình sinh ra không phải để mải miết đi trên một con đường độc đạo.
  9. Thangmottd

    Thangmottd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Đường nhân loại một đường rất dài
    Đường mai này một người sẽ tới....
  10. whrite_river

    whrite_river Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Chẳng khi nào niềm tin lại chết cả, dẫu muốn dìm chết niềm tin đó trong vùng sâu tuyệt vọng
    ................chỉ biết rằng sâu bao nhiêu lại thấy niềm tin le lói sáng lạ kì lại biết rằng tình yêu đến thật nhiều

Chia sẻ trang này