1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe Nhạc Trịnh chiều Thứ Bảy

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tigerlily, 14/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LonelySun

    LonelySun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    3
    Cuộc sống quay cuồng đến chóng mặt, ngày ngày bội thực bởi những từ chuyên môn lặp đi lặp lại, và những tình cảm yêu thương lãng mạn, những giận hờn trách móc bỗng trở nên xa xỉ xa vời. Người thân trách móc, anh cũng dằn dỗi vì gặp để nói chuyện thong thả với em khó quá.
    Trưa nay, đi qua con đường trồng đầy hoa sữa xanh mướt mát, càng xanh hơn sau cơn mưa tối qua, bỗng dưng thấy lòng mát lại. Năm tháng cứ trôi qua trôi qua, các mùa hoa cũng trôi qua như thế, và tôi thì thỉnh thoảng mới có thời gian nhìn lại, và ngậm ngùi rằng bốn mùa thay lá thay hoa thay mãi đời ta. Thời gian trôi qua quá nhanh, ngoảnh đi ngoảnh lại vẫn chưa làm được gì, mà đã thấy đi qua gần nửa đời người.
    Chiều nay tôi đi với nó quanh Bờ Hồ, kể chuyện thời xa xưa rồi cười be bét. Rồi bảo, mới đó mà đã gần chục năm lăn lộn ở cái đất Hà Nội này, trăm thứ đắng cay đã trải qua. Hôm nay tao với mày còn đi đứng vững chãi khoẻ mạnh thế này, nháy mắt một cái, đã thành hai bà già còng lưng móm mém dắt tay nhau đi. Nghĩ mà ớn. Rồi nghĩ, cuộc đời cũng chỉ là một cõi tạm, một lúc nào đó, mệt quá thân ta này nằm xuống với đất muôn đời.
    . . .
  2. NhuQuynh_HN

    NhuQuynh_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày lang thang trên SA PA thật dễ chịu , suy nghĩ nhiều chuyện và cuối cùng cũng giải quyết xong . Thời tiết ở SA PA thật tuyệt rất hợp để nghe nhạc Trịnh và tâm trạng của mình cũng giống như giai điệu của những bài hát .Bây giờ mình cảm thấy vô cùng thỏa mái .
  3. onelove_oneheart

    onelove_oneheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm rồi tôi không vào Cuối ngõ. Và hôm nay tôi lại đưọc nhìn thấy dòng chữ thân quen được treo ngay ở cổng : Xuống Ngựa hiiii
    Vừa dắt xe vào đến cổng Tôi chợt giật mình khi nghe 1 bản nhạc mà tôi đã quá wuen thuộc, không hiểu sao lần này nghe lại hoang mang đến vậy..!!!??
    Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi
    Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt
    .......​
    Tôi tự hỏi có bao giờ đời tôi mỏi mệt không?? Đúng là lang thang...Tôi đã lang thang không nhớ la đã bao nhiêu năm rôi!!
    Để hôm nay nhìn lại vẫn thấy mình như xưa. Có chảng chỉ thêm đuọc những sọi tóc đã nhuốm suơng gió!!
    Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ​
    Để khi :" Giật mình tỉnh ra ô nắng lên rồi"
    Chị ơi cho em 1 đen nóng.......
  4. hot_nhien_toi_khoc

    hot_nhien_toi_khoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm rồi. Không đi, không đến, không hẹn hò, không chờ đợi.
    Là vậy thôi.
  5. cho_hoangKT

    cho_hoangKT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ lại hồi xưa có cô em mê nhạc Trịnh tán em toàn rủ em chiều thứ 7 vào quán Nhạc Tranh ở Thái Thịnh.Lần đầu vào cũng thấy là lạ nhưng đến lần thứ 3 thì em phát hiện ra địa điểm hay hơn nhiều ở con phố đó....
    Đó là quán Bia Hơi đầu phố Thái Thịnh.
  6. baylanchet

    baylanchet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Ngồi nhâm nhi ly cà phê mà xem hoa quỳnh nở thì thú phải biết .
    Hoa quỳnh đẹp vì từ lúc nở đến lúc tàn mỗi giây là sự vận động , dù tàn nhưng vẫn biến đổi khôn cùng , chăm chú nhìn thì thấy hoa vẫn thế , nhưng chỉ nhắp một nhụm cà phê thôi đã thấy khác xưa nhiều rồi.
    Ngẫm thấy mình lạ , uống mấy tách cafe mà vẫn chẳng mất ngủ..
  7. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Không phải chiều thứ bảy, không cafe mà cũng không nhạc Trịnh.
    Thế là đã 1 năm 21 ngày tớ về nhà, rời xa cái châu lục lẻ loi bên rìa thế giới kia, để về miền nhiệt đới nóng ẩm với những cơn mưa tháng bảy miệt mài. Còn thiếu 2 ngày nữa cũng là tròn một năm tớ biết thế nào là lao động, là say sưa mê mải, là tràn đầy mơ ước...
    Biết nói gì nhỉ? 1 năm, nhìn lại, để thấy mình điềm tĩnh hơn với nỗi buồn (nếu có), để biết ơn hơn với những niềm vui dù nho nhỏ. Hạnh phúc, có gì đâu, chỉ là những thứ ở quanh mình, và tôi chẳng qua chỉ là kẻ may mắn hơn nhiều người khác.
    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 22:32 ngày 21/08/2006
  8. bluemountainno1

    bluemountainno1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    0
    cafe chiều thứ 7 - có lẽ là tự pha cho mình 1 tách cafe và bật máy tính, chọn 1 list yêu thích ...
    sắp xa thành phố này, rảnh rỗi mấy cũng chẳng còn có thể 1 mình lọ mọ đến 1 quán quen mà nhâm nhi cafe, hay gọi 1 ấm trà mà ngồi cả buổi chiều .. . có lẽ đành tự an ủi mình bằng 1 phin cafe tự pha, nhạc tự bật ở nhà thôi ..
    nơi tôi sắp đến, chắc khó mà tìm nổi 1 chỗ để ngồi nghe Trịnh, .. đành chấp nhận vậy thôi!
  9. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    ................................
    Có vẻ Lys cũng đang đứng trước muôn trùng biển.
    [/QUOTE]
    Biết nói thế nào với bạn nhỉ?
    Khi buồn, người ta thường hay nói ra và tìm kiếm sẻ chia. Còn khi vui và hạnh phúc, người ta nên im lặng, bởi chắc chắn đâu đó có những kẻ đang buồn... Đôi khi niềm vui ồn ào quá cũng là một điều tàn ác.
    Lys đã từng có những ngày rất buồn, những đêm rất tủi. Đã lặng người nghe niềm vui của người khác ngạo nghễ cười trên những nỗi đau riêng...
    Những ngày đó, Nhạc TRỊNH là điểm nương tựa, bám víu cuối cùng. Ngôi nhà này, vì thế thường có nhiều tiếng thở dài.
    Thú thực, đã lâu tớ không nghe nhiều nhạc Trịnh nữa. Một đời đã cuốn ta đi, theo dòng chảy mê mải của tuổi hai mươi vừa bước vào đời. Những tiếng thở dài cũng không còn nữa, đời sống đã sang trang từ lâu. Nhưng nếu có thể, vì một nỗi buồn tương đối, của ai đó, vào một lúc nào đó trong đời, thì bạn và tôi hãy cùng nhau nghe một câu hát này:
    Đời đã cho tôi ngậm ngùi
    Đời sẽ cho thêm ngọt bùi
    Đời sống chan hòa trong tôi...
    Đời sống nhiều khi cũng lạ.
    Cứ tưởng mình đã có thể điềm nhiên với cuộc đời... Nhưng ngay sau cái ngày tớ post bài viết về những niềm vui nho nhỏ và hạnh phúc quanh mình, là những ngày kinh khủng đối với tớ. Trong vòng vài ngày ngắn ngủi, tớ đi qua hết những vực sâu của thất vọng và đỉnh cao đến chóng mặt của hạnh phúc.
    Và rồi bây giờ "đời sống chan hòa trong tôi". Cuộc đời đã đem đến cho mình một người để yêu thương, thì sứ mạng của cuộc đời mình là hết lòng yêu thương người đó. Đơn giản vậy thôi.
    Chẳng biết nói gì. Trở lại cái sự tương đối của BUỒN và VUI trong mỗi cuộc đời và trong mỗi cuộc tình, hãy nghe lại một bài hát này, đối với những ai đang Muôn-Trùng-Trước-Biển:
    Biển ơi!
    Có người im lặng, có người vui đùa
    Là tại sao ?
    Là tại sao ?
    Có người im lặng, có người vui đùa, giữa cuộc vui
    Biển ơi!
    Gió mùa đang về
    mang nặng câu thề
    Sóng đùa suốt mùa
    Sóng đùa biển khơi à.. à.. ơi
    Em đùa đùa chơi à.. ơi
    Bờ xa có người im lặng ...
    Biển ơi!
    Có tình vui đùa,
    Có tình ơ hờ là tại sao ?
    Là tại sao có tình ân cần
    Có tình không tình giữa vực sâu
    Biển ơi!
    Cát mòn thân rồi, gió mòn thân rồi
    Gió mòn ... cát mòn
    Biển ơi! Có người im lặng
    Biển ơi! Có người muôn trùng
    Biển ơi! Có người im lặng
    Biển ơi! Có người muôn trùng
    Biển ơi! Có người vui đùa
    Biển ơi! Có người xa vắng.
  10. epol

    epol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà. Tôi cũng rất mê nhạc Trịnh, tìm kiếm mãi ở cái đất Hà nội chẳng thấy quán cafe nào có toàn nhạc Trịnh cả. Nhưng tôi có thể chỉ cho cả nhà có 1 quán trà đạo hay mở nhạc Trịnh. Quán này ngày xưa trên đường Yên phụ mới chuyển về Ngô Tất Tố (gần Văn Miếu)được khoảng 1 năm nay. Ngồi đó nhâm nhi ấm trà ướp sen vừa nghe nhạc Trịnh cũng thấy thú vị lắm. Chỉ có 1 điều không gian ở đây hơi chật hẹp và nơi đây không chỉ có những người thích đến thưởng thức trà cũng như nghe nhạc Trịnh. Mình nên tìm một chỗ yên tĩnh hơn để thưởng thức trà và nghe nhạc Trịnh thì cũng tuyệt đấy các bạn ạ

Chia sẻ trang này