1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe Nhạc Trịnh chiều Thứ Bảy

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tigerlily, 14/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Tôi không biết phải làm sao khi đối diện với những mơ ước đến sau niềm hạnh phúc không trọn vẹn.
    Người vinh quang mơ ước địa đàng
    Người gian nan mơ ước bình thường

    Những niềm vui bình thường giản dị và mơ ước địa đàng, đâu là hơn? Nối tiếp những mãn nguyện của con người là những lo âu. Chúng ta không dừng lại.
  2. LonelySun

    LonelySun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    3
    Không hiểu sao đọc mấy dòng này chỉ nghĩ đến cái sự sung sướng hôm nay của mình, sự sung sướng rất giản dị vì buổi chiều trốn công ti đi gội được cái đầu
    Trời rét quá, chỉ mong ước bình thường giản dị là trời ấm lên một chút.
  3. LonelySun

    LonelySun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    3
    1/4/2008.
    Giờ này sakura chắc vẫn nở đầy viên mãn trong công viên Ueno.
    Nở mơn man trong gió trên những con đường từ Kantou về Kansai.
    Nở trong sân vườn những ngôi nhà Nhật cổ ở Kyoto.
    Đẹp và thanh khiết bên bờ những con đê mọc đầy hoa cỏ dại.
    Tôi nhớ người con gái ngồi lặng lẽ trên xe bus chiều, ngắm nhìn sakura mơn man trong gió, nghe hát về thân phận con người và tình yêu.
    Nhớ một thời tuổi trẻ nồng nhiệt đi qua, nhớ những nơi đã từng mơ mà chưa từng tới.
  4. pham_hieu

    pham_hieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Trinh - lâu lắm ru?i chưa được ngô?i yên tifnh nghe một ba?n nhạc Trinh
  5. meo_ko_an_ca

    meo_ko_an_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    dạo này toàn thấy chị than bọn Nhật chuối mà vẫn nhớ mảnh đất ấy hả :P
  6. leanhducbknl

    leanhducbknl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Bạn nào biết có thể chỉ cho mình chỗ down trọn bộ Trinh''s music được không? Mình nhớ lần trước có 1 topic có link down toàn bộ Trinh'' do Khánh Ly và Trịnh Vĩnh Trinh thể hiện. Hồi đấy mình mới down đến Khanh Ly - TCS- 07 thì ổ không còn trống. Cụ thể là đến vần "L", bài "loi thien thu goi". Bi giờ mình muốn down tiếp nhưng tìm mãi không thấy topic đó nữa. Các bạn giúp mình với.
  7. LonelySun

    LonelySun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    3
    Ku Nam bỏ Fsoft rồi à?
  8. LonelySun

    LonelySun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    3
    Trong quyển lịch bàn của tôi, tuần cuối tháng 8 năm nay, có một câu danh ngôn của E.Strittmatter mà tôi cho là rất hay: "Nhiều lúc, tôi gặp phải sự vụng dại của con người. Vì quá lo lắng về mình mà họ không thấy quanh ta hoa lá nở tưng bừng".
    Nhiều lúc tôi thấy đời bế tắc lạ. Tôi đã có một mùa hè, ngồi trong phòng có ô cửa sổ nhìn ra giàn hoa vàng rực rỡ, nghĩ cuộc đời mình thay đổi từ đây, từ những ngày như thế này đây, đã chuẩn bị tư tưởng bao lâu rồi mà vẫn thấy quá ư là bất ngờ và lạ lẫm. Những giờ phút ấy tôi đã thèm tự do vô cùng, thèm vô cùng được quay trở lại những ngày tháng hồn nhiên xưa cũ.
    ....
    Giờ thì tôi không thèm quay lại ngày xưa nữa, khi nhìn con trai cười, khi ôm con giỗ giành bé nín khóc, đó là hạnh phúc thật sự ở ngay quanh mình, là hoa lá nở quanh mình để mình quên đi cuộc đời vẫn còn nhiều điều bế tắc.
    Tôi có một sứ mệnh cao cả với cuộc đời, là làm cho con trai trở thành người có ích.
  9. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Ngày mai em đi
    Biển nhớ tên em gọi về
    Gọi hồn liễu rũ lê thê
    Gọi bờ cát trắng đêm khuya
    ...
    Hôm nao em về
    bàn tay buông lối ngõ
    Đàn lên cung phím chờ
    Sầu lên đây hoang vu
    ...
    Nhớ em!!!!!!!!!!
  10. meo_ko_an_ca

    meo_ko_an_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Từ tháng 2 chị ạ.Giờ em đang làm cho RUN System

Chia sẻ trang này