1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cafe NHẠC TRỊNH

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi thuanginola, 11/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    bắt tay cái! tớ còn chả buồn vào cơ, đạp xe đi qua, liếc một cái đã thấy úi xùi, chán chả muốn mất công dừng xe lại! Có mỗi cái quán gần nhà mình nhất thì... :(
    chán vậy à :( chiều nay vừa lượn qua Quán Quen, nhưng không rảnh lắm nên không vào. Lại chơi kiểu ngó qua phát, thấy... vắng toe 0_o trong sân có cái xe máy, chả nghe tiếng nhạc nhẽo gì cả <~~ không hỉu! Đọc bài giới thiệu bên rockvn thì hay đến phát mê...
  2. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    chán vậy à :( chiều nay vừa lượn qua Quán Quen, nhưng không rảnh lắm nên không vào. Lại chơi kiểu ngó qua phát, thấy... vắng toe 0_o trong sân có cái xe máy, chả nghe tiếng nhạc nhẽo gì cả <~~ không hỉu! Đọc bài giới thiệu bên rockvn thì hay đến phát mê...
    [/QUOTE]
    Hơ , Quan Nhân cũng ngay gần nhà tớ ? Tớ cũng đi qua , mà cũng ko dừng lại , còn Quán Quen thì hôm trước tớ với đứa bạn cũng thử lượn qua , nhưng nhìn vào đúng là chỉ có mấy cái xe máy => chả có gì hấp dẫn , bên trong thì ở ngoài ko thấy gì cả . Túm lại tớ vẫn yêu Cuối Ngõ nhất
  3. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Thế hả bạn ? Hoá ra mình gặp may ? Nhưng tớ nói thật lòng là tớ có thích không gian và phong thái của quán thôi chứ trà thì.....hơi nhạt , uống nước đầu tiên còn có vị , chứ sau đó thì..... ,nếu cho tớ chọn thì tớ thích Lư trà hơn , uống đến nước thứ 3, thứ 4 vẫn còn khá đậm , mà lại rẻ hơn , nhưng anyway phải nói là tớ thích ko khí và thái độ phục vụ ở Trường Xuân - rất là tận tình
  4. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Nhân dịp ngày giỗ của Trịnh , Vô thường tịch cốc 456 Hoàng Hoa Thám xin được có lời mời các bạn yêu mến Ông đến cùng chúng tôi tưởng nhớ và chia sẻ những ca khúc còn mãi với thời gian .....
    Vô thường tịch cốc 456 Hoàng Hoa Thám _ Lư Trà quán _ Bỏ mặc con đường .
  5. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Vào đúng 1/4 hả bác Loa ?
  6. hily6851

    hily6851 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Thật ra mấy thằng cha nhạc công ở Quán Quen là sinh viên cả mà, thích thì ngồi hát hò cho vui vậy thôi, chắc có thèng nèo nó ngứa miệng chua thêm mấy câu "nhạc công" vào nghe cho có khí thế, các bác bảo là nhạc công a ma tơ thì em cũng còn thấy mấy thằng cha ấy may (vì được gọi là nhạc công cơ đấy) . Hehe, được cái uống rượu thì ổn! Hôm nào có ai xuống đó (tối thứ 7 hoặc ngày CN) thì hú em phát, anh em uống cho sướng nhể? (hix, ai mang cái dạ dày đi vá cho tôi bây giờ)
  7. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    À, bác Loa hay viết ngắn gọn, chung chung mang tính thông báo là chính, bạn nên thông cảm!
    Nguyên tắc block 3 giây mà!!!!
  8. bluemountainno1

    bluemountainno1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Thế hả bạn ? Hoá ra mình gặp may ? Nhưng tớ nói thật lòng là tớ có thích không gian và phong thái của quán thôi chứ trà thì.....hơi nhạt , uống nước đầu tiên còn có vị , chứ sau đó thì..... ,nếu cho tớ chọn thì tớ thích Lư trà hơn , uống đến nước thứ 3, thứ 4 vẫn còn khá đậm , mà lại rẻ hơn , nhưng anyway phải nói là tớ thích ko khí và thái độ phục vụ ở Trường Xuân - rất là tận tình
    [/quote]
    hờ hờ, hồi đầu tớ chê trà của quán nhạt. nhưng ko fải thế đâu.
    muốn uống trà đậm thì yêu cầu họ pha. vả lại nước trà thú 2,3 của bạn nhạt tại vì nước đầu tiên rót hết mà không để lại cốt trà.
    mỗi tuần trà chỉ rót khoảng 1/2 ấm trà rồi châm thêm nước, để lại 1/2 làm cốt trà thì các nước sau sẽ vẫn ngon như nước đầu mà không bị nhạt. nhớ nhé ...
    tớ thấy trà ở trường xuân là ngon nhất , phong cách phục vụ thì ... miễn chê luôn. trước tớ kết nhất cậu HÙng ở đấy, thình thoảng buồn đến tám sự với cậu ấy hay phết. nhưng mờ giờ ko làm nữa.
    nõi đến mới nhớ, 2 tuần rồi em chưa được đi uống trà, bác nào có nhã hứng và lòng hảo tâm mời em với.
    hi` ... 0905 644 554
  9. bluemountainno1

    bluemountainno1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ, bác mà đi thì rủ em với.
    tửu lượng em kém nhưng cũng thích đi đàn đúm lắm.
    ko uống được thì diệt mồi nhỉ ..?
  10. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    HUh, mỗi quán có 1 cách riêng. Quán nào em cũng thích vì em thích đú đởn cộng với thích 1 chút gì đó độc. Quán bác Dũng, bác Khải, em vào rồi, mỗi quán có cái hay của nó. Chỉ tội chỗ bác Dũng thì ko bán rượu nên em hơi buồn(chuyên đề trà em cũng thích nhưng chỉ lúc rảnh rỗi mới dám qua mà đợt này chổng mờ ong lên làm còn chưa xong nên....). Quán chỗ bác Khải thì em thích cái không khí đông đúc, ấm cúng và Sán Lùng, chỉ tội hơi nhạt. HỰ hự. Em ko biết còn quán nào nữa ko. Nhạc Tranh thì ngày xưa qua suốt, anh Sơn còn thuộc mẹt nhưng bi h thì em lại ko thích lắm, già rồi, ngồi cạnh mấy cô cậu sinh viên hay cấu chí nhau, rõ ghét..
    Tío nay lên Cuối NGõ 1 mình cái nhểy.

Chia sẻ trang này