1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cafe NHẠC TRỊNH

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi thuanginola, 11/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bluemountainno1

    bluemountainno1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    0
    đã từ lâu rồi lại chỉ thích lên Cuối ngõ vào ban ngày, kị nhất buổi tối- ồn ào và xô bồ quá . tiếng nói chuyện ồn ào, khói thuốc bay mù mịt, có khi còn có chú say rượu nữa chứ ... nhạc thì chẳng nghe thấy gì, Trịnh phải nghe trong yên tĩnh, chứ ồn thế thì ....
    em vẫn thích đến buổi sáng và tầm ngang chiều nhất .
    nhớ có hôm trốn học lên lúc 8h30, anh Khải còn chưa mở cửa ... !
  2. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    hehe tớ càng ngày càng thích bạn Tối qua đến CN buổi tối, chaaaaán Đang bàn luận (không dám nói là bình phẩm) với đứa bạn về bài Ngẫu nhiên, nhạc bật đúng bài đấy (đúng là ngẫu nhiên ^^). Hix, chưa kịp sướng thì quán loa vặn rõ bé, bàn bên "loa" vặn rõ to
    Nhớ lần đầu tiên đến CN, buổi chiều, cả quán chỉ có mấy đứa mình. Ấn tượng về cách bài trí khủng khiếp .
    CN hơi xa nhà và trường mình nên ít xuống. Nhưng lần sau có xuống nhất định chỉ buổi chiều :)
  3. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Hì , ok ! Cảm ơn bạn ! Lần sau có dịp đến đó thì nhất định tớ sẽ thử xem sao !
    Ờ , phục vụ ổn thiệt . Tớ vẫn nhớ lần trước bọn tớ mời vào , có 1 anh polite lắm , dẫn vào tận nơi rồi bắt đầu giới thiệu về quán trà , về các loại trà , rùi còn " Em xin hầu các anh chị nước đầu tiên " ( đại ý thế ) . Nói chung khiến mình có cảm giác thoải mái hết cỡ !
    Ngồi nhâm nhi chén trà nghe nhạc Trịnh.....ôi.....còn gì thú bằng ......
    Nhưng chẳng hiểu sao hôm tớ vào lại toàn bật Quang Dũng nhỉ ? QD cũng tạm nhưng tớ thích ngồi ở Cuối Ngõ lắm , vì Khánh Ly
  4. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Nhạc Tranh cũng được ! Mà anh biết Cuối Ngõ là nhờ iem đấy nhá , hôm nào cảm ơn iem gái đê , hum nào rủ chị em ra Cuối Ngõ đi , hôm trước em ngồi ở CN ( với Tee_eh và Thu_6 ) có mấy bình hoa loa kèn đẹp lắm , đang mùa mà , chị em lại thích nhất hoa loa kén , nhanh lên kẻo hết anh
  5. beenagirl83

    beenagirl83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    chả ấn tượng gì với Cuối Ngõ Vô Thường thì nhạc nhẽo quá tệ ... Em mới khai trương quán Đời Nghiêng, mời các bác đến
  6. bluemountainno1

    bluemountainno1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    0
    to Sota: hì hì, kết tớ rùi thì vote cho tớ đi 5* nhớ.
    to sleeping_sun, hôm vừa rồi tớ cũng lên trà đạo uống Tà Xùa, đúng là nhạt thật, tớ đã ý kiến với cô Thương pha trà rùi, lần sau ấy lên nhớ dặn trước là : em thích uống đậm thì họ sẽ pha đậm cho nhớ. 3 tuần tớ ko đến, hôm nọ đến uống với thằng bạn, được mọi người hỏi thăm từ cửa .. hí hí.. sướng thật , mọi người đùa bảo tớ: quên trà đạo rùi a`.
    quán ý cũng thỉnh thoảng mở nhạc QD, tớ cũng chả thích, thường thì hay mở KLy, ấy ko thích QD có thể bảo họ đổi đĩa được mừ, thoải mái đê....
  7. bluemountainno1

    bluemountainno1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    0
    Đời Nghiêng a`, nghe tên có vẻ hay ho đấy, quán ở đâu? có nhạc nhẽo hay chương trình gì đặc sắc giới thiệu để anh em đến ủng hộ nào ...
  8. beenagirl83

    beenagirl83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    à quán này nằm 167 Hàn Mặc Tử. Mời bạn đến nhé. Mà Đời Nghiêng nghĩa là Điên Ngời ngời ... và đa số là người Điên ngồi. Mời bạn đến nhé
  9. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    hè hè sáng nay em vừa ngồi ở đó , công nhận điên dữ dội. Đồ uống rẻ trả tiền xong nghĩ chủ quán điên. Có cô bé phục vụ nhìn điên người, dắt xe ra về ai cũng nhìn mình như người điên...
  10. oi_iv_vi_io

    oi_iv_vi_io Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Mèo thấy ở Vô thường đc đấy chứ.Không gian rộng yên tĩnh.Đúng là ít nhạc Trịnh thật nhưng toàn Khánh Ly và một số bài do chính Ns Trịnh Công Sơn hát.Cái hay nữa là ngồi cả ngày cũng không seo-Sướng nhất nếu trốn học ko có chổ nào đi.

Chia sẻ trang này