1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CAFE, NHẠC VÀ ĐÀM ĐẠO

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi Tran_Thang, 29/11/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Phá vỡ "hạt nhân Alphabet", giải phóng tiếng Việt:


    [​IMG]
  2. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
  3. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    [​IMG]
  4. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    [​IMG]


  5. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
  6. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Những giá-trị của Tây Âu vẫn được chào đón nồng hậu tại Nga...
    "OUR LOVE IS ALIVE, AND SO WE BEGIN..."

    Lần cập nhật cuối: 17/11/2014
  7. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    [​IMG]
  8. TrungPhung

    TrungPhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2014
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    2
    Đàm đạo gì zay choi
  9. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Dạo này tớ lười post bài trên Bõ này...Mấy ai hiểu được Đạo...Xem bài trên Facebook của tớ vậy:

    Hôm nay uống cafe đặc biệt lại uống trà nữa nên chẳng ngủ được...Lại nói về tư duy người Việt mình, tôi có đề cập là người Việt hay ẩn-dụ (hoặc có tư duy ẩn-dụ), đâu phải thơ của Hồ Xuân Hương chỉ khéo léo tài hoa mà nó khiến bạn bật cười...Vấn đề là phải giải thích và chuyển đổi như thế nào (con cá ở dưới nước thì nó khó mà biết được "nước" là gì). Tôi có thể chứng minh phản chứng, là nếu người Việt có tư duy hoán-dụ (hay văn xuôi) thì họ đã có nhiều sản phẩm có sức cạnh tranh, hoặc những tác phẩm Văn Học đồ sộ. Song song với tư duy ẩn dụ là thói ngụy biện. Cứ bẩu các ông kĩ thuật sao không chịu khó sáng chế thì các ông lại ngụy biện là "làm sao cạnh tranh với thế giới", khác nào hỏi "sao không chịu tập thể dục" thì câu trả lời là - Làm sao tranh huy chương với thế giới (!?). Bó tay lun ! Thảo nào thanh thiếu niên VN ngày nay rất nhiều đưa béo phì. Giữa sáng chế với mua bán, cạnh tranh là hai khía cạnh có bản chất, mục đích hoàn toàn khác nhau. Giữa tập thể dục với tranh huy chương cũng vậy. Hơn nữa hoán-dụ với giá-trị lại có liên hệ mật thiết với nhau (cái này là do tôi phát hiện đó nha), vấn đề nhấm lẫn tiếp theo là người Việt hay nhầm lẫn (hoặc đồng nhất) giá-trị bản thân (theo quan điểm của lão cựu bộ trưởng GD Phạm Minh Hạc) với giá-trị xã hội, mà đồng-nhất hai giá-trị này thì khác nào quảng bá cho bản thân mình. Bạn hãy xem bức ảnh GS Toán học Ngô Bảo Châu cầm viên phấn trao cho các hs miền núi. Đó là một hình ảnh khá ẩn-dụ và đồng nhất việc học tập của GS Châu với hs miền núi. Đó là hình ảnh nhằm quảng bá cho nền GD (và kéo theo đó có thể là một khoản ngân sách - như trò "lobby"), không hơn không kém. Chỉ có một người đoạt Fields mà cả nước VN thơm lây (rồi cả gói ngân sách này nọ nữa) - Đó là ẩn-dụ và đồng-nhất. Ngay cả GS Toán nổi danh thế giới Hoàng Tụy cũng cổ vũ cho đồng tiền này. Để so sánh tôi có thể lấy hình ảnh nhà toán học Nga là Grigory Perelman, người đã đoạt giải thưởng 1 triệu USD cho bài toán thiên niên kỉ nhưng đã từ chối nhận số tiền này. Khác biệt đấy là Perelman là một sự hoán-dụ cho cả nước Nga nói chung và khoa học Nga nói riêng...

    Tư duy ẩn-dụ hay hoán-dụ còn thể hiện trong chữ viết nữa. Qui luật của chữ viết là đi từ tượng-hình (ẩn-dụ) đến biểu-tượng (hoán-dụ). Chữ viết thoát thai từ hội họa, nó đi từ chi tiết đến đơn giản...

    Thôi đi ngủ...!

    Nhà toán học Nga Perelman (ảnh từ Nét)

    [​IMG]

    Và GS Ngô Bảo Châu (ảnh từ Nét)
    [​IMG]
  10. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    [​IMG]

Chia sẻ trang này