1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

^^ Cafe nhé ^^

Chủ đề trong 'Miền Tây' bởi coldbutcool, 11/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. coldbutcool

    coldbutcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    1
    ^^ Cafe nhé ^^

    Đối với đất miền Tây, con người miền Tây thì chuyện nhậu, lai rai làm vài ba chén với anh em sau một ngày làm việc, học hành hoặc khi có tiệc có tùng...chè chén với nhau cho đượm tình chiến hữu là chuyện vốn dĩ nó thế..Đó là phong cách đặc trưng của người miền Nam / miền Tây.

    Còn với người Sì Gòn, chuyện cà phê cà pháo là chuyện thường ngày ở huyện. Bạn cũ lâu ngày gặp lại - cafe nhé. Bạn mới quen - hẹn cafe. Đồng nghiệp - cũng cafe hen. Buồn, hẹn bạn ra nói chuyện - quán cafe đó nghe, tâm sự chút. Vui - ... giờ quán cũ nha, chia vui nè. Sinh nhật - sau khi ăn uống cũng kéo đi cafe... Trăm ngàn lý do để dân Sì Gòn / dân miền Tây ở Sì Gòn gặp nhau, bù khú ở quán cafe.

    Không biết tự lúc nào, tôi yêu cái giây phút nhìn từng giọt từng giọt cafe tí tách trong chiếc fin quyến rũ... khuấy đều cho sữa hoà với cafe... thưởng thức..đắng và ngọt, thơm và nồng lan tỏa từ từ..thấm đẫm từ từ...

    Và chỉ khi thật sự ở bên những người bạn, cùng nhau chuyện trò, sẻ chia thì tôi lại càng cảm nhận được thêm giá trị của ly cafe mà tôi đang có.

    ----

    Thú uống cafe của dân SG ở những quán quen thuộc...
    Sẽ giới thiệu những quán mà tớ thường hay đến cho mọi người chia sẻ cái thú này với tớ nhé, bác biết thêm quán nào hay, lạ thì bảo nữa nhé ^^
  2. coldbutcool

    coldbutcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    1
    Quán Serenade (Serenate) - Khúc Ban Chiều
    Đ/c : 6B Ngô Thời Nhiệm Quận 3.
    Quán lịch sự, yên tĩnh, thoáng mát. Có khoảng không gian ngoài trời tương đối rộng để ngồi thư giãn, rất dễ chịu. Có wifi.
    Nước uống pha ngon.
    Buổi tối từ 8 - 10g30 có band chơi live nhạc xưa, nhạc cổ điển.
    Không tính phụ thu nhưng charge lại phí nước hì hì.
    Giá ban ngày / ban đêm khác nhau.
  3. Thunderocker

    Thunderocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Trưa nào tui cũng đi Rock Cafe Trúc Mai - 247 Tân Phước Q10 (gần Lý Thường Kiệt - chợ Nhật Tảo - SVĐ Thống Nhất) - 8k/ly cafe đá.

    Box mình có ai thích nhạc Rock thì la lên, tui mời đi 1 lần, he he!

  4. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    MÌnh thì nhớ nhất quán Hà Nội Phố ở ngay đầu đường gì cạnh Hồ con rùa ý, vào đấy trong một tối mưa lất phất, trời xe xe lạnh. Quán yên tĩnh, hôm đó họ chơi guitar toàn những bài hát về Hà Nội, lúc đó xa nhà lâu, thấy buồn và nhớ HN!
  5. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng hay cafe 1 mình, đôi khi là Thụy Du (Lý Chính Thắng), đôi khi là quán cafe cóc gần cty. Hehe, trung bình mỗi ngày phải làm hơn 3 ly cafe lận. Có cafe thì hú mình nhé: 0989501514
  6. whyno

    whyno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Quán nì thía ai cũng khen hít nhỉ. mừ chưa vào lần nào. Hichic
    Lần đầu tới SG, nơi uống đầu tiên là gần gần Dinh Thống Nhất thỉ phải. Hem hiểu seo mình thích mí quán vỉa hè hơn (nhưng coi đc đc 1 tí). Ngồi thỏai mái và dễ nói chuyện hơn. He he.
    Nhưng đi quán cafê cũng có cái thú của nó. Có thể vào kiếm 1 góc nào đó, mệt thì lim dim mí tiếng cũng đc. Mà mỗi quán đều có 1 Style riêng, phải công nhận người ta chịu đầu tư gê. Cũng đáng đồng tiền khi nhâm nhi hàng giờ nơi đó.
    Hỏi ngoài lề 1 tí: Ai có thú đọc sách hem dị. Lúc rày ghiền đọc sách. Hay là mai mốt lèm cái hội caffe, rùi gặp mặt vừa uống vừa trao đổi sách đọc đê. Có ai có nhã hứng hem??
  7. meoCara

    meoCara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Ặc, đổi tông từ hồi nào dzị chời ?
    Tớ giờ đang kết quán Tượng Đá trên Nguyễn Thượng Hiền- Gò Vấp á. Mới lê la có 1 lần thôi nhưng hông hiểu sao cứ nhớ hòai khung cảnh nơi đó ...
  8. coldbutcool

    coldbutcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    Nirvana - Niết Bàn
    Đ/c : Ngay ngã tư Phùng Khắc Khoan với Nguyễn Đình Chiểu. Đi hướng từ Trần Cao Vân lên, gặp PKK, rẽ trái, tới 1 chút là gặp ngã tư đó rồi. Cũng dễ tìm.
    Quán này tớ uống là do 1 người bạn giới thiệu hồi đầu năm 2006. Thoạt nghe, bạn sẽ nghĩ đây chắc là 1 quán Rock cafe, vì quán lấy tên theo 1 Rock Band, nhưng phong cách của quán lại là cổ xưa, êm ả. Bàn ghế làm bằng tre trúc. Quán hoàn toàn không dùng hệ thống máy lạnh nhưng vẫn cảm nhận được sự mát lạnh nơi này bởi cây cảnh trong quán. Ánh sáng từ những ngọn đèn được treo dọc theo quán, âm thanh róc rách của tiếng nước chảy, những chiếc gương, đồ trang trí lạ và độc đáo..Điểm nhấn của quán là cây piano được đặt phía trong với những khúc nhạc du dương, da diết tạo nên 1 Niết Bàn trầm tĩnh và khá ấn tượng.
    Nước uống tương đối ngon.
    1 giá cho cả ngày. Ly cafe sữa khoảng 20K.
    Có wifi.
  9. tiengiangquetui

    tiengiangquetui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    Mình và các bạn cùng quê thường hẹn nhau ở quán bar ở gần nhà vào cuối tuần với mục đích " vui là chính " , tám là mười " " dzê mấy em quán nước là ưu tiên ".
    Quán tuy ko đẹp và thơ mộng như quán của các bạn kể nhưng nó lại có sân thượng khá yên tĩnh và thoải mái, phù hợp cho các mục đích trên
  10. coldbutcool

    coldbutcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    1
    @ whyno : cbc hông thích đọc sách, nhất là mí sách dài hàng trăm, nghìn trang, nhìn zô chữ là chữ..thấy là hổng ham roài..chỉ thích xem truyện tranh..khà khà..thích Conan. Mà cũng hổng phải mua, thằng em mua, roài xem ké
    @ Mèo : phong cách mới của classmate mà hổng nhận ra huh, kì zạ chời ^^. cbc chưa ghé qua Tượng đá, dù có nghe nói roài.. mèo giới thiệu chút coi nè.
    @ TG quê tui : bar đó ở đâu zạ

Chia sẻ trang này