1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

^^ Cafe nhé ^^

Chủ đề trong 'Miền Tây' bởi coldbutcool, 11/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tiengiangquetui

    tiengiangquetui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng có cùng sở thích và suy nghĩ giống cbc đấy. Truyện tranh thì mình thích nhất là những quyển kể vầ các nhà bác học ( quên tên rồi) của NXB Kim Đồng
  2. tuan13a1

    tuan13a1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Ah, quán này em có đi 2 lần rồi. Mỗi lần vào quán ra khản cả cổ. E đây thật sự không mê rock lắm nhưng vào quán gào lên những bài mình thích thì cũng tuyệt thật.
  3. tuan13a1

    tuan13a1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Cafe THIÊN HỒNG, 25A Tú Xương, Q3. gần ngã tư Tú Xương + Trần Quốc Thảo.
    Kiến trúc Châu Âu, trên mỗi bàn có 1 bông hồng và một ngọn nến. cực kỳ lãng mạn. tối CN có nhạc hòa tấu Piano, Violon... Giá cả 18k - 30k. Nếu có couple dẫn đến đây thì..... tuyệt!
  4. coldbutcool

    coldbutcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    1
    YoKo
    Đ/c : số mấy Nguyễn Thị Diệu quên mất roài, từ BHTQ rẽ trái, đối diện quán Khánh Hà í, gửi xe cũng ở đó luôn.
    Từ 9 giờ - 10g giờ 30p mỗi tối quán có ca sĩ + band nhạc chơi slow rock. Gì chứ nghe nhạc chỉ thích được nghe live, phê như con dế và cũng phế như con dế luôn
    Có thể gặp đủ mọi xì tai của khách cũng như ca sĩ. Bình thường có (tớ nà ^^), điệu đàng có, ngầu có, rock-fan có, ănchơi-fan có luôn, hổng giống ai cũng có nữa
    Gái đẹp, trai xinh 1 rổ
    Đến đây uống sẽ gặp khá nhiều người nủi tiếng ^^
    Giá nước : trên 30K / ly
  5. donvinton007

    donvinton007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Don giơ tay liền. Không dễ gặp được chiến hữu đồng hương như vậy. Vả lại hehe cũng đang thèm cafe.
  6. Thunderocker

    Thunderocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Có gì liên lạc số phone tui: 0908 805 113
  7. coldbutcool

    coldbutcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    1
    Tản mạn đôi dòng về quán quen yêu thích
    Thời điểm năm 00-01, khi mà đi cafe dân SG thường hay đến Hình như là (trong hẻm gần NVH Phú Nhuận, hẻm tên gì quên mất tên roài ) hay Windows (Trần Cao Vân - Hồ Con rùa) thì vào khoảng năm 2001, Chợt nhớ (Nguyễn Văn Trỗi, sát bên KS Omni ) xuất hiện mang 1 phong cách sang trọng, lạ, và khác biệt với Windows hay Hình như là. Nhạc nhè nhẹ, ánh sáng vừa đủ ấm áp căn phòng, nội thất đẹp, những chiếc ghế êm ái, phục vụ lịch sự, giá nước tuy hơi nhỉnh so với các quán khác nhưng có thể chấp nhận được. Quán tồn tại theo phong cách ấy cũng được khoảng 5 năm. Trong 5 năm đó, thân thuộc với từng chỗ ngồi trong quán, mỗi không gian nơi ấy ngập tràn những kỉ niệm với đám bạn thân, bạn mới quen, đủ loại bạn và cả với..người ấy...Còn nhớ ngay đêm Trung thu 2005, ngoài trời mưa nhẹ, có một người sau khi xong công việc đã cùng một người..trò chuyện, ăn cái bánh đặc biệt mà người đó đã cố tình để dành lại hồi chiều khi dọn cửa hàng bánh của mình, vui và hạnh phúc lắm, tình cảm lắm ^^
    .....
    Trung thu 2006..lặng lẽ một người ở lại không dám bước về chốn xưa...
    ....
    Tròn 5 tháng và 1 khoảng cách quá xa cho VN và nơi ấy...
    ....
    Chiều nay vô tình ghé lại, thấy đổi khác..hình như không còn là chủ cũ nữa...
    Chợt nhớ bây giờ (tập trung về Nam Kỳ Khởi Nghĩa ) ồn ào, xô bồ, chả còn giữ đc cái hồn của ngày xưa..
  8. meoCara

    meoCara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm rồi không ngồi ở "Lặng" (167 Trần Huy Liệu - Q Tân Bình thì phải). Thích không khí trầm ấm, phong cách phục vụ rất lịch sự và nhiệt tình của những nhân viên khuyết tật ở đấy.
    Bước vào quán là một tấm ảnh to hình một em bé bị câm điếc( Cara đoán) đang học ngôn ngữ bằng tay do một vị sơ dạy. Hình ảnh cảm động đó đi theo đến từng bàn, đầu bàn đặt 1 hộp nhỏ đựng card visit để liên hệ với quán và những mẩu giấy nhỏ để khách có thể viết cảm tưởng hoặc trao đổi với nhân viên phục vụ . Vào đây không nên nói to, cười ầm ĩ là được rồi. Giá nước cũng tương đối rẻ (tuy không dưới 2 chữ số tính theo đơn vị nghìn như Sakura ). Bạn có thể ngồi suốt cả buổi chiều để tâm sự tình tang mà trà nước vẫn được châm không ngừng nghỉ, hì hì ... bạn cũng có thể đi 1 mình và trò chuyện với những nhân viên trong quán. Các bạn ấy rất thích trao đổi và tiếp xúc với mọi ngừời chúng ta đấy ạ !
  9. coldbutcool

    coldbutcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    1
    chủ nhật cuối tuần :
    sáng : À ơi (Lê Văn Sỹ Q.3)
    trưa : Trung Nguyên (Pasteur Q.1)
    chiều : Rita (Nguyễn Văn Cừ Q.5)
    tối : Highland (sau lưng Nhà hát Tp, kế bên Park Hyatt, đối diện Caravelle)
    hơ hơ...chóng mặt với bản thân quá ~.~ =.=
  10. tiengiangquetui

    tiengiangquetui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    Mình có người bạn cũng giống bạn, có lần nó và đám bạn nhém lập kỷ lục khi ngồi ở SG Điểm Hẹn Q10 từ 9h sáng đến gần 10h30 tối....

Chia sẻ trang này