1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe Online *** Tầng 14 nhà Taurus *** Tình cảm thăng hoa ***

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi NeuConCoNgayMai, 16/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haengbok

    haengbok Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    2.660
    Đã được thích:
    0
    tén tén....lại điểm danh buổi tối fát
  2. haengbok

    haengbok Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    2.660
    Đã được thích:
    0
    hic...cả nhà đi oánh bạc mà ứ gọi em
    muh dạo này đc ngồi vào sới, ko thèm ở ngoài hóng, càng thấy mấu me cờ bạc, chít thật

  3. nvykop

    nvykop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Hok hỉu sao hum nay được bạc mà hok thấy vui
  4. grinfilldo

    grinfilldo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    7.409
    Đã được thích:
    0
    Có hòn đá cô đơn xa xăm.
    Đứng ở đó cớ sao một mình.
    Phải chăng đá cũng thất tình?
    Hoà niềm đau với ta.
    Có chị gió bay ngang qua.
    Khẽ nhẹ vuốt mát tâm hồn mình
    Này cậu trai thất tình!
    "Buồn làm chi hỡi em?"
    Có giọt nước rơi trên mi,
    Khẽ nhẹ thấm xót xa trong lòng.
    Hình như nước cũng biết rằng:
    "Nàng đã xa cách ta ..."
  5. thomo

    thomo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2005
    Bài viết:
    1.171
    Đã được thích:
    0
    Em hỏi anh: "Có bao giờ con sông kia thôi ngừng trôi?"
    Anh trả lời em rằng: "Một ngày nắng hạn sông sẽ cạn khô"
    Em hỏi anh: "Có khi nào đám mây kia thôi ngừng bay?"
    Anh trả lời em rằng: "Mây ngừng bay khi mưa đến bất chợt"
    Em hỏi anh: "Có bao giờ anh thôi không còn yêu em?"
    Anh trả lời em rằng: "Cuộc tình chúng mình không bao giờ phai"
    Em hỏi anh: "Đến khi nào anh đi chung đường người ta?"
    Anh cười với em rằng: "Tình yêu đôi ta mãi chung một đường"
    Nhưng sao hôm nay anh đã đi xa em rồi
    Như con sông kia đến lúc cạn khô
    Em đây ngây ngô khóc than đêm ngày
    Mong sao nước mắt lấp đầy con sông kia
    Sao khi xưa anh không nói với em đôi lời
    Tình yêu đôi ta có lúc tàn phai
    Cho con tim em xót xa mong chờ
    Chờ tan cơn mưa mây sẽ lại bay
    Sao con gái dễ tin người thế nhỉ??? Để rồi chỉ biết tự trách mình...
  6. thomo

    thomo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2005
    Bài viết:
    1.171
    Đã được thích:
    0
    Vi` hok co tớ muh
  7. grinfilldo

    grinfilldo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    7.409
    Đã được thích:
    0
    Anh luôn mong mỏi có một người để yêu thương chăm sóc, và sau khi anh gặp em, em làm anh bỏ hẳn ý muốn này!
    @Chị: CHỊ ĐI NGỦ.MAI ĐI LÀM! CHÁT CHÍT NHIỀU QUÁ RÙI ĐẤY!
  8. Brooklyn

    Brooklyn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    4
    Dễ tin nhưng lại hay dễ đong zai - nừa zai ... chẹp chẹp ... mình thì thấy đàn bà ... sao mà khó tin quá nhỉ
  9. secret_is_me188

    secret_is_me188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    0
    Buổi sớm ban mai êm đềm...em bước ra vườn....giọt nắng long lanh...hoà ca ngàn muôn sắc thắm.... lá la la....
    Hôm nay trời nắng lên rồi mọi người ơi...thật là thích thú...không còn mưa ỉ ôi cả ngày nữa...thuận tiện cho việc đi chơi òi....Chúc cả ngày một ngày đầu tuần thật tuyệt vời, và cả 1 tuần cũng tuyệt vời nốt...Những ai đang cô đơn thì chóng hết cô đơn, những ai đang thất tình thì kiếm được người mới, ai thi cử thì đỗ đạt,ai đang đi chơi thì mua nhìu quà về, ai đi làm thì kiếm được nhìu xiền còn đi chơi, ai tuần này không bận thì chịu khó xì pem cho nhà mình chóng xây lầu mới...hé hé...
    sáng ra luyện thanh quản nói nhắm 1 tí....hơ hơ hơ....
    @Chị QYN: em úm bún ốc pò....^0^ he he...em chỉ ho thoai chị ạ...sắp hết rùi...ai bẩu mấy hôm nay cười nhìu quá... ^0^
  10. NeuConCoNgayMai

    NeuConCoNgayMai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2001
    Bài viết:
    3.601
    Đã được thích:
    0
    Ngủ gì mà lắm thế, giống anh Hôm nay trừ 1 tiếng ăn cơm trưa còn đâu toàn ngủ là ngủ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này