1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe Quỳnh

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi idiot60, 26/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. idiot60

    idiot60 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Cafe Quỳnh

    Trước đây tôi hay ngồi hóng hớt ở cafe Quỳnh nay nhà đó bị sử rồi. Nghe đâu do em chị Quỳnh sửa lại nhà. Không biết anh Bảo bây giờ có nghĩ ra một chỗ nào hay như thế không?
    Còn chỗ nào có phong cách như cafe QUỳnh cho biết với!


    Idiot
  2. meohoacao

    meohoacao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Chào, ngày xưa tôi cũng hay ngồi hóng hớt ở đấy vào buổi sáng
  3. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Còn tôi thì ngồi hóng hớt con gái cô Quỳnh.
    DACAM
  4. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Thì ra cafe Quỳnh phải chuyển đi vì DACAM à?
    Buồn ngủ khi làm việc, làm việc khi buồn ngủ
  5. bach_congtu

    bach_congtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    co ay co con gai ngon lem a bac cam
    the ma em khong bit neu bit thi den hong hot cung bac quyt phat noi toi gai dep la mat em cu ton len
    Đứng một ngày đất lạ thành quen
    Đợi một đời em quen thành lạ
    Gió lộng chiều xanh, em đợi ai ?
  6. hau_k5

    hau_k5 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    749
    Đã được thích:
    0
    cảm xúc cf q
    tôi và thằng bạn cũng hay tới đó, vào buổi tối, quán có không khí dìu dịu, và trong bóng tối, những bức ảnh trông khá tình cảm,
    tôi mê cái chấn song sắt và khung cửa sổ, nó cũ, và đơn giản, nó giống với cái khung cửa đã lâu lắm của nhà tôi,
    trong quán, đồ đạc treo linh tinh, lung tung xoè, nào kiếm, nào bầu rượu, nhưng lâu cung quen, thấy cung ra chất quán kiểu VN,
    tôi hay ngồi ở góc quán, nơi đó, cả hai người uống rượu đều có thể ngả lưng, từ góc đó, một ánh đèn vàng hắt ra, đổ bóng run rấy lên tấm mành che tưòng, một lọ hoa cúc khô.
    tôi chê cái chiềucao của quán, cái quạt trần thì tuyệt
    cả con gái cô quỳnh cũng tuyệt
    mắt đúng tỷ lệ(khoảng cách giữa hai mắt bằng một con mắt)
  7. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Hê hê bác mới biết có một cô,cô Quỳnh còn một cô con gái bé nữa(nhưng còn bé lắm,chắc là học tiểu học)nhưng cũng đẹp chẳng kém gì cô chị. Không khí ở quán đó thì nói chung là dễ chịu,có thể là do ngồi nhiều đâm quen.Nhưng tôi chỉ thích ngồi đó uống cafe thôi chứ ko thích uống rượu ở đó và cũng chỉ thích ngồi vào mùa đông thôi chứ ko thích ngồi vào mùa hè.
    DACAM
  8. longcasau

    longcasau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi,cho em hỏi quán đó ở đâu vậy?Hôm nào em qua đấy!
    love means you never have to say you're sorry
  9. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Cái quán đó bây giờ ko bán nữa.
    DACAM
  10. Cleg7

    Cleg7 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Mấy hum iem ốm khật khừ ko đi học được hum nay qua thăm thầy thế nào , thấy thầy vẫn khoẻ + vẫn đi hóng hớt con gái cô Quỳnh được là tốt rồi

    Cleg từ đâu đến ?
    Cleg đi về đâu ?
    Ngoài sân đầy lá rụng
    Trăng sáng giữa đếm thâu . ​

Chia sẻ trang này