1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe Quỳnh

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi idiot60, 26/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meohoacao

    meohoacao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Hehehe, thế có ai biết con gai cô Quỳnh trước său như một không. À mà còn một điều nữa là ở quán cô Quỳnh còn có một con chó lai Tây Ban Nha, nó cũng lớn rồi hehehe, mà tôi thấy con chó đấy nó quý con gái lắm đấy hehehehehe.
  2. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Mấy hum iem ốm khật khừ ko đi học được hum nay qua thăm thầy thế nào , thấy thầy vẫn khoẻ + vẫn đi hóng hớt con gái cô Quỳnh được là tốt rồi

    [/quote]
    Suỵt khẽ thôi chứ không cần phải la tướng lên như thế,người ngoài mà biết được lại nghĩ anh hay đi hóng hớt con gái cô Quỳnh lắm(chỉ thỉnh thoảng thôi tuần khoảng 7 buổi chứ mấy)
    DACAM
  3. hau_k5

    hau_k5 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    749
    Đã được thích:
    0
    hêh ở đây haong vu, đưọc cái nồng nã, heh e
    lúc nãy, tớ vô duyên hỏi bên thảo luận về đảng năm 60
    thế là nó khoá béng lại
    chúng ta là đồ chơi biết chát của bọn họ thôi haaa
    mà ngưòi ta khôgn gọi là trưóc sau như một
    mà gọi là chung thuỷ
    hiểu chưa
    hahhaa
  4. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Bỏ qua mấy cái chuyện chính trị đó đi bác ơi,quan tâm làm gì cho nó mệt.Nghệ sĩ thì quan tâm đén chính trị làm cái quái gì,mấy ông chính trị ghét nghệ sĩ lắm,bởi vì cái bọn đó cứng đầu cứng cổ không bắt nó phục vụ cho mục đích của mình được.
    DACAM
  5. hau_k5

    hau_k5 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    749
    Đã được thích:
    0
    bỏ đưọc thì tốt, nhưng nếu mà chú vẽ tranh ,họ lại bảo ********* thì lại phải xé hoặc giấu đấy,
    ai chả muốn bỏ
    neu vote thi hay vote 1. thanhk!
    minimalista
  6. meohoacao

    meohoacao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Làm vại bia cái, dẹp mây thứ linh tinh sang một bên đi, chưa vẽ mà toàn lăn tăn mấy cái chuyện đấy rồi thì làm sao mà vẽ được. Chứ tôi đố ông nào dám bảo tôi xé hoặc la giấu tranh đi đấy.
  7. idiot60

    idiot60 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang đi tìm xem anh Bảo chị Quỳnh có mở quán ở đâu không để còn đến hóng hớt. Hôm vừa rồi chúng tôi tạt vào một quán cũng xưng tên là Quỳnh ở Gia lâm nhưng không phải.

    Idiot
  8. vampireht

    vampireht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    vâ`y cuối cung` các bác vấn chưa tăm đc wan' nao` như vậy ư ???? ...hic buôn` ghê gớm...thui lại lên Đinh như thưòng lệ zậy.....ba` Bich' number one
    tiền hết..tình tan..mộng tàn ...người iu bỏ..
  9. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Cái chữ kí của ông này làm tôi nhớ bài Mạc Đĩnh Chi viếng bà phi của vua Nguyên. Bọn Tàu nó cho mỗi chữ Nhất rồi bắt làm, thế là làm:
    Thanh thiên nhất đoá vân
    Hồng lô nhất điểm tuyết
    Thượng uyển nhất chi hoa
    Quảng Hàn nhất phiến nguyệt
    Ohô, vân tán, tuyết tiêu, hoa tàn, nguyệt khuyết!
    Hôm nọ đi loăng quăng lại vớ được một bản thế này:
    Thanh thiên nhất đoá vân
    Hồng lô nhất điểm tuyết
    Ngọc uyển nhất chi hoa
    Giao trì nhất phiến nguyệt
    Hy!!!vân tán, tuyết tiêu, hoa tàn, nguyệt khuyết
    ( đại ý là 4 cái nhất của trời đất, thế mà tiêu tán đi: mây tan, tuyết tiêu, hoa tàn, trăng khuyết ). Các cụ ta xưa oách nhờ!
    Mà ông lên Đinh lâu thế ko chán à?
    Buồn ngủ khi làm việc, làm việc khi buồn ngủ
  10. vampireht

    vampireht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    chán thì ko chán đc..nhưng chỉ buồn một nỗi là chưa tăm đc 1 quán nao` mới để đổi gió thui....Ko lên Đinh thi` cháu cũng chỉ lên quán Cây Si của bác Mạnh sốt !!Đi đi lại lại cũng chỉ có 2 quán đây là thích hợp với dân mĩ thuật và dân rock ....
    tiền hết..tình tan..mộng tàn ...người iu bỏ..

Chia sẻ trang này