1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe Quỳnh

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi idiot60, 26/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Hèhè
    Đinh nóng chết cha, mùa đông lên thì phê chứ mùa này mà lên thì khóc.Chỗ Bác Mạnh Sốt thì vắng như chùa bà đanh ý.
    Mỗi chỗ Quân quoắc là mát.Hì hì
  2. vampireht

    vampireht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    quán Quân quắc bị hốt lên đồn từ lâu rui`,,,bị ghép vào tội phá rối trật tự an ninh công cộng ,,,,buồn ghê gớm ...đc 1 quán gần nhà .chiều nào cũng ra buôn ,vậy mà....

    tiền hết..tình tan..mộng tàn ...người iu bỏ..
  3. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì chẳng cố định ngồi ở đâu cả,mỗi nơi có một không khí riêng.Buổi sáng mà ngồi ở "Cây Đa" thì trong lành và thoáng đãng lắm,buổi chiều mà ngồi ở Nguyễn Du nhìn dòng người đi lại cũng thú vị lắm.Còn muốn giam mình trong một không gian nhỏ bé thì lên "Tùng Hậu" ở Hàng Thùng ngắm tranh của các cụ cũng được.Tớ chẳng thích sự ồn ào của Rock nên chẳng thích lên Đinh vì nó làm ảnh hưởng đến sự yên tĩnh của tớ,phải gặp những khuôn mặt,những phong cách nhang nhác giống những Rocker...ôi mệt lắm.Tớ thích một mình,thật yên tĩnh...Văng vẳng đâu đấy tiếng cười đùa của trẻ con,tiếng chửi bây của một ai đó đang bực mình,tiếng rao của những người bán rong,tiếng nhạc từ đâu đó vọng lại...Đấy thế giới của tớ đấy,âm nhạc của tớ đấy,một thứ âm nhạc tự nhiên không nhân tạo.
    Màu gì nhỉ?...màu DA CAM
    DACAM
  4. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Không ồn ào , khung cảnh lãng mạn , những bản ballat nhẹ nhàng , nếu chỉ muốn nghe những âm thanh của cuộc sống thì lên tầng 2 . Ở trên này cũng tuyệt vời lắm chứ , ngắm nhưng chùm muỗm đang treo lơ lửng trên đầu , nhìn người người qua lại , người người dập dìu vào quán . Không những vậy còn được ngắm những bức ảnh và đồ đất nung , cũng rất hợp với dân MT không thích sự ồn ào , chát chúa của Rock , hôm nào Cam thử lên đó ngồi tha hồ thích
    Một đêm nhớ, nhớ ra ta...vô hình

Chia sẻ trang này