1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Café Sài Gòn......Bình chọn, khen chê tuỳ ý, ai biết quán nào hay hay giới thiệu pà con với!

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi ivy_81, 07/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuot_march

    chuot_march Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    _Cũng dễ thương,nhưng càng ngày càng chật,khg wen đến sẽ cảm thấy quán hơi ngộp. Phục vụ hơi kém + chậm,nhìu em rất thái độ
    Em ngồi ngoài vườn giữa trưa cúp điện đây Tuy thế cũng kg bị hắt nắng lắm, khoãng sân nhỏ nhưng gió vẫn mát dù vẫn thanh
  2. phuc1981

    phuc1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Nếu ai thích kiến trúc thì có thể đến wán cafe GOGo trên đường Trần Quang Diệu, nội thất và kiến trúc của wán rất đẹp...
    (cái nhà đó giàu lắm, có cái hồ bơi trên lầu 4, lầu 2 của chủ nhà có một cái hồ phong thủy rất đẹp nhưng khách thì không thấy được... do mình có tham gia thi công căn nhà này nên mới biết tường tận của nó)
    Dạo này Window2 vẫn chưa mở cửa lại , khó chịu wa''... nhưng có một tin vui, wán cafê kem BỐ Già 2 sắp khai truơng gần đó... sắp có chỗ ngồi chơi mới rùi... (gần tiệm phở 24 đầu đường Nguyễn Văn Trổi -NKKN)
  3. bagialamcam

    bagialamcam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    trong 1 lần để ý, tớ biết AQ là CTy TNHH An Quý, chú quản lý tên Nhân, ông chủ nếu ko lầm thì tên là Thanh hay Anh gì gì ấy ...
  4. bagialamcam

    bagialamcam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Nếu thích phong cách nhẹ nhàng thì còn 1 số quán tớ rất thích như Tưởng Niệm ( 55A Trần Bình Trọng, BThạnh ), Tĩnh Lặng ( 2.. Phan Đình Phùng, Phú Nhuận ), Tượng Đá ( .. Nguyễn Văn Đậu, BThạnh)
  5. ivy_81

    ivy_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Quán Tĩnh lặng trên đường Phan Đình Phùng, trong 1 con hẻm không nhớ số, chỉ biết đối diện bên kia đường là "nhà thuốc 40B"
    Quán chỉ được cái tĩnh lặng vào lúc sáng sớm hoặc buổi trưa thôi, còn buổi tối hơi ồn, nóng và muỗi, chắc tại nhiều cây. cf thì khá bình thường, có món đá me làm ngon phết, ngon nhất trong những quán mình đã từng thử (có 1 thời gian bị ghiền món này, đi quán nào cũng gọi)
    Dạo này buổi tối tìm 1 quán cf tĩnh lặng gần như điều không tưởng, không biết ngừoi ở đâu nhiều thế, quán xá mọc thêm liên tục mà quán nào cũng đầy nghẹt người. Hồi trước có quán Old Friends trên đường Lê Quang Định khá yên tĩnh vào buổi tối, nhưng hình như đã đóng cửa rồi thì phải, anh chị em nào biết thông tin về nó thì post lên giới thiệu cho bà con biết nhé, 1 quán khá ổn, dễ thương với 1 vài câu chuyện be bé xung quanh.
    Quán Era trên đường Trần Quốc Thảo, 9 bàn 18 ghế, khá nhiều ngừoi biết, 1 ông chủ hơi lập dị, sách, đồ cổ và nến. Nhưng cảm giác của tôi khi vào là ngột ngạt khó chịu kinh khủng, mà đó là vào buổi chiều, chỉ có khỏang 4 bàn, có lẽ là do quán quá nhỏ mà mọi người lại hút thuốc, im lặng, nhưng ngột ngạt, ấn tượng quá xấu ngay lần đầu nên không ghé thêm lần nào nữa.
    Thôi, đi làm, kiếm tiền để uống cf tiếp.
  6. ivy_81

    ivy_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    @bagialamcam: quán Tưởng niệm bạn nói đến có phải cái quán có ngôi mộ ở giữa quán không? Nghe bạn bè đồn có cái quán như thế từ chục năm trước mà chưa có dịp ghé qua xem tình hình như thế nào. Nếu ai có thông tin gì về nó thì nói cho mọi người cùng biết nhé!
     
  7. ivy_81

    ivy_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay trời SG lạnh dã man, cũng có thể mình là người chịu lạnh kém, ông anh ở HN vào mặc áo ngắn tay nhìn mình trùm 2, 3 lớp lại thêm vớ, găng tay len cười khinh thường, mặc kệ, chả mấy khi mình được thưởng thức cái lạnh như thế này, vì thế dù biết áp thấp nhiệt đới chắc chỉ còn vài ngày nữa nhưng cũng hòanh tráng mua hẳn 2 đôi găng tay đeo thay đổi, dị ứng len dụi lia dụi lịa cũng nhất quyết không chịu buông nó ra.[​IMG]
    Trời lạnh, ăn sáng xong ra quán cóc lề đường uống cf đá, co ro nhìn cao ốc quận I tua tủa, gió thổi ù ù, lạnh tê tái, đọc báo tuổi trẻ xem mọi người bình luận chuyện bán độ của cầu thủ VN, xung quanh là những anh quần tây, áo cắm thùng , cà vạt đủ màu sắc, tòan là nhân viên văn phòng chờ đến giờ làm việc. Góc đường cạnh cột điện thằng bé đánh giày hôm nay phát tài to, vài đôi giày đang sắp hàng chờ đến lượt, chả như mấy hôm trước nó cứ phải đi năn nỉ mãi mà chả được đôi nào. Có 2 giả thiết, 1 là trời lạnh làm con người ta dễ mềm lòng hơn bình thường, 2 là trời lạnh ngừoi ta làm biếng dậy sớm chuẩn bị. 1 thằng bé bé như cái kẹo, chắc khỏang 2 tuổi, mặc áo len kín mít ngồi nhìn thằng bé đánh giày, gặm bánh mì và bi bô trò chuyện. Cảnh tượng đó làm mình thấy lòng như chùng lại, lại thấy yêu thêm thành phố, yêu hơn những quán cf cóc, cf đậu nành hôm nay cũng đậm mùi cf hơn[​IMG] (từ lúc đọc báo thấy người ta có "công nghệ" làm cf từ đậu nành, mình hay nói đùa đi uống cf cóc là uống cf đậu nành).
    Hôm nay trời đẹp, chúc mọi người 1 ngày cuối năm thật an bình, hạnh phúc.[​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  8. bagialamcam

    bagialamcam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    ko phải ngôi mộ giữa quán mà là khoảng chục ngôi mộ ở cổng, ngay lối vào. Ai mới đến lần đầu sẽ thấy lập dị và hơi rợn, nhưng rồi sẽ quen thôi. Buổi sáng có bày bán canh bún, bún riêu ngay kế mấy cái mộ này, vẫn đông khách như thường
    Chủ quán là 1 người khá đặc biệt. anh ta cao lớn, đầu láng o. và hát bài Tưởng Niệm rất hay
  9. ivy_81

    ivy_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    @bagia: bạn hiền ơi, cho mình địa chỉ quán ấy đi, bạn mình nó biết mà chỉ tầm bậy hoài nên ko đến được, thank nhé!
  10. bagialamcam

    bagialamcam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Địa chỉ là 55 Trần Bình Trọng, Bình Thạnh. này, tớ ko chỉ ko công nhé! hihi khi nào ghé Tưởng Niệm, nếu ko phiền thì cậu fone cho tớ nhé! vì tớ ở gần đấy ý mà
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này