1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Café Sài Gòn......Bình chọn, khen chê tuỳ ý, ai biết quán nào hay hay giới thiệu pà con với!

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi ivy_81, 07/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieurua

    tieurua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    TƯỞNG NIỆM: lần đầu bước vào con bạn bảo có ngôi mộ ở đầu cổng nhìn vào phán 1 câu : Có 1 cái mà có gì đâu. Ông giữ xe chỉ liền bên kia nằm nhiều hơn kìa. Ặc ặc nhìn qua thấy cả đống mộ. Nhưng mình không thích quán này cho lắm, trang trí theo phong cách xưa nhưng có vẻ như là làm chưa tới nên vẫn thấy nó sượng sượng thế nào ấy. Thức uống thì tạm được. Hình như là có trà đạo, chưa thử bao giờ.
    Trên đường Phổ Quang, ở con đường nhỏ bên hông tòa nhà Waseco, có quán Thủy Nguyên. Trang trí theo phong cách Bắc Âu. Nhạc chủ yếu là nhạc nhẹ không thống nhất hoàn toàn là Trịnh hay nhạc trẻ, không khí yên tĩnh, thức uống khá ổn.
    Gần trường ĐH Công Nghiệp ngoài Gò Vấp có quán Hoa Viên, có sân vườn, quán chia làm 3 khu. khoảng sân dành cho những ai đi theo nhóm bạn, tầng gác dành cho các cặp và khu trong dãy nhà tre dành cho những ai thích yên tĩnh. Giá cả khá là sinh viên. Nhạc tương đối ổn mặc dù không định hình một phong cách âm nhạc riêng. Thường uống ở đây nhất vì gần trường với trong quán hay chiếu phim hoạt hình
    Được tieurua sửa chữa / chuyển vào 12:43 ngày 23/01/2006
  2. bagialamcam

    bagialamcam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    cả nhà khò khò cả rồi! tự pha cho mình 1 ly cafe, nhâm nhi và căng mắt coi Hiệp Sĩ Thượng Hải trên VTV3
    CHÚC MỌI NGƯỜI NĂM MỚI ZUI ZẺ!
  3. tieungoandong_chinhhieu

    tieungoandong_chinhhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2006
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Nếu không kể các quán cóc vỉa hè (quán cóc luôn tuyệt vời về mọi mặt), thì theo tớ, Cửa sổ mặt trời ở góc NKKN - LTTôn có thể xem là tuyệt vời nhất Sì Gòn này.
    Địa điểm tuyệt vời: 1 căn hộ cũ đúng tiêu chuẩn trong 1 chung cư cũ, cầu thang đi lên cũng cũ khủng khiếp.
    Linh hồn tuyệt vời: Các cửa sổ rất rộng trong quán đều giữ được "đồ cũ" chính hiệu, với gỗ cũ, màu sơn cũ, vết tróc cũng cũ. Ánh sáng trời tuyệt đẹp. Con đường đi vào có một không hai. Location đó tự nó có sẵn linh hồn, không phải đồ sơn phết make up.
    Decor tuyệt vời: Ghế sofa, giường, rèm, vỏ bọc ghế... tất cả là 1 tổng thể tuyệt vời.
    Không khí tuyệt vời: Yên tĩnh, thong thả, không khi nào có đông khách (chính xác là vào 1 buổi sáng bình thường, có thể chỉ có 1 mình bạn ở đó).
  4. suy_ngam

    suy_ngam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Thế giá ca? thi? thế na?o vậy bạn ơi. Hôm na?o pha?i lên thư? 1 phát . Nghe la? thấy hấp dâfn rô?i, đúng gu mi?nh quá.
  5. tieungoandong_chinhhieu

    tieungoandong_chinhhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2006
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Xơi món này món kia thì chừng 100.000vnd trở lên. Mà bác đừng có la làng cho nhiều người biết quá. Thiên hạ kéo đến đùng đùng thì hỏng hết cái quán!
  6. ivy_81

    ivy_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Quán Cửa sổ mặt trời, nhưng mình thích gọi nó bằng tên tiếng Pháp hơn, tiếng Pháp nghe vui tai, lanh canh như tiếng thìa khuấy vào ly cf đá ấy.
    Quán này, nếu không có người giới thiệu thì đi trên đường cũng ít người để ý lắm, nó nằm trên lầu 1 ngôi nhà, cũng có biển hiệu nhưng không nổi lắm và cũng treo cao cao trên ấy, nếu không nhìn lên và nhìn kỹ thì không thấy nó đâu.
    Mình đã đến vào 1 buổi trưa, vắng ngắt, chỉ 1 ý kiến, những khung cửa sổ ngập tràn ánh mặt trời, ánh nắng óng ánh như mật, trải vàng cả căn phòng (căn phòng, vì quán thật sự rất bé), quán vắng và yên lặng đến nỗi 2 đwá phải nói chuyện thì thầm, sợ phục vụ nghe thấy hết. Nghe nói buổi tối nó là bar, không biết không khí có ầm ĩ hơn chút nào không.
    Giá thức uống cũng không chua chát lắm, cỡ AQ thôi, nhưng đừng uống cf ở đây, hôm ấy tôi gọi cf nhưng họ đưa ra 1 món nước nâu nâu uống không mùi vị gì cả, kinh hoàng, nhưng ở đấy có 1 vài món lạ lạ, bạn tôi gọi trà gừng mật ông thì phải, uống khá ngon, mà tôi để ý thấy có 1 nhánh húng lủi trang trí, vừa thơm vừa ngộ.
    Chúc mọi người  thật vui trong năm mới.
    Dạo này bỏ bê topic này quá. Đang ham mê post bài bên này, ai rảnh ghé chơi nhé!
    http://www3.ttvnol.com/tacphamvanhoc/644665.ttvn
    Chào thân ái và quyết thắng!
     [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  7. ivy_81

    ivy_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Ui, lôi nó lên chp bà con chú ý!
    [​IMG]
  8. bagialamcam

    bagialamcam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đến A.Q, để ý thấy những chiếc đèn ***g xinh xinh trước đây đã được thay thế bằng những chiếc đèn khác, kích cỡ lớn hơn. Những chiếc đèn mới trông đỡ rối mắt hơn. Nhưng tiếc là những dây hoa mai trang trí trong phòng đã ko còn, xinh thế mà ko để ....
  9. ivy_81

    ivy_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Có 1 quán, không đặc biệt lắm nhưng khá giống Highland ở chỗ thóang đãng và mát mẻ, trong khuôn viên trường Nông Nghiệp (đối diện cổng Đinh Tiên Hòang của Đài truyền hình Tp.HCM), giá cả khá mềm mại, ai rảnh ghé chơi!
  10. maxicock

    maxicock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    1.561
    Đã được thích:
    0
    bắt gặp cậu ở đây nhé, bữa nào 2 đứa mình uống cà phê cái coi, nghe tiếng mà chưa gặp bao giờ....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này