1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Café Sài Gòn......Bình chọn, khen chê tuỳ ý, ai biết quán nào hay hay giới thiệu pà con với!

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi ivy_81, 07/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quachtinhvcf

    quachtinhvcf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Ủa,, mấy bác mà Ivy chưa có số sẽ bị xếp xó ở nhà, hichic,, mà hình như ngày mai trời chẳng có mưa( theo dự báo thời tiếc của VTV),,,, làm thế nào đây...
    Chúc mừng năm mới,,mai 02/09 là sinh nhật của QT,,, cũng mừng thằng em trai đầy tháng,, mời bà con cụng ly .... cà ..pháo....Cheers
  2. colddog

    colddog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    @quachtinhvcf
    Y!: quachtinhvcf[/sign]
    [/quote]
    bác có cái Ychat nào như là chichi82 0 nhỉ, vì cũng có người sinh đúng ngày này mà add nick em chả biết gì sất
  3. tinh_da_xa

    tinh_da_xa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    thành viên mới chào mọi ngừ,em mới lên thành phố học àh,trai nhà quê 2 lúa,nhưng khổ nỗi thà nhịn đói chứ không chịu nhịn cafê,mà tp cafe mắc qué,,em ở q5 gần BV NHiệt Đới,có bác nào cùng tủi với tui hông vậy, 1987?
  4. ivy_81

    ivy_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Bá cáo với các bác, cả ngày hôm nay em ở nhà, có lão max làm chứng, lão chat ví em mà.
    Có cái quán cf Đông Hồ, cái chỗ ở sát bờ hồ đấy, sáng ra đó ăn sáng cf nhớ mua theo khoảng vài ổ bánh mì, nếu được năn nỉ mấy cô bán bánh mì mua đc bánh mì từ hôm trước cho rẻ thì càng tốt, nhưng nhớ nhìn mặt mấy cô trước, cô nào dữ dữ tưởng mình nói shock bánh mì của cô là bánh mì cũ thì... tẻo lun.
    Xong, thong thả ngồi xuống, bắt buộc phải chọn bàn sát bờ hồ, thường thì mấy cái bàn này đắt hàng lắm, phải chờ là chủ yếu, thấy ai ra khỏi chỗ là mình phi vào ngay, mặt mũi tươi hơn hớn dù trên bàn vẫn còn đầy chiến tích của những người vừa rời khỏi, kệ, chờ lau bàn sạch là không kịp với những đứa nham nhở như tớ đâu. [​IMG]
    Gọi đồ ăn sáng và cf đi, chả ngon lành gì hết, không có cái hồ thì chẳng ai thèm cái quán ấy, nhưng... cái hồ, đó là 1 vấn đề.
    Trong khi chờ mang đồ ăn và cf ra, bạn hãy trải dài tầm mắt khoảng.... vài chục mét, nhìn ra mặt hồ xanh nao lòng sang phía bên kia có những bàn nhậu xếp san sát [​IMG] - cũng may là sáng chẳng có ma nào uống cả - nên cảm xúc của bạn vẫn trong veo như ánh bình minh đang lấp loáng mặt hồ - để cảm xúc trọn vẹn hơn, bạn đừng thèm đi với nhân nào xứ Bắc, mất công nó cứ nheo nhéo bên tai những câu kiểu như "Hồ như thế này thì xách dép cho Hồ Tây, Hồ Gươm ở Hà Nội" - kệ, bạn phải tự hào là mình đang ngắm 1 trong những cái hồ "đẹp" nhất SG chứ.
    Sau khi ngắm hồ chán chê, đảm bảo khoảnh khắc này không thể kéo dài được - vì cái hồ quá sức "hoành tráng" - bạn hãy nhẩn nha tháo bịch bánh mì - nãy giờ đang bị nhòm ngó = ánh mắt khó chịu của các em phục vụ - hít 1 hơi bánh mì (nếu là bánh mì mới, chống chỉ định với trường hợp bánh mì cũ) - bẻ 1 miếng bánh vàng ruộm thơm ngon - nhỏ thôi - bằng khoảng bạn bẻ để đút cho em bé 5 tuổi ăn đấy - nhìn ruột bánh mềm mại, mịn màng - bạn nuốt nước miếng ừng ực - dù gì thì nhà hàng vẫn chưa mang đồ ăn sáng ra, siêu lâu lun.
    Nhìn tiếc nuối miếng bánh mì thêm 1 chút, bạn nhẹ nhàng thả nó xuống hồ. Điều kỳ diệu sắp xảy ra.
    Giời ơi..... cá.......các thể loại cá........cá tai tượng (nhiều nhất, mập nhất, hung dữ nhất), cá lóc, cá chép, 1 vài con cá không biết tên & cả bọn 7 màu nhỏ xíu mà nhiều chuyện. Chúng nó ăn như chưa bao giờ được ăn, chen chúc nhau ăn, đã có lần tớ thử ném hẳn nửa cái bánh mì, kết quả là 1 lão tai tượng kéo thẳng xuống mất tăm, không sủi tăm. Đó là lý do tớ khuyên đừng xé miếng to, để còn chơi được lâu lâu.
    Vui dã man, nhìn tụi nó ăn như chết đói, mà con nào con nấy béo tròn, to = bắp vế trẻ con không à, thích lắm. Lo nhìn tụi nó mà bạn có thể quên đói luôn.
    Giới thiệu cho các bạn 1 trong những cách sả stress của tớ.
    Mà dù gì.... Nó cũng là cf SG chứ bộ.
    Mà sao nãy giờ mình không nhắc tới cf thế nào nhỉ? Uh, thử đi rồi biết, tớ quên mất nó thế nào rồi, ngoài chuyện.... nó màu đen đấy [​IMG]
     
     
  5. nhochanh

    nhochanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    3.907
    Đã được thích:
    0
    bài tả của Ivy rất hay, mà sao cậu đi có 1 mình thế, có điện thọai mà 0 rủ..., nói thêm 1 chi tiết nữa là, nói chung ngồi ở chỗ nào ở cafê Đông Hồ này cũng đc cả, vì nó là 1 dạng công viên+nhà hàng...., và ngồi ở thời điểm nào cũng tốt, nói chung là tốt hết cho mọi người, 0 kén ai hết. Buổi sáng thì tớ hay ngồi ở khu thảm cỏ, còn ở bờ hồ thì tớ mới ngồi thử vào ban đêm, trời ơi, ngồi 1 lần sợ luôn, muỗi cắn kinh người...cắn đen giò...em nào mà mặc váy chắc nó cắn tới....hic...nhưng mà cho hỏi Ivy là cái Hồ đó cậu 0 ngửi thấy mùi gì ah, nước nó đen như ly cafê ấy mà sao cậu 0 ngửi thấy mùi nhỉ. Bữa nào rủ nhé, nghe nói Ivy đang ở không thì phải
  6. bagialamcam

    bagialamcam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    "Mưa soi dấu chân em qua cầu... "
  7. ivy_81

    ivy_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Ngồi ở Đông Hồ, chỗ đẹp nhất là dưới cây liễu cạnh cái "vũng" - hơi thô lỗ nhưng không bít gọi nó thế nèo - thôi, cái ao đi, có cây cầu bé tí, đẹp thiệt.
    Đến buổi tối - tốt nhất quần dài chân, áo dài tay, mang vớ, hay mang thuốc xịt muỗi luôn cho tiện, muỗi ở Đông Hồ nó coi nhang muỗi (mà nhà hàng đốt cứ như nhanh trầm của tụi nó ấy...........)...........[​IMG]
    Chả có mùi gì ông Max ạ, tui đang mô tả mặt hồ xanh đến nao lòng thì ông nhảy xổ vào nói nước đen, chán ông ghê.
    Cái chuyện bí mật của 2 đứa mình mà ông mang ra đây la làng là sao? [​IMG]
     
  8. hatcabenhbong

    hatcabenhbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    ủa, nước ở hồ đó xanh ah, chắc đi buổi tối nên thấy đen...để sáng thứ 7 tớ với cậu uống rồi coi lại luôn thể đê...
    à mà cái chuyện riêng tư nào thế, tớ có hé cái gì đâu, cậu nhạy cảm quá...hix....
    thứ 7 này lên kế họach đi bồ ơi
  9. bagialamcam

    bagialamcam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    thứ 7 đi nhà sách tô tượng
  10. ivy_81

    ivy_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Tình hình quả thật rất tình hình. Em bé bagia nó la làng có tình hình rùi nó bảo thứ 7 nó đi nhà sách tô tượng thì có...tình hình không cơ chứ.
    Ê, nếu sáng thứ 7 đi cf lúc 7h được không? Em tranh thủ đi rùi về đi làm.
    [​IMG]
     
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này