1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Café Sài Gòn......Bình chọn, khen chê tuỳ ý, ai biết quán nào hay hay giới thiệu pà con với!

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi ivy_81, 07/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ivy_81

    ivy_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Carmen, đến sau 8h tối cuối tuần có thể không còn chỗ, giá cao nhưng là xứng đáng với 1 chỗ như thế, tuyệt vời, nhất là những bạn thích nhạc Flamenco, nhạc sống của Carmen nghe "phê" dã man, nước suối khỏang 40k nhưng uống ****tail đã hơn, món "*** on the beach" uống dễ thương lắm, ai đến nhớ thử nhé.
    Quán bạn Lahy đề cập hình như đã có lần được nói tới trên 1 tờ báo nào đó rùi thì phải.
    Pà con ơi, thử đi, thử đi nhé! Cuộc sống không đủ dài cho ta thưởng thức cuộc sống đâu.
    Nhân 14/2 chúc mọi người ai cũng thật hạnh phúc. Hạnh phúc là gì nhỉ? Với tôi chỉ đơn giản là biết có ai đó đang yêu thương mình, dù chỉ là thằng em đáng ghét ở nhà thì điều đó cũng thực sự là hạnh phúc đấy!
    tặng các bạn ghé thăm topic bài nhạc rất dễ thương này!
    http://nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DNhe/2006/02/05F60231/
     
  2. bagialamcam

    bagialamcam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    nhân chuyện nhắc đến Flamenco, sao chúng ta ko nhắc đến Yesterday Cafe nhỉ? bắt đầu mổ xẻ ....
    Được bagialamcam sửa chữa / chuyển vào 10:59 ngày 19/02/2006
    Được bagialamcam sửa chữa / chuyển vào 11:01 ngày 19/02/2006
  3. goldenslumber

    goldenslumber Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Cafe SG thì có quá nhiều. Tôi ko thích đến những chỗ Windows Cafe vì ồn áo và đông đúc. Tôi thích ngồi ở Highland o SG Trade Center hay sau Nhà hát Thành phố, mát mẻ thoáng đãng và không gian thư giãn thật tuyệt. Không khí đường phố có vẻ rất Tây không lẫn vào đâu được.
  4. oleviosa

    oleviosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    1
    Yesterday thì ko fải flamenco rùi, nghe tên cũng bít là ít nhiều liên quan đến Beatles, rock ''n roll, và cũng hay kèm một số đề tài về nhạc vàng và nhạc bất hủ, thực ra Yesterday ko chơi chuyên một dòng nhạc, nhưng được cái là cái nào ra cái đấy. Không hẳn là cực hay, nhưng cũng okie. quán nì hồi trung thu là nơi tập trung dân TTVN cho chương trình Nụ cười đêm trăng.
    Ơ mà Carmen hình như là ba hay seo ấy chứ?
    Gần đây có một cafe bar mới mở là Bụi trên Phạm Ngọc Thạch, cơ mà chán lắm, nhập nhằng, nhạc sống thì theo kiểu Flamenco, lúc thì mở nhạc trẻ, trang trí thì kiểu lữ quán 17 hay wildhorse, tênt hì gợi đến nhạc Trịnh, đúng là tạp pí lù
  5. bagialamcam

    bagialamcam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    mấy bác đâu cả rồi? em phải hì hục kéo cái topic này lên ... uhm .....!
  6. ivy_81

    ivy_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Vô cùng xin lỗi mọi người nhé!
    Yesterday, 1 quán cf có tiếng từ rất lâu, nhưng ấn tượng của tôi về nó là "Không thích!", không giải thích dc rõ ràng ko thích ở chỗ nào, hình như chỉ là cảm giác ngồi có cảm thấy thỏai mái hay không, đó là tiêu chí đầu tiên của tôi khi nhận xét 1 quán cf, trở lại câu hỏi đặt ra hơi bị lâu, quán cf nào bạn ngồi và có cảm giác thỏai mái nhất?
    Cái quán của tôi, bé như cái kẹo, lại không có j đặc sắc, ồn ào, mở nhạc ko có gu lại không thèm theo giờ, ưng lúc nào mở lúc đó, Elton John sẵn sàng dành nhau hát với HAT, hết sức hài hước. Đồ uống pha cũng không có gì là hấp dẫn, giá cả cũng không mềm mại. Điều tôi thích duy nhất chỉ là cảm giác thật dễ chịu khi ngồi ở đó. Tôi thường trốn ra đó ngồi mỗi khi có chuyện gì cần suy nghĩ, không phải ra đó để suy nghĩ đâu, chỉ là ngồi để cho đầu óc mình lõang tuếch ra, vậy thôi.
    Bạn, bạn có quán nào như thế? Mình giới thiệu cho nhau và cùng check nhé!
     
  7. heocoidangthuong

    heocoidangthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    1.931
    Đã được thích:
    0
    NNice Mạc Đĩnh Chi, vườn rộng, nhạc ok, nhiều cây xanh, phục vụ hơi xinh giai. Ai thích vào quán lúc đẹp nhất? vào lúc trời mưa ( ban ngày nhé) ngồi giữa trời mưa, dưới cây dù nhỏ ( chịu khó bị mưa hắt ướt tí) thế mới phê. Giá thức uống, trung bình cao ( hay tại mình toàn gọi thứ đắt )
    Quán Sapa LVSỹ : sân vườn rộng ( ko đẹp = Nnice) phục vụ cực đẹp trai, ăn mặc cũng phong cách ( hơn Nnice, chắc hàng tuyển ) giá thức uống : khá rẻ.
    Quán Tuấn Ngọc, kế bên quán SaPa, hình thức ko có gì hấp dẫn, nhưng nhạc hay, toàn nhạc tuấn ngọc, nghe phê lắm.
    Viet''s top : ko có ấn tượng, ko có phong cách riêng.
    Yesterday : Quán này cũng ko thích lắm về hình thức, nhưng có ng quen kéo đàn ở đó nên thi thoảng cũng đến ủng hộ, quán này chơi flamenco ko hay đâu nhé.
    Nếu bình chọn quán phong cách nhất có lẽ bình chọn cho carmen, nhưng nó đâu phải quán cafe, thiên về quán bar nhiều hơn.
  8. heocoidangthuong

    heocoidangthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    1.931
    Đã được thích:
    0
    Vạn Xuân là 1 trong những quán chán nhất ( xin lỗi ai đã khen nó) Thực sự ko có phong cách, không gian hơi nóng, trang trí ko bắt mắt, quán cafe nên râm mát 1 chút. tường xây rối rắm, lầm chật không gian, giảm sự thoáng đãng, nhạc ko theo style nào, hơi sến, có cảm giác mệt mỏi và ko hứng thú khi trò chuyện trong quán đó.
  9. maxicock

    maxicock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    1.561
    Đã được thích:
    0
    thế 3 cô ivy_81, bagialamcam và heocoidangthuong chừng nào rủ anh đi nhể, chờ lâu wá.....wa ký ức của tớ đi, trên đường nguyễn chí thanh là hết sẩy, 0 biết 3 cô vào đó chưa nhỉ.....

    Được maxi**** sửa chữa / chuyển vào 08:26 ngày 07/03/2006
  10. ivy_81

    ivy_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Cái quán bé xinh của mình, Trung Nguyên góc Lý Tự Trọng_Phùng Khắc Khoan, nó chẳng có chút gì đặc sắc cả, nên ai có đi thử về đừng la lối tớ nhé! [​IMG]
    Hồi xưa tớ hay uống cf sữa số 2 ở đó, nhưng có đứa bạn nhận xét nó pha cf chán cực, ui, nhưng tớ đâu phải dân uống cf chuyên nghiệp, nên, thế cũng được rồi. Dạo này da mặt biểu tình quá, nên chuyển sang lipton sữa, lại sữa, dù đã nhất quyết ăn kiêng nhưng sao mình ko thể từ chối những j liên quan đến sữa thế nhỉ? [​IMG][​IMG][​IMG]
    Ngồi ở đó, nhất là những hôm trời mưa, ngồi ở bàn nhìn ra đường Lý Tự Trọng, nhìn mưa và những người mắc mưa ở ngòai đường, chợt thấy hạnh phúc ở đời nhiều khi đơn giản lắm.
    Hồi xưa, lúc tớ còn ở gần quận 1. Buổi sáng, trước khi đi làm, tớ hay ghé đó, vì tật xấu hay cúp làm nên tớ hay mượn cốc cf nâng đỡ tinh thần và hâm nóng lửa nhiệt tình, công dụng này của cf chắc chỉ những đứa lười biếng như tớ mới cần. 1 cốc cf nóng với tờ báo "Doanh nhân cuối tuần" xốc tớ dậy cho 1 ngày mới. Còn bây giờ, chỗ làm ở xa quá, chạy tới đó, cf, rồi chạy đi làm chắc mất giá chót là 2h. Đành thôi, chuyển hướng cf homemake, cũng vui lắm, bữa nào rảnh kể nghe....
    Đến vào buổi sáng hay trưa, nó đông kinh khủng, nhiều lúc tự hỏi, sao những người lười biếng trốn làm như mình nhiều vậy sao?  Chả hiểu nữa! Có 1 hoặc 2 bàn cờ tướng, nhưng mấy ông ấy chơi kiểu lạ lắm, úp kín quân cờ lại, chưa bữa nào xem thử xem chơi như thế là thế nào.
    Buổi chiều có 1 ông kia, hay gõ giày cồm cộp vào tầm 4-5h, mỗi lần ông ấy vào quán là mình muốn stress, có người mất lịch sự ghế lắm!
    Có ai muốn kiếm 1 quán cf vắng vắng vào buổi tối, nó là chỗ khá lý tưởng đấy! Có 1 lần tớ ghé vào buổi tối, cả quán tính luôn cả chủ quán và phục vụ là 4 người, nói chuyện ko dám nói to, sợ 2 người đó nghe hết (vì quán bé lắm mà)[​IMG]
    Lâu lắm rồi không đi cf 1 mình nữa, thú vui của tớ đấy! Hơi nhớ nhớ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này