1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Café Sài Gòn......Bình chọn, khen chê tuỳ ý, ai biết quán nào hay hay giới thiệu pà con với!

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi ivy_81, 07/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhochanh

    nhochanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    3.907
    Đã được thích:
    0
    Hôm wa vừa đi cafê Chiêu, 1 quán nằm trên đường số: 118 Cao Thắng P.4. ĐT: 8393217 gần ngã tư Cao Thắng - Điện Biên Phủ, trong hẻm, đi từ phía trường lại thì nằm bên tay phải, có bảng hiệu ở ngoài mặt tiền, mang 1 tí phong cách của quán ký ức, 1 tí của AQ, 1 tí của Era, và 1 tí của Sỏi đá(&Selenat)....nói chung là thế, nghe bàn tán thì quán này rất lâu đời, bé tí, chỉ có khỏang 25m2, lúc trước chủ yếu là phục vụ cho sinh viên vì rất bình dân, cảm giác rất ấm cúng, rất thỏai mái so với mặt bằng nhỏ bé, hiện nay đã lên đc 3 lầu có cả sân thượng, rất nhiều góc ngồi, nói chung là có thể đi từ 5-7 lần để ngồi mỗi chỗ (góc) tốt...view thóang.....cảm nhận là 0 thể tưởng tượng là trong hẻm mà lại có 1 quán lại đông và pro đến thế, nước cũng 0 mắc lắm...nhạc nhẹ, nhạc Trịnh và Phú Quang thì phải, đánh giá quán thì 7/10....có ai biết nhiều thì tả giùm cái, mới đi lần này là lần thứ 2
  2. zopo

    zopo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Diễn ta nghe thất pro mừ dzô cả chục lần mừ cũng chả thí pro lắm, ngồi buổi tối trên lầu dễ bị muỗi chít lắm á !!
  3. ivy_81

    ivy_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Thằng bé po mới nhảy xổ từ góc nào ra đấy? Xuống núi chưa em?
    Cho em lấy ý kiến cả nhà, tuần này có off ko? Em đi cf 1 mình hoài bùn lắm rồi. Nhân tiện cám ơn anh meosin vì đã có ý tốt.
    Quán Chiêu đã có từ rất lâu, chưa đi lần nào vì nghe đứa bạn nói "Chật lắm, mà toàn mở nhạc Trịnh, nghe in ít không sao, nghe nhiều nhức đầu lắm" nên chưa thử lần nào.
    Hôm nay phát hiện 1 quán Trầm, nếu em nhớ không nhầm thì địa chỉ là 165 Thống Nhất - F. Bình Thọ - Q. Thủ Đức. Quán không to nhưng decor rất sang, có 1 chiếc vespa trắng dựng ở trong quán. Quán chia thành 2 phần, ngồi ngồi kiểu nhật và phần ngồi ghế salon bọc vải, nhã, sang. Chụp được 1 cơ số hình nhưng lại không biết post lên, để học vài chiêu của lão max đã.
    Thích nhất là trước cửa quán có 1 hồ nước, decor thôi, ko nuôi trồng con gì cả, 1 hàng bậc đá trắng để bước vào, giống kiểu Trầm của tớ nhưng khác 1 chút, ngộ ngộ, cực hay - không biết sao nhìn nó em lại có cảm giác zen lắm, để post hình coi cho dễ hiểu.
    Lâu rồi không lên Thủ Đức, cf phát triển kinh khủng, trước đây mình cứ nghĩ cf Thủ Đức chắc xịn nhất là cỡ cf sân vườn sinh viên thôi, nhưng hôm nay đi mới thấy, chỉ trên quãng đường Thống Nhất (đoạn ra hướng xa lộ) dài chưa đầy 2km mà có trên 1 chục quán cf các thể loại, có 2 quán to & decor rất giống Window Garden[​IMG] mà quên xừ mất tên, định không ghé thử vì cũng trưa rồi, nhưng nhìn cái quán Trầm hay quá nên ghé thử xem sao.
    Nhân viên phục vụ không tốt lắm, quán vắng mà phục vụ lâu dã man, gọi 2 ly sinh tố bơ mà làm hết đúng 25'' - sinh tố xay ẩu, đá còn cục to lổn nhổn - bơ đắng - thiếu đường & sữa - [​IMG]nước trà hết mà 2 em phục vụ đứng ở quầy làm cảnh chứ không thèm rót, được cái cốc uống trà đá bằng gỗ (như kiểu cốc uống cf sữa đá ở AQ Mạc Đĩnh Chi) - dễ thương lắm.
    Nhân viên giữ xe là 1 thằng nhóc, cỡ 15 tuổi, phục vụ hết sức cùi bắp, nói chuyện với khách trống không, khách tự dắt xe, tự lấy thẻ, nó không thèm đứng dậy khỏi ghế ngồi luôn.[​IMG]
    Nói chung là cũng chuẩn bị tinh thần là phục vụ chỉ cỡ đó, tiếc cho chủ quán đầu tư nhiều cho nội thất quán mà phần phục vụ làm ẩu quá. Thời buổi thóc cao gạo kém thế này mà chỉ dựa vào quán đẹp không thì đâu ăn thua. Nhưng, vì quán đẹp quá (đúng hơn là cái hồ trước cửa quán đẹp quá) nên nếu có dịp sẽ xuống 1 lần nữa, thử cf coi thế nào, cf pha phin mà dở nữa là bó chiếu luôn.
    @max: pm cho em cách post hình lên mạng nhé!
     
  4. nga_ql6

    nga_ql6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Hi, lâu rùi hổng gặp mọi người!
    Em dạo này quay về mái nhà xưa rùi, Tưởng Niệm thắng tiến
    Chúc mọi người dzui dzẻ nhé! Trừ max, ghét ông ấy nhất!
  5. nhochanh

    nhochanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    3.907
    Đã được thích:
    0
    ủa, tớ gặp cậu chưa nhỉ, hình như tớ với cậu chưa ti toe cafê lần nào mà...sao lắm người ghét em thế 0 biết...hồng nhan mà bạc phận
  6. nhochanh

    nhochanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    3.907
    Đã được thích:
    0
    @Ivy: gì mà chạy lên tuốt tới Thủ Đức uống vậy em gái, send mail cho anh hình đi, anh post hết lên cho, bữa nào xách cái lap chỉ em chứ chỉ dài dòng mất công em phải nhớ nữa
    email: namchau83269@yahoo.com
  7. zopo

    zopo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà iem mới xuống núi sau 1 thời gian đi tu !!
    Hum nào cafe thì fone iem 1 cái, iem cảm ơn trước chứ dạo này ít online "lúm ẹ"
  8. nhochanh

    nhochanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    3.907
    Đã được thích:
    0
    Ivy có số của em, anh mất số rồi...bà ấy sẽ gọi cho em khi off đấy, bà ấy hay off độc ẩm 1 mình lắm
  9. zopo

    zopo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    off độc ẩm lờ gì vậy anh ???? lạ wóa ???
    Độc ẩm giống như đi ăn ẩm thực mà bị trúng đọc á ?? chắc dzị wóa !!
  10. mockura_dop

    mockura_dop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Cafe Trầm..
    Quán mới mở cách đây kg lâu.
    Tôi thường đến đó 1 mình ,buổi chiều sau giờ làm việc,hay 1 vài quán cafe đã trở nên quen thuộc ở Làng Đại học,1 mình như thế từ nhiều năm qua.
    Jazz n Blue,sách cũ,chiếc Lambretta của thập niên 50,cafe kg ngon lắm! sandwich tàm tạm,fa chế lâu,thỉnh thoảng có anh chàng thu ngân nào đó xuất hiện kg thích hợp lắm với fong cách của quán,rất gấu kiểu miền Bắc ! Cũng may anh ta chỉ xuất hiện 1 đôi lần,thường là 1 cô gái khác ,có chiếc mũi xinh trên gương mặt thiên thần.
    Một vài người khác trong giới nghệ sỹ thường đến đây,Lê tAnh,Lê V Cầu..cũng kg ai để ý đến họ,riêng tôi kg thích điều đó lắm!
    Làng Đai học Thủ Đức có lẽ là nơi có nhiều quán cafe đẹp nhất ở miền Nam VN ,những con đường yên tĩnh,1 vài ngôi nhà kiến trúc theo lối fổ biến của miền Nam thập niên 60 ,70 còn lại,khép kín,hơi có vẻ hoang phế như chứng nhân của một thời đã qua.
    Quen thuộc hơn là Cafe 166 trên đường Tự do,nằm song song Xa lộ Hanoi,ngăn cách bởi 1 bãi cỏ rộng ,xanh ngát được chăm chút cẩn thận.
    Giàn thiên lý già nua,người nhạc công cũng già như thế ,chơi những tình khúc cũ kỹ đã trỏ thành bất tử..
    Trong 1 kg gian khác của quán,cũng có thể lắng nghe những tiếng hát đã thuộc về quá khứ,rất lâu, Bee Gees chẳng hạn ;và nhìn dòng đời ngược xuôi,hối hả bên ngoài.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này