1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Café Sài Gòn......Bình chọn, khen chê tuỳ ý, ai biết quán nào hay hay giới thiệu pà con với!

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi ivy_81, 07/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ivy_81

    ivy_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    ụp
     
  2. zopo

    zopo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    ùmmm ....
  3. ivy_81

    ivy_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Ra Hà Nội công tác, phát hiện ra 1 điều, mọi người Bắc ai cũng nghĩ rằng cf HN đặc hơn cf SG, mà nghĩ như 1 sự thật tất nhiên không cần tranh luận, bàn cãi hay chứng minh nữa chứ.
    Công nhận trà (HN gọi là chè) của HN thì đúng là chát đặc đến quắn lưỡi lại, nhưng cf thì....e hèm.......mình không đồng ý......
    Này, ai đã từng uống mòn răng cf Bắc, cf Nam thì vào đây bênh iem 1 tiếng.
    Hay mình phải làm thử 1 cốc nhỉ?
    Bực quá, bực quá..........
     
  4. nhochanh

    nhochanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    3.907
    Đã được thích:
    0
    em hèm, lâu quá giờ mình mới mò vào, vì vợ mới sanh xong, mệt gần chết 4-5 ngày, fê quá....
    em xin phát biểu 1 tí ah, thực ra cafê thì như nhau cả, nếu ai nói càê Bắc ngon hơn cafê SG là chứng tỏ người đó chưa uống càê SG ít nhất là 10 quán, vì lí do như sau:
    1 là: mấy bác dân Bắc nhà ta mới vào SG do ở ít ngày nên chân ướt chân ráo (nghe xe ôm hay mấy đứa nít ranh chỉ vào) nhảy ngay vào mấy quán nghe có vẻ tên tuổi rồi gọi cafê và bị chém vừa mắc lại vừa 0 ngon vì quán đó 0 chuyên phục vụ cafê...
    2 là: với phong cách uống của 2 miền khác nhau là người Bắc thường uống cafe 0 đá và thích uống trà hơn là cafê và nếu có nghiện cafê thì cũng cho rất ít đường nên vào SG mấy bác nhà ta uống 0 wen thành ra nói cafê gì ngọt như chè, thế là chê thôi...
    3 là: người Bắc quan trọng cafê hơn là phong cách hàng quán(sau này mới cảui tiến chứ đa số là ngồi quán cóc), còn người SG nói chung thì thích cái view hơn mặc dù cafê 0 đc ngon lắm....
    0 nên so sánh 2 miền, mỗi miền có 1 phong cách riêng, nhưng chắc chắn 1 điều là cafê trồng ở Miền Trung và miền Nam nhiều thì chắc ngon hơn rồi, gốc cafê ở đây mà...ăn thua người pha chế thôi...chứ hạt cafê thì ở đâu cũng vậy
  5. bagialamcam

    bagialamcam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng!
  6. ivy_81

    ivy_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Bà con topic cf Sài Gòn với Ivy là đại diện xin gửi lời chúc mừng thân ái nhất đến lão max, thành viên to mồm, xấu xí nhưng dễ thương nhất topic đã có con trai đầu lòng, nặng 3,1 kg. Chúc cho bé mau lớn, thông minh & đẹp trai (hơn bố [​IMG])
    Chúc lão max lên chức sẽ hiền lành, chín chắn & dễ thương hơn.... [​IMG]
    Lão nhanh nhanh post hình lên cho pà con xem mặt nhé!
    Lão cũng đã hứa sẽ bồng con đi ọp cho thằng bé quen với cf SG. Kiểu này chắc tết không dám ọp quá [​IMG]
    Chúc mừng! Chúc mừng!
    Lão max khao đi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    [​IMG][​IMG][​IMG]
  7. linhcapuccino

    linhcapuccino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Hồi còn ở HN thì công nhận em chỉ nghĩ rằng o có j bằng coffee ở đây cả,but sau 3 năm trời vi vu đất SG thì lại nhận thấy coffee sg cũng khá lắm,nhất là để view thì hơn hẳn coffee HN,ngay cả thái độ phục vụ nữa,có thể ở SG lâu wá nên thiên vị coffee SG hơn nhưng sự thật cứ mỗi lần ra HN nghỉ hè hoặc về tết,thà ngồi nhà luyện HBO và Starmovies còn hơn là đau đầu nghĩ xem có wán coffee nào hay hay để đi !
    Em cũng rất mê ngồi wán coffee nên các anh chị trong topic khi nào đi coffee thì nhắn nhủ 1 câu cho em bám càng zới
    0902468648^.^
    Được linhcapuccino sửa chữa / chuyển vào 22:03 ngày 27/11/2006
  8. nhochanh

    nhochanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    3.907
    Đã được thích:
    0
    nhìn số đ là biết dân HN roài...em Ivy ơi ơi lưu số vô kià, chứ để off càê mà đi kêu réo khản cả cổ tốn tiền mà đc có 2 anh em mình thì wê wá....hix....
    @Ivy: khao ngay khao ngay, vợ tròn con vuông cha 0 méo (mặt) là mừng rồi, thức mấy đêm liền giờ đến lúc anh nghỉ ngơi, 0 cần biết , thứ 7 này đi đâu đây, thứ 7 này anh đi đc, bất kể sáng trưa chiều tối
    @all( Christine, meosin, bupbe0tinhyeu,Zopo,marvenus...và 1 số nick 0 nhớ): các cậu đâu cả rồi, sáng thứ 7 này làm cái gì đi chứ....
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  9. ono_hbt

    ono_hbt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    1.675
    Đã được thích:
    0
    Amen - up hộ - mình ở Hà Nội cũng biết nhiều quán cafe lắm - ai ra ngoài này mình dẫn đi
  10. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    Thành thật một câu là em lười quá...đọc xong 5 trang đầu thì vù một phát qua trang kế cuối nên ko theo được mọi người...Hic
    Thành thật tập nữa là em người Dalat,em mới học ở SG dc mấy tháng thôi,lúc ở Dalat thì suốt ngày đi uống cafe,lê la đủ thứ,xuống đây cái máu ấy vẫn còn
    Hy vọng ko bị lọt sổ Thx mọi người nhìu nhìu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này