1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Café Sài Gòn......Bình chọn, khen chê tuỳ ý, ai biết quán nào hay hay giới thiệu pà con với!

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi ivy_81, 07/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ivy_81

    ivy_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    @maxicoc: cậu nói nhiều ghê nhỉ? Nợ cậu 1 chầu cf hả? Cơm ko ăn thì gạo còn đó. Quán Ký ức của cậu chán dã man....Hôm bữa cậu nhắn tin trách móc gì vụ rủ đi ko đi đó, bữa nào ngày rộng tháng dài tớ nói cho nghe.
  2. bagialamcam

    bagialamcam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    tớ ko thix Sapa lắm, nhưng bạn tớ thix nên tớ cũng hay ghé đấy! 1 điều lưu luyến tớ có lẽ là mấy anh phục vụ, xinh đáo để! Khiếp, con ai mà xinh thế ko biết!
    Điều tớ cực kỳ ko thix ở Sapa là phần nhạc. Kinh khủng! có phiếu yêu cầu nhạc mà nên lung tung, nhặng xị cả lên. Đang Tây wa Tàu, đang tàu wa Ta cứ như đấm vào tai vậy!
    Tóm lại, tớ thấy Sapa cũng khá dễ thương về phần... nhìn!
  3. bagialamcam

    bagialamcam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0

    Khiếp! cậu nhớ là đã sms cho tớ như thế nào ko? "tớ rút ra được 1 kinh nghiệm là ko bao giờ rủ rê các cậu nữa! Con gái luôn có lý do..." ui zời, nào có mời tớ đâu! thế đấy, tớ vẫn... ghét cậu!
  4. ivy_81

    ivy_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Uh, cái tin nhắn ấy đấy, ai đời, ra ngồi ở quán rồi mới nhắn tin rủ ra. Thời buổi này lên plan từ cả tuần trước sợ còn chưa sắp xếp dc thời gian, cậu nghĩ mọi người rảnh lắm sao? Trách móc kỳ cục!
  5. maxicock

    maxicock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    1.561
    Đã được thích:
    0
    CHẢNH WÁ.......bởi vậy rủ con trai đi là 5 phút có mặt, còn rủ con gái thì.....vừa lâu vừa bực mình...chán....nói miệng thôi...bye bye....
    Ký ức mà chê thì thua cậu luôn, bảo đảm không quán nào ở SG vừa ý cậu hết.....tớ chờ cậu rủ vậy....
    Được maxi**** sửa chữa / chuyển vào 15:29 ngày 08/03/2006
  6. bagialamcam

    bagialamcam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    căng thẳng, căng thẳng wá nhỉ? tớ là em út trong này mà các anh, các chị như thế đấy!
    @ Ivy chị luôn là dấu chấm hỏi to đùng đối với em
    @ maxi. tớ thix Era lắm, nhưng hôm trước tết "vô tình".... nghe cậu bình phẩm về Era, tớ đau lòng! thế đấy....
  7. maxicock

    maxicock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    1.561
    Đã được thích:
    0
    @bagialamcam: bữa đó chọc cho không khí vui thôi, chứ wán đó người nào có tâm sự và thích yên tĩnh thì ngồi đc, hơi hẹp(30m2, trần cao có 3 m, lại không có cấm hút thuốc, ngộp lắm), nó mà đông lên thì cậu hết thấy hay ngay, tớ thì thiên về quán có thiên nhiên hơn....quán vườn treo không biết có ai đi chưa nhỉ...
    @Ivy à: chảnh quá...luôn là dấu chấm hỏi thôi....
  8. bysomeone

    bysomeone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    Giờ qua Du Miên nằm ở Hồ Biểu Chánh đi vượt trội hơn cả Cõi Riêng về giá lẫn không gian.
    Giờ Cõi Riêng chỉ được cái có mấy nghệ sĩ già lẫn ông chủ quán lên rên rỉ
  9. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    Tượng đá chuyển chổ rồi bạn à , địa chỉ chính xác thi fko nhớ nhưng nằm trên đường Quang Trung, ngay góc bùng binh chuồng chó đó bạn
  10. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    bb ko thích những quán cafe hộp dạng như window hay Chot Nhớ, KK gì đó , cảm giác người ta đến đó chỉ để khoe, còn lại thì rỗng tếch ...
    Khoản thời gian trước tết có công việc nên ngày nào cũng ngồi ở Yesterday trong 1 tuần lễ, sợ luôn , nhận định 1 điều rằng Yes ngày nay ko hay = ngày xưa , nhận định chung cho các quán cafe cũng vậy , có lẽ do chủ quán chạy theo lợi nhuận nhiều quá chăng ....
    Như quán Hình Như Là chẳng hạn, lúc trước cũng khá okie, bàn ít , trang trí đẹp nhưng bây giờ người ta tận dụng hết mọi khả năng để nhồi nhét bàn ghế vào , ui chùi, không gian đã nhỏ hẹp rồi mà còn 1 đống người ngồi , khó chịu muốn chết ... nếu đi Hình Như là tui sẽ chọn đi cỡ 9h sáng đến cớ 11h và từ 2h đến 4h chiều, lúc này quán vắng khách nhất
    Để ý hình như mọi người chưa nói đến quán Đông Hồ ... 1 quán với bãi cỏ rộng, không gian thoáng mát , nhưng thời gian gần đây người ta sắp quá nhiều bàn ghế làm mất đi cái hay của quán , nhân viên phục vụ ko good lắm , muỗi nhiều
    1 Quán nữa bb chỉ mới biết trước tết thôi, quán Lặng trên đường Trần Huy Liệu, khúc giữa HVThụ và NVTrỗi, quán nhỏ , đèn vàng khá dể chịu, bàn tre , nhân viên phục vụ là những người khiếm thính ....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này