1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe Sài Gòn, chốn gặp gỡ, thảo luận, ăn uống, thưởng thức cafe của các thường dân Nam Bộ - Chào đón

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi DanOngTre, 11/12/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chunchunot

    chunchunot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    Đi thật đây, nhưg giận zồi ko thèm gọi bạn Dú lun
    A Kịt ra thì gọi cho e nhá
    Bạn Tép rảnh thì chạy ra chơi, lấp ló ngoài cửa chi zạ
  2. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    Thôi mà chấp chi ổng, khìn khìn mà.
  3. PTKiet

    PTKiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0
    Hầu hết độc giả của Kim Dung đều công nhận : Thiên Long Bát bộ và Lộc Đỉnh Kí là 2 tác phẩm xuất sắc nhất của Tra tiên sinh. có điều vẫn chưa thống nhất được là cái nào hay hơn .
    Cả 2 đều là những bộ truyện đồ sộ, có gắn liền đến những giai đoạn lịch sử, nhiều nhân vật, cả hư cấu lẫn lịch sử.
    Nếu thích một tác phẩm kiếm hiệp truyền thống theo đúng phong cách Kim Dung thì nên đọc Thiên Long Bát Bộ trước, nếu muốn thay đổi phong cách hay muốn có cách nhìn nhận mới về kiếm hiệp thì đọc Lộc Đỉnh Kí trước.
    Thiên Long Bát Bộ làm người đọc bàng hoàng, choáng ngợp vì sự rộng lớn của không gian, thời gian, cái đẹp của tình yêu, cái "hiệp" của võ hiệp, cái nghĩa khí của hào sĩ giang hồ cũng như tính bi tráng của một bộ kiếm hiệp thuộc loại xuất sắc nhất, có thể nói Thiên Long Bát Bộ rất đẹp, rất hào sảng những cũng đầy bi hùng, xúc động.
    Ngược lại Lộc Đỉnh Kí lại xuất sắc ở chỗ ; nó đi ngược hoàn toàn những chuẩn mực về truyện võ hiệp, nó thể hiện một cuộc sống xã hội rất hiện thực, các nhân vật rất "người" chứ không đậm nét tiểu thuyết...
    Dài dòng quá, Ken em cứ đọc đi rồi biết
  4. binbux

    binbux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    770
    Đã được thích:
    0
    @chùn chùn: ùhm. mình đang hóng hớt mọi người nói chuyện! tiếc quá! ko ra với mọi người dc, vướng mấy cái việc làm thêm, mai giao bản vẽ rồi! chắc chắn là cuối tuần gặp nhau ha!
  5. KenCongChua

    KenCongChua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    1.988
    Đã được thích:
    1
    Em và chị Trân sẽ có mặt ngay ! A Kiệt ra đê,anh em mình đàm đạo tiếp
  6. estekiddo

    estekiddo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    hi`, đúng rồi, wên mất tiêu, lắc sau khi cho đá là em dùng kái lắc của net cafe. ghét cà fê sữa với uốg liền, nhưng đàh đầu tư 1 hộp để lấy kái lắc. thế mà h mất tiêu đâu. chả tìm chỗ nào bán cả. forum nhà mìh hot thế, làm việc về đêm, hê hê, thế này thì thík òy, có người chơi đêm kùng.
    cappuccino em hôk thík lắm, vị sữa của nó nhiều, em thíck kái màu của nó thôi. lần sau cho vanila thử xem sao. hê hê
  7. Romantic_Mafia

    Romantic_Mafia Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Dạ đúng rồi, ý em nói là mốc thời gian, cũng như cách hành văn của tác giả qua từng thời kì
  8. KenCongChua

    KenCongChua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    1.988
    Đã được thích:
    1
    Hình như 40 ngày nữa là Tết
    Nghĩ đến lổi hết cả da gà
  9. DanBaTre

    DanBaTre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2008
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Tại sao ?
  10. PTKiet

    PTKiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0

    Được PTKiet sửa chữa / chuyển vào 10:01 ngày 17/12/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này