1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe Sài Gòn, chốn gặp gỡ, thảo luận, ăn uống, thưởng thức cafe của các thường dân Nam Bộ - Chào đón

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi DanOngTre, 11/12/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PTKiet

    PTKiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0

    Được PTKiet sửa chữa / chuyển vào 10:00 ngày 17/12/2008
  2. PTKiet

    PTKiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0
    Miềng đi ngẩu thoai, để trưa mai nghịch típ, đợi Du vào bình phẩm cho xôm .
  3. Romantic_Mafia

    Romantic_Mafia Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    BB anh Kit,het ca''i đọc , đi la liếm mấy cái blog xem có ai viết gì đọc được kô vậy
  4. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm dậy tập thể dục nào....
    @Pu: tui về nhà lúc 11h rồi, cơ mà đi ngủ luôn, hí hí.
    To cả nhà: ok, em biết là lúc em vào nhà thì đã gây ra rất nhiều điều tiếng ko hay và cả nhà lúc đó cũng ko đồng ý những hành động của em, hay nếu như ko muốn nói là ghét. Thế nhưng danbatre, anh Chảnh và rất nhiều người trong nhà đã cho em thời gian để hòa đồng và thân thiện với mọi người.
    Thật sự là hiểu luôn những gì Kiệt muốn ghi ra ngay khi đọc những dòng đầu tiên, chẳng biết là có ý gì hay ko nhưng cảm thấy ko vừa lòng. Vì Kiệt cũng chỉ là 1 thành viên trong nhà, ừ thì lớn hơn 3 tuổi nhưng cũng ko có cái quyền viết truyện và đánh giá Ali hay Sonaki như thế này.
    Nhưng thôi, cũng ko muốn nói nhiều hay gây ra tranh cãi để mà cả nhà thêm mất đoàn kết. Nếu như sự hiện diện của Ali làm cho mọi người cảm thấy khó chịu, ko hợp với tiêu chí của nhà thì Ali xin rút lui khỏi nhà. Tối nay mọi người đi coi phim vui vẻ, Ali sẽ ko đi nữa.
  5. KenHoangTu

    KenHoangTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2008
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Viết rất nhiều nhưng thôi xóa hết
    Nhường lời cho các sư huynh,sư tỷ
    Đọc xong bài chị Ali buồn 2 phút,thấy có gì đó ko đáng để nói ra,có gì đó ko bình thường . . .
    NO COMMENT
  6. sonaki

    sonaki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    sáng nay đi làm còn đang rất hí hửng mún post bài về film chạng vạng cho cả nhà xem....... nhưng xem xong vài trang này thì xin lỗi iem hok có hứng
    bạn kịt mún làm gì thì làm nhưng đừng đem ng khác ra làm trò đùa cho mình nhé, snk hok mún nói nặng lời với ai cả. đừng để đến lúc snk hok dằn đc mà fải lên tiếng nhé.
    ok, nếu cả nhà cảm thấy hok hài lòng với cách chơi của snk thì snk hok vào nhà nữa, chứ hok cần bạn Kịt fải dùng những lời như thế này nhé
    ng ta bảo lời nói hok mất tiền mua mà bạn
  7. dumien

    dumien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    3.556
    Đã được thích:
    0
    @kiet: em không biết phải bình luận gì với bác cả, bác đi hơi quá đà rồi đó, em nhớ không nhầm là bác có nói 1 câu: "chỉ đả kích quan điểm, không đả kích cá nhân" thế mà bác vào viết truyện về nghĩa đen tuyền của nó thì hài, nhưng nghĩa bóng bẩy sâu xa thì rõ ràng là bác đả kích người khác rồi. Thứ nữa mỗi con người đều có tính cách khác nhau và phản ứng khác nhau với những gì bác viết, em thì không sao cả vì em chả quan tâm đến, riêng một cơ số người bác nói đến thì lại khác đấy. Cuối cùng, nếu người con gái của bác được đem ra làm trò đùa thì bác cảm giác thế nào
  8. KenHoangTu

    KenHoangTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2008
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Em mạo muội đưa ra vài câu hỏi với các anh các chị :
    Cho là anh Kiệt đã sai,đã có lỗi . . chúng ta có cần phải " góp ý " tọet ra như trên ko,sao ko thể Pm cho nhau,sao ko thể nt cho nhau,topic này đâu phải chỉ có vài người trong nhà với nhau,vẫn có khách vào đọc bài,vẫn có những thành viên mới muốn gia nhập nhà,sẽ như nào khi những người mới họ đọc đc những gì các thành viên trong nhà " góp ý " nhau như ở trên.
    Những lời " góp ý " nặng nề ở trên e thấy là hơi quá,chắc là vì trước khì viết ra,các anh các chị đã xác định " rút lui khỏi nhà ",nên cũng ko kiêng nể gì,nói tọet ra cho sướng mồm,nhà này đến đâu thì đến.
    Là thành viên trong nhà,cảm thấy có trách nhiệm,muốn xây dựng,nên em có vài lời nhạt nhẽo ở trên.
    Ngày thứ 7 sắp tới này off thì sẽ như nào nhỉ ? Đông đủ không ? Gặp mặt nhau đc không ? Vui vẻ đc không ? Bằng mặt nhưng không bằng lòng ? Tiếc quá ........
    Rút lui
  9. PTKiet

    PTKiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0
    @ To all:
    - Trước hết mình xin nói rõ: Mình không hề có ý đả kích hay bôi bác bất kì cá nhân nào cả, mình miệng rắn tâm thỏ, xưa nay đã làm nhiều người phật lòng vì lời nói cho dù không bao giờ muốn điều đó xảy ra, đó là lỗi của mình. Có thể là nhận thức của mình về đùa cợt nó hơi khác các tiêu chí thông thường.
    - Việc mình sáng tác hay bịa truyện này hoàn toàn chỉ để mua vui, không hề có ác ý, trong đó có nhắc đến nhiều thành viên trong nhà cafe, và với ý mua cười châm biếm lành mạnh chứ không có ý đả kích. Vì quá tay sinh quá lời gây hiểu nhầm không đáng có mình xin lỗi thêm lần nữa.
    - Bạn Ali và Sonaki rất thích đùa nhưng xem ra chưa biết cách đùa, các bạn nhạy cảm, mong manh đến ảo tưởng, các bạn thử đọc lại bài của một lần nữa, cố mở đầu ra cho thoáng, đánh giá từng nhân vật và xem các bạn có cần phải phản ứng như ở trên không? Từ khi 2 bạn vào nhà cafe, nhà cafe rất vui, rất đoàn kết, như vậy chẳng hay hay sao? Tôi cũng chưa nói một câu là không thích hay ghét 2 bạn, mà tôi thích hay ghét thì đã sao? Tôi cũng chỉ là một thành viên của nhà cafe, và đúng là không có quyền phán xét người khác, nhưng nếu bạn cho như thế là phán xét thì e rằng bạn đã dùng phép quy nạp hơi quá tay.
    Bạn Ali không có gì phải phiền, bạn cứ vui, cứ tham gia nhà cafe, xem phim, nghe nhạc...chung vui với các thành viên còn lại. Còn tôi, tôi sẽ phạt mình về tội thiếu hiểu biết, ăn quàng nói xiên bằng cách tự khai trừ mình khỏi nhà cafe, vĩnh viễn không vào nhà cafe, không tham gia bất kì tiết mục hội hè nào của nhà cafe, không post bài trong topic của nhà cafe nữa.
    Bác Du, em không cần phải thanh minh nhiều, nếu em quá lời đến mức thành bôi bác hình tượng của bác thì bác cho em xin lỗi.
    @Mafia em: Anh với chú sẽ liên lạc qua DT và blog, 26 anh sẽ gọi cho Ken và mọi người, anh mời!
    Chúc cả nhà vui vẻ, đừng vì một trò đùa vặt (dù quá lố) mà mất hòa khí, nặng nề, chúc nhà cafe ngày càng phát triển.
    Được PTKiet sửa chữa / chuyển vào 10:10 ngày 17/12/2008
  10. 6six6six6six

    6six6six6six Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2008
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    hôm nay sếp đi họp, giờ mà ngồi đọc từ trang 7 chắc tới tối mới xong, khiếp quá, nghe bẩu tối qua nhà mình có off cafê bệt troành háng lắm thì phải, thèm...thèm đủ thứ, nghe đến chữ Nhà thờ Đức Bà mà vào lúc 22h trở đi ....ôi...bao kỉ niệm lại tràn về
    Ken em: "khỏe" hông
    Dú em: "khỏe" chứ
    Kịt hâm: vẫn "khỏe" nhở
    đang xem cái clip này đuối không chịu đc
    http://www10.ttvnol.com/forum/Album/1007580/trang-4.ttvn
    Người mẫu Bikini Nhật Bản (gravure idol) Jun Natsukawa (19/9/1980, 1m60, 84-58-84)
    lặn đây, tí rảnh bắt đầu ngâm cứu từ trang 7 vậy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này