1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe Sài Gòn, chốn gặp gỡ, thảo luận, ăn uống, thưởng thức cafe của các thường dân Nam Bộ - Chào đón

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi DanOngTre, 11/12/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    Ok la, sửa.
    Được aliyah sửa chữa / chuyển vào 09:57 ngày 17/12/2008
  2. dumien

    dumien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    3.556
    Đã được thích:
    0
    @Ken: chú nói thế là nghĩ sai về anh rồi chú ạ, anh thì chưa bao giờ làm phát cuối để out cả á còn đú được thì đú dại gì chơi thế
    @Kiet: em thì chả có quan trọng gì đâu, chẳng qua nói ra cho rõ ràng thế thôi.
    @all: chủ đề này nên stop ở đây để giảm việc làm mất hòa khí trong nhà. Ở đây chỉ là rút kinh nghiệm thôi ko có gì phải to tiếng và đả kích nhau nữa nhá.
    @Ali & So: nên dừng lại ở đây thì hơn đấy, đi nữa thì không hay đâu.
    Có ai caphe 30/4 bây giờ không? hốt gơ nhà mình hôm nay rảnh mời ra á, iu hốt gơ quá thế không biết
    Được dumien sửa chữa / chuyển vào 10:06 ngày 17/12/2008
  3. PTKiet

    PTKiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0
    Phiền Ken và Mafia sửa lại bài, xóa mấy cái đoạn nhảm nhí của mình hộ. Cám ơn nhiều.
    Khi trò đùa mà người tham gia không vui, không cho đó là trò đùa thì tốt nhất là nên dừng nhỉ?
    @Du: Em biết bác nói thế nhưng bác nghĩ khác. Nếu thực lòng bác xem nó không là cái gì ngoài một trò đùa rẻ tiền thì bác không cần phải hằn học với em như thế!
  4. KenHoangTu

    KenHoangTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2008
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Trong lúc đầu hơi nóng nên nói ko suy nghĩ cho em xin lỗi ạ.
    Cũng như anh Kiệt,em muốn hỏi chị Ali là chị thử đọc lài bài anh ý viết và cố gắng tìm xem chỗ nào làm chị bực mình,phản ứng dữ dội như trên ? Hay chỉ vì chị đc làm nhân vật chính nên chị ko vừa ý.
    Ước gì nhà mình vẫn vui vẻ,anh Kiệt ko ra đi vì một lí do ko đáng như ở trên,em sẽ thỉnh cầu anh ý viết truyện mỗi tối,và cho em đc làm nhân vật chính,để làm vui vẻ ko khí trong nhà,để mọi người có thể đọc và tủm tỉm một mình sau một ngày làm việc mệt nhọc . . Nếu có gì anh ý viết hơi quá,làm em ko vừa ý,em sẽ Pm cho anh ý nói e*** lại,vì em biết anh ý ko hề có ác ý gì đâu . . mà em có làm gì anh ý đâu để anh ý phải làm thế,em cũng có là gì đâu mà lại đc anh ý quan tâm quá như vậy,mọi người chơi với nhau trên tinh thần vui vẻ,đòan kết cơ mà.Nếu có gì làm em giận đến mức ko muốn nói với anh ý nữa,em cũng im chứ ko bao giờ bắt lỗi nhau,hay dỗi hờn trẻ con,tuyên bố rút lui khỏi nhà. Có đáng không ???
    Em hỏi thật chị nhé ! Giờ anh Kiệt thấy hối hận vì đã viết ra những bài viết kia,mục đích cũng chỉ để vui vẻ,mang niềm vui đến cho mọi người,nhưng ko nghĩ hậu quả " khôn lường " như vậy,cái giá của sự đóng góp đắt quá.Giờ anh ý cảm thấy ko ở trong nhà đc nữa,ko thể phát huy tính hài hước đc nữa,ko thể đóng góp đc nữa,anh ý ra đi !
    Chị hả hê chưa ?
    Em té !
    Bác binbux Pm cho em số phone nhé
    Chị Pucca,chị DanBaTre,chị Xã,anh Chảnh,chị Honma,anh Mafia . . đi đâu cho em đi ké nhé,còn off thì cho em rút.
    Anh Du : Vẫn luôn muốn ngồi cùng anh,a Kiệt và a Mafia trên bàn nhậu
    From K with love
  5. Romantic_Mafia

    Romantic_Mafia Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    @a.Kiet : nhắc tên em 2 lần, làm em đang đi xe ngoài đường bị tắt máy, đạp mãi không nổ , cuộc hẹn của anh em ta vẫn thế, chả có gì, với em đã là bạn bè thì mãi sẽ là bạn bè, chỉ có bạn bè bè chưa hiểu nhau , chứ không có bạn bè... xấu
    @bạn Ali : đáng lẽ không nên bàn vào những chuyện mà mình không có tư cách ngồi vào, nhưng chuyên hôm qua theo mình nghĩ chỉ là chuyện vui, nhưng thôi bạn đã kô hài lòng thì thôi, chúc bạn sớm hết giận
    @bạn sonaki : hơi dữ dằn rồi nhé, coi chừng..., cái này là trêu nhé
    @a.Du : hic hic, đừng nói vì cái này mà a giận luôn, 26-27 kô đi nhậu nữa nhé
    @Thế đấy, chỉ vì mình thiếu quan tâm đến mọi người mà thành ra thế này, em xin lỗi mọi người, xin lỗi vợ chồng anh Chảnh, xin lỗi các bạn mới đang xin gia nhập...xin lỗi hết, lỗi phải em nhận, ai còn nói ra noi vào, em trù cho hắt xì hết cả buổi trưa này kô nuốt nổi cơm
    P/s : vừa định ếm bùa trù ẻo, thì gặp bài của mọi người, ai cũng đòi rút ...kì cục kẹo quá...tình yêu, à nhầm tình bạn cũng phải có chút thử thách chứ lại , có hiểu được nhau không thì là lúc này , chứ cứ suôn sẻ mãi thì chán chết ...trai thanh gái lịch cả, mà giận hờn vu vơ quá ,,,đáng lẽ mọi người chỉ kêu rút 1 thời gian thôi, ai lại kêu rút hẳn...bắt đền đấy , ai mà kô vào sửa lại, em sẽ trù cho hắt xì hoài cho xem , trả hội cafe lại cho em nào, giận gì thì giận , hờn ai thì hờn, ai nói rút off vào sửa lại lạ tạm nghỉ 1 thơi gian đi, di mà, đi nha, nha
    Được romantic_mafia sửa chữa / chuyển vào 10:25 ngày 17/12/2008
  6. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    Bạn Ali và Sonaki rất thích đùa nhưng xem ra chưa biết cách đùa, các bạn nhạy cảm, mong manh đến ảo tưởng, các bạn thử đọc lại bài của một lần nữa, cố mở đầu ra cho thoáng, đánh giá từng nhân vật và xem các bạn có cần phải phản ứng như ở trên không?
    OK, anh Kiệt hay đùa, và nhất nhất là chỉ đùa với Ali và Sonaki???
    OK, những câu nói đó, ko có ý gì, chỉ là khẩu xà tâm phật, nhưng tại sao cứ phải làm vậy trong khi có thể nói những lời nhẹ nhàng với nhau, có thể viết truyện 1 cách vui cười khác kia mà? Sao cứ bắt ng ta phải hiểu cho mình trong khi dồn tự ái của ng ta đến chân tường?
    Chị đã đọc những đoạn đó từ lúc 6h sáng rồi em à, chị có đủ suy nghĩ để viết ra những dòng đó, còn nếu cảm thấy khó chịu thì đơn giản thôi, chỉ mình chị rút lui khỏi nhà là ok mà.
  7. KenCongChua

    KenCongChua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    1.988
    Đã được thích:
    1
    Chị đừng lấy việc rút lui ra khỏi nhà " dọa " nhau như vậy.
    Chị ko thấy nói câu đó khi là thành viên trong nhà là ko hề có trách nhiệm ư ? Chị rút lui chị đâu có ảnh hưởng gì,ko ai chết,cũng chả ai sống thêm đc.Nhưng chị làm vậy thì chị biết nhà mình sẽ ko vui,tuyên bố lên hẳn trên này,thì cả những người vào đọc cũng ko vui nữa . . Có cần phải thế không ?
    Em nghĩ chị đã muốn rút,chị có thể âm thầm lặng lẽ hành động,chị nói oang lên trên này,làm mất hòa khí,nhiều người ko nỡ để chị ra đi một mình,chị kéo theo em và a Kiệt cũng muốn rút.Vậy có buồn không ? Những anh,chị còn lại trong nhà có vui ko ?
  8. PTKiet

    PTKiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0
    Mình đã bảo 2 bạn không nên vơ vào và nghĩ theo theo hướng bôi bác 2 bạn cơ mà nhỉ? Các bạn nên xem lại xem có phải chỉ 2 bạn là bị bôi bác không nhé? Nếu bạn cho là mình cố ý đùa riêng với Ali và Sonaki thì e là bạn hơi bị ảo tưởng, hoặc bạn quá nhạy cảm.
    Mình đã tự nhận là mình có vấn đề về nhận thức tiêu chí về đùa cợt của người khác, thành ra đôi khi mình đùa mà người ta lại không biết mình đang đùa.
  9. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    Sửa.
    Được aliyah sửa chữa / chuyển vào 10:40 ngày 17/12/2008
  10. Romantic_Mafia

    Romantic_Mafia Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    tình hình là quá..tình hình, mọi người vẫn chưa chịu uống trà xanh C2 cho hạ hoả (em đang uống nè), để mà tìm ra vấn đề...người thì tre^u thật lòng, người thì chẳng muốn ai trêu...đã nói rùi, bạn bè chửi nhau như chó với mèo , đấm nhau huỳnh huỵch còn có lúc muốn làm lành, người tối như em, à quên tốt như mọi người chả nhẻ lại giận nhau lâu thế ....Ken nhìn thế mà ..thôi uống trà xanh với anh nhé...Ali..thôi uống trà xanh tiếp...a.Kiệt..chắc phải kô say kô về với anh, vai em nè , khóc đi anh...em kô kể ai nghe đâu
    Rút rút cái gì đó em chưa hiểu het, rút bài fỏm ạ, đánh bài thì cuối tuần ra đánh, ai chưa biết đánh em chỉ cho, tiền em ăn, em trả lại hết..nha ,nha, nha.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này