1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe Sài Gòn, chốn gặp gỡ, thảo luận, ăn uống, thưởng thức cafe của các thường dân Nam Bộ - Chào đón

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi DanOngTre, 11/12/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KenCongChua

    KenCongChua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    1.988
    Đã được thích:
    1
    Nhớ hồi mới vào nhà,em "đùa" chị là Lý Mặc Sầu
    Giờ cho em " đùa " lần cuối,chị giống Paris Hilton,thích tạo Scandal
    Theo chị,ở trên là đùa hay là đả kích,bôi bác ?
  2. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    OK, sẽ ko nói gì nữa, ai muốn nói Ali trẻ con, ai muốn nói nhạy cảm, mong manh, ảo tưởng, hay nghĩ rằng đang bày trò để đc hả hê thì cũng đc luôn.
  3. PTKiet

    PTKiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0
    Chuyện đã xong, tuồng đã hạ, mọi người bình thường chứ nhỉ? Tối nay anh sẽ đem truyện cho Ken.
    Tối qua khi mình bảo đi ngủ, nhưng lúc đấy có tí vui nên ngồi sáng tác nốt đoạn kết, định sáng nay tung lên, ai dè thấy mọi người phản ứng dữ dội như thế. Nhưng thôi ai hiểu sao thì hiểu, post lên xem có ai tò mò muốn đọc cho hết không?
    Chỉ là mua vui, ai không muốn đọc thì không cần quan tâm.
    Chẹp, sự nghiệp văn chương 3 xu của mình mới ra ngõ đã bị xe tông chết bất đắc kì tử.
    http://www.mediafire.com/?wzyegmtmwdo
    Được PTKiet sửa chữa / chuyển vào 11:41 ngày 17/12/2008
  4. maxicock

    maxicock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    1.561
    Đã được thích:
    0
    vừa cafe về, còn lại Dú đợi danbatre ra "tâm sự". Nghe kể sơ sơ mà cũng chẳng nắm gì nhiều. Chỉ kết lại 1 câu:
    Đứa em nào trong nhà mình mà vì bất cứ chuyện gì khi nói lời chia tay với hội hay ra đi thì phải nói với anh trước (để còn làm thông cáo) hoặc chọn 1 buổi off thích hợp có hội nhà mình từ 3-4 thành viên rồi mới đc chia tay(để làm lễ động quan). Thế thôi, không tự ý muốn ra thì ra muốn vào là vào nhá. Không chấp nhận nói lời chia tay trên này.
    Trân trọng kính chào
    p/s:tí nữa đọc lại xem nó thế lào
  5. DanBaTre

    DanBaTre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2008
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đang làm cái trò khỉ gì vậy ????
    Mọi người bao nhiêu tuổi rồi ???? Mọi người biết nhau bao lâu rồi ??? Mọi người cười đùa vui chơi có nhau bao lâu rồi ??? Mấy câu chữ đó thể loại sắt thép gì ??? Thể loại axit lazer gì mà đoàn 1 cái là mọi người tan rã mất đoàn kết như thế ???
    Còn câu cuối cùng tui muốn hỏi, ai cho phép mọi người muốn rút là rút ???? Nhà này là cái chợ àh ??? Cứ lâu ngày anh em mâu thuẫn cãi nhau 1 tí là đòi rút àh ??? Mọi người chưa nghe từ BROTHER FIGHTs bao giờ sao ???? Mọi người có xem con chủ nhà này ra gì nữa ko ????
    Tất cả nghe em nói đây ... Em bỏ công sức ko ít cũng nhiều, xây dựng tình cảm cho nhà mình đến hôm nay ... xin mọi người ngồi xuống bình tĩnh suy nghĩ lại ... cái hội mình ngay từ đầu đã huy tụ vô số thể loại con người khác nhau, ko ai giống ai cả, biết thế nên em đã cực kì cố gắng khéo léo đưa từng người một gần gũi với những thành viên khác từng ngày ... trước ngày hôm qua em đã rất vui vì cuối cùng nhà mình cũng hoà thuận vui vẻ yêu quý nhau ... thế mà chỉ vì chút bốc đồng, chút giây fút feeling, chút giận dỗi chủ quan, chút bất bình nông nỗi của mọi người mà thành ra thế này ... em buồn lắm, mọi người thật vô tâm hết sức khi tuyên bố là rút khỏi nhà như thế, chẳng khác nào tổn thương em ... thôi thì mọi người vì em, thương hại cái nhà em xây dựng hay lúc trước có lỡ mắc nợ em 5 3 đồng chưa trả ... thì ngồi xuống xin lỗi nhau đi ... nghe em đi ...
  6. KenCongChua

    KenCongChua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    1.988
    Đã được thích:
    1
    Em ko chia tay anh chị Vẫn vui vẻ,háo hức đc du ngọan Sài Thành,ngồi cafe đàm đạo với anh chị,em chỉ ko muốn ngồi chung khi có đông đủ hết thôi,em hình dung ra khung cảnh đó nặng nề và gượng gạo . . ko hay !
    Khi mà tất cả có thể nhìn thẳng vào mắt nhau,nói chuyện vô tư,tự nhiên,khi đó ko mời em sẽ vô duyên nhảy vào ngay Em ko đi xa,em vẫn thập thò ngòai cửa dẽo thoi anh chị từng ngày
    Tối nay chương trình vẫn thế nhỉ
  7. ZoZuyen

    ZoZuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    1.144
    Đã được thích:
    0
    @Roma: có bé này ở Vũng tàu nà, 1992 nà, xinh lém
    http://360.yahoo.com/profile-Q6jK7x88dLO1tZQ3H.JjjOYqkznTzBtznQ--?cq=1
    [​IMG] [​IMG]
    ôi các ngón tay mũm mĩm
    [​IMG]
    ăn cưm đây
  8. ZoZuyen

    ZoZuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    1.144
    Đã được thích:
    0
    ghi lại làm bằng chứng sau này, mọi lời nói của chị có thể làm = chứng trước tòa
    lâu lắm mới thấy bà này nhảy vô, còn đòi làm chủ nữa chứ, sang tên mấy đời rồi, nhận tiền hết trơn rồi còn đòi làm chủ gì nữa
  9. DanBaTre

    DanBaTre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2008
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Anh Nam, em ko giành làm chủ nhà nữa, cái em muốn nhấn mạnh, là ít nhất em cũng là người đầu tiên bắt tay xây dựng nhà. Em biết lỗi của em rồi, nếu em vào nhà chăm hơn, trông nhà kĩ hơn, quan tâm đến từng người một sâu sắc hơn thì có thể mọi người sẽ ko cãi nhau vì 1 tí chuyện cỏn kon như thế. Em nhận lỗi rồi, mọi người có tha lỗi cho em ko ?
    Em thật bó tay ko biết nói gì nữa. Ngay cả Du cũng ngồi với em được mấy câu, rồi chỉ vì em nổi nóng với câu nói của anh ý là ảnh đùng đùng bỏ về ... mọi người cư xử thật khó tin quá.
    Mọi người làm em nản thật, hết yêu hết thương được nữa.
    Thế bi giờ em hy sinh rút ra khỏi nhà, mọi người có vì sự hy sinh đó mà bỏ qua chuyện nhỏ này, hoà đồng lại với nhau ko ?
  10. chunchunot

    chunchunot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    Mọi ng sao thế này?????? a Kịt đùa hơi quá nhưg a ấy cũg đã xin lỗi mọi ng và e*** lại bài rồi, mọi ng hãy bỏ qua và xem đây như 1 bài học kinh nghiệm vậy.
    Pu thật bùn khi nghe mọi ng rút lui, tại sao phải đưa ra câu đó khi có thể giải quyết bằg cách khác????? Ali, du, Sonaki
    có thể đưa ra ý kiến ko thích của mình rồi yêu cầu a Kịt e*** bài, a Kịt e*** bài rồi in lỗi. Ken cũg vậy, e có thể góp ý nhưg đâu cần thiết fải rút lui????
    Mọi ng quên tiêu chí to đùg của nhà mình rồi ah???
    Tiêu chí của Hội cà phê SG là giao lưu bốc phét trên tinh thần tìm hiểu, làm quen, gặp gỡ các mem trên và trong diễn đàn với phương châm thêm bạn bớt thù, càng đông càng vui càng tốt. Hội là nơi gặp gỡ của anh em bạn bè giao lưu văn hoá và xả stress sau những ngày làm việc căng thẳng.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này