1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe Sài Gòn, chốn gặp gỡ, thảo luận, ăn uống, thưởng thức cafe của các thường dân Nam Bộ - Chào đón

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi DanOngTre, 11/12/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ZoZuyen

    ZoZuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    1.144
    Đã được thích:
    0
    nhìn giống cái đống... quá
    tối nay phải giữ mình để mai còn có sức khỏe đi thi đấu, mọi người ngày mai không có tớ vữn off ah
    nhớ thằng bé Ken quá mai 2 đứa mình đi " điêu khắc" nha, có thay đổi kế hoạch gì 0 đới
  2. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    Dĩ nhiên, ko có mợ thì chợ vữn đông, mợ đi lấy chồng thì chợ vữn vui mà.
    Đi off chỉ cần 2 ng là đủ zồi.
  3. KenHoangTu

    KenHoangTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2008
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    @Chảnh huynh : Ko thay đổi,mấy giờ đây huynh
  4. 6six6six6six

    6six6six6six Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2008
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Ken đệ: như cũ nhé
    [​IMG]
    Ali hiền muội: uhm, thế thì 2 mình nhoa
    [​IMG]
  5. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay tớ zất rảnh, đi shốp ping với tớ hem?
  6. 6six6six6six

    6six6six6six Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2008
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    nhưng tớ thì lại zất bận, khi nào 0 bận gì cả tớ sẽ gọi đằng ấy nhoa
  7. ZoZuyen

    ZoZuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    1.144
    Đã được thích:
    0
    nhờ cái web này mà dịch ra cái này em hiểu em chết liền á
    http://translate.google.com.vn
    chết cười, đọc tiếng việt xong lại phải nhìn qua bên tiếng anh rồi mới ngó lại tiếng Việt mới hiểu đc đới, dịch chuối vật
    Lô giới thiệu
    Jane Eyre là một người đầu tiên-narrative tiêu đề của các ký tự, một nhỏ, đồng bằng-faced, thông minh và trung thực tiếng Anh orphan. Tiểu thuyết đi qua năm giai đoạn biệt: Jane'' của tuổi thơ tại khách sạn Gateshead, nơi bà là do lạm dụng nó aunt và cousins; cô giáo dục tại Lowood trường học, nơi bà acquires bạn bè và vai trò mô hình, nhưng cũng bị privations; cô ấy như là thời gian của governess Thornfield Manor, nơi bà té ngã trong tình yêu với cô ấy Byronic chủ nhân, Edward Rochester; cô ấy thời gian với gia đình ở các sông của Marsh'' Cuối (hoặc Moor House) và Morton, nơi người lạnh clergyman-cousin St John Rivers đề xuất với cô ấy, và reunion với cô ấy và hôn nhân của nàng Rochester để ở nhà mình của Ferndean. Một phần autobiographical, tiểu thuyết abounds với xã hội, phê bình và sinister gothic yếu tố.
    Jane Eyre được chia thành 38 chương; hầu hết các phiên bản được ít nhất 400 trang dài (mặc dù các preface và giới thiệu về một số bản sao đang chịu trách nhiệm để mất một 100). Ban đầu đã được xuất bản trong ba khối tin, bao gồm chương một đến 15, 16 đến 26, và 27 đến 38.
  8. DanBaTre

    DanBaTre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2008
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Mừng nhà mới !
    Mai chả off được. Buồn.
    Vẫn đang chán. Tình hình còn kéo dài.
    Sao lại mưa giờ này nhỉ ?
    Tối nay làm gì cho hết đêm ...
  9. KenHoangTu

    KenHoangTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2008
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Tặng chị Trân : http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=ZaKpgLMNvX
    Tên band cũng là tên một mod box mình đấy
    Đời còn phải chán dài chị à
  10. PTuanKiet

    PTuanKiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2008
    Bài viết:
    1.103
    Đã được thích:
    0
    Chốc nữa Ken em có đi không???
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này