1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe Sài Gòn, chốn gặp gỡ, thảo luận, ăn uống, thưởng thức cafe của các thường dân Nam Bộ - Chào đón

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi DanOngTre, 11/12/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai là Nô ên rồi, nhà mình có tổ chức ăn chơi ở đâu ko zạ?
  2. sonaki

    sonaki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    ken chị rận iem rùi nhé, chị xin mãi mùh chả cho chị số fone, thế mừh lại cho BB Thảo Hằng là răng hửh Ken kưng
  3. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    Zời ạ, Bờ bờ là hốt gơ, còn mi, mi có phải là hốt gơ rứa?
  4. binbux

    binbux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    770
    Đã được thích:
    0

    Zời ạ, Bờ bờ là hốt gơ, còn mi, mi có phải là hốt gơ rứa?
    [/quote]
    trời ! nhiều hôt gơ thế? tớ có phần ko ?
    @ sonaki : tội nghiệp bạn ghê! chắc phải rất cố gắng mới giải quyết hết xoài và bưởi nhi ? mà bưởi có ngon không?
  5. ZoZuyen

    ZoZuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    1.144
    Đã được thích:
    0
    hix, đọc bài mà đến đúng ngay cái bài đấy thì tự nhiên mụ cả người ra, viết gì đếch có chấm phẩy đoán từ suy nghĩa mà đớ cả 1 số thứ kết quả là vẫn chưa hiểu nói gì
    @Ken em: nghe tình báo nói chú đang bị 1 số máy bay bà già từ thế chiến thứ I quần thảo trên đầu bắt phi công trẻ lái ah, tội nghiệp thằng "bé", chắc 0 giữ đc trinh tiết qua Lô en quá thôi thì cứ nhắm mắt đưa chân trao thân vậy.....
    @Dú: hư lắm nhá, giờ nghĩ lại mấy bài trước và nhà trước mà lòng cứ thấy chết cười, hèn chi cái nhà này cu em nó nhất quyết 0 để link các nhà trước, lại còn bảo em chỉ nhìn về tương lai...h mới biết hàm ý của nó....mình độ này ngu lâu thật
    @danba: Lô em này hên xui ah nhoa, chưa gì đã có 2 cái hẹn rồi đóa...ngay ngày hôm đó cũng là sinh nhật thằng bạn ruột thân....khó tính nhỉ
  6. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    Ôi, Zô Zuyên, tình yêu của em.....
    Vàng 1: bài của ai, nói khơi khơi thế ai hiểu, khối ng nhột ý nhoa.
    Vàng 2: giờ mới biết à. Mà cho tớ hỏi, tại sao Dú ko để link nhà trước zạ? Tớ cũng hem hĩu.
  7. sonaki

    sonaki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    trời ! nhiều hôt gơ thế? tớ có phần ko ?
    @ sonaki : tội nghiệp bạn ghê! chắc phải rất cố gắng mới giải quyết hết xoài và bưởi nhi ? mà bưởi có ngon không?
    [/quote]
    @bạn Tép: vưỡn thik gọi bạn này là Tép vì Tép có họ hàng với Tôm , hì hì hì. BƯởi vẫn còn bạn iu ui, chưa măm măm, xòai hình như còn 1 trái hay sao ý, hì hì
  8. ZoZuyen

    ZoZuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    1.144
    Đã được thích:
    0
    "chị" là "chị" khuyên chú nhá, ăn cây nào rào cây ấy, những cây khác chú 0 ăn nhưng mà tưới nước hộ thì đc, cứ như chị này, quyết tâm theo đuổi mỗi mục tiêu thôi....Dú Ken Kịt em
  9. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    Tôm, tép thì liên quan gì đến nhau ở đây hả Sô?
  10. sulpi195

    sulpi195 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2008
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu về nhà, post thơ cho mọi người đọc:
    ANH XIN LỖI... ​
    Anh xin lỗi vì đã bỏ ra đi
    Cuồng dại như cánh chim bay ngược chiều gió thổi,
    Giọt nước mắt em ngày nao rõi nóng hổi
    Chỉ khiến lòng anh thêm cháy khát tự do...
    Anh xin lỗi vì những điều nhận và cho
    Anh chẳng bao giờ nghĩ về em trước nhất.
    Chỉ khi nào lo sợ em đi mất,
    Anh lại dịu dàng lời nói ngọt đầu môi...
    Anh xin lỗi vì những khoảng cách xa xôi,
    Cứ mỗi lần ghé thăm kéo dài từ tuần sang tháng.
    Anh xin lỗi vì những lúc anh lơ đãng
    Nhớ tới một ng khi đang nắm tay em...
    Anh xin lỗi vì những phút dịu êm
    Được ở bên em mà anh ko trân trọng.
    Trái tim ngày xưa từng cháy bỏng,
    Nguội lạnh dần theo những chuyến đi xa...
    Để một ngày khi năm tháng đi qua,
    Anh giật mình nỗi nhớ em da diết...
    Đến bây giờ anh mới hiểu, anh mới hay, anh mới biết...
    Em chính là bờ bến của đời anh...
    Chỉ còn lại những điều rất mong manh,
    Anh sẽ đợi, sẽ chờ đến khi em tha thứ...
    Hãy để trái tim anh sau bao ngày say ngủ,
    Thêm một lần cháy bỏng để yêu em...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này