1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe Sài Gòn, chốn gặp gỡ, thảo luận, ăn uống, thưởng thức cafe của các thường dân Nam Bộ - Chào đón

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi DanOngTre, 11/12/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. six6six6six6

    six6six6six6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2008
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    nhà mình đang cafê hả gọi đúng lúc mình đang rất bận, những lúc 0 bận gì cả thì 0 thấy gọi
    @Danbatre: cu Thức em anh nó nghe đến từ " ...gửi xe ở...rồi đi tớ...ở Q1" là nó chết rét rồi, nó bẩu h đó mà lao ra đấy thì chắc hơn 12h mới về đc, nên thôi ở nhà rồi mai nó còn đi làm, tính nó cũng hay cả nể nhưng phải lúc thời gian cuối tuấn và em gái chưn dài rủ rê + tinh thần sảng khoái thư thái đầu óc là bẩu gì nó cũng làm tất
    hum wa chả thấy ai chộp hình lại nhỉ, chả có gì để xem cả
  2. Googles

    Googles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2008
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    hế, Ali 0 cafê dzới Dú ah...nãy thấy giọng nữ...thế Dú nó ngồi với ai nhỉ ma ah
    @Dú: Đèn flash Xenon cho iPhone
    Nhà sản xuất Snapture vừa giới thiệu đèn flash gắn vào iPhone, hỗ trợ chụp ảnh trong môi trường thiếu sáng cho điện thoại.
    iPhone là một trong những điện thoại chụp ảnh đẹp, tuy nhiên thiết bị này lại không có đèn flash, đây là yếu điểm được nhắc tới khá nhiều. Cùng với đèn flash gắn ngoài, một phần mềm được cài lên máy, cho phép người dùng chụp ảnh và kích hoạt đèn, ánh sáng mạnh mẽ như đèn Xenon. Thiết bị này cũng hỗ trợ quay phim với ánh sáng như đèn LED.
    Snapture Flash có thiết kế khá mỏng, được áp mặt sau và cạnh bên của điện thoại.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  3. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    Dú ngồi với DanbaTre chứ ai, hum ni Ali đi làm òi, hông có bon chen đc, hí hí.....
    Tối qua nhà mình xuất phát lúc 6h gồm có: Danba, Pú, em Pú, Sonaki và bạn của em Pú. 1 lát sau thì có Ali và Dú ra. Lát sau nữa có Ken ra . Lát lát sau nữa có Tép, và người cuối cùng là Kịt. Lúc gặp đc Kịt là cũng khoảng 12h hơn.
    Lộ trình của nhà mình là đi vòng vòng thương xá Tax, rồi đi uống cafe ở quán ....{tên ko nhớ rõ, em ko dám viết }, quán này đối diện nhà thờ Đức Bà.
    Sau khi đi cafe, nhà mình ra công viên 30-04 ngồi ăn khô mực, cá ziên chiên, uống nước suối. Sau cùng thì qua Gió Bấc đón bạn Kịt, phần sau em đuối quá, em ko kể nổi nữa
  4. Googles

    Googles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2008
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    + Cà phê Mây: nằm trên sân thượng của một tiệm bán đồ gỗ ngay góc ngã tư Nguyễn Du và Kỳ Đồng. Cảnh quan ở đó rất đẹp. Đối diện là Bưu điện thành phố. Nhìn sang bên trái là tháp chuông của nhà thờ Đức Bà. Ngước lên bên phải là toà nhà Metro cao ngất. Tầm nhìn rộng và thoáng cho người ta cảm giác tự do tự tại. Ở dưới đường lúc nào xe cộ cũng qua lại tấp nập. Trên lề đường, buổi sáng bày la liệt các gánh hàng rong phục vụ sở thích ăn quà vặt cho những cô cậu học sinh trường Hoà Bình; còn buổi tối là địa bàn của các quán cà phê vỉa hè chưa bao giờ thiếu khách vãng lai ra tìm chỗ ngồi hóng gió.
    Từ lâu, đường Hàn Thuyên bên hông nhà thờ Đức Bà được biết đến như một con đường bán thiệp và bưu thiếp nổi tiếng. Cứ đến những dịp Noel, tết, con đường rộn ràng với những hàng thiệp vỉa hè, cảnh người chen chân chọn thiệp, cảnh du khách dừng lại mua postcard gửi tặng người thân để giới thiệu hình ảnh Sài Gòn Việt Nam.
    Nhưng với nhiều người, đây cũng là một "đường cà phê" đầy thú vị.
    Hai bên đường chia làm hai "đẳng cấp cà phê". Nhìn từ nhà thờ Đức Bà, phía tay trái, một quán cà phê sang trọng với những chùm đèn trang trí màu đỏ trắng rất art và bắt mắt. Đối diện là quán cà phê cóc rất độc đáo: mọi người ngồi dọc trên những gờ xi măng xây quanh những bãi cỏ trong hoa viên. Hai hình ảnh tương phản tồn tại song song làm nên một đường cà phê Hàn Thuyên phong cách bụi.
    "Quầy chế biến" của quán cà phê cóc lại là một điều thú vị khác: một chiếc xe 16 chỗ ngồi tháo các băng ghế ra, bên trong chất đầy những ly nhựa - loại ly đặc trưng của quán cà phê cóc và nguyên liệu, cùng các "bartender" lúc nào cũng loay hoay làm việc. Người uống không có nhiều chọn lựa, nhưng thiết nghĩ các loại cà phê cơ bản, nước ngọt, nước cam, chanh là tương đối đủ cho một quán cà phê cóc.
    Ngày thường, con đường đông nhất vào giờ nghỉ trưa. Những công chức và các bạn trẻ ở các cơ quan gần đó thường hay mang cơm hộp ra đây ăn trưa, uống nước và nghỉ ngơi dưới bóng hàng cổ thụ râm mát và những hàng me già lãng mạn. Nhưng phải đến hai ngày cuối tuần mới biết được sức hút của cà phê cóc đường Hàn Thuyên mạnh mẽ thế nào: hàng vài trăm cư dân Sài Gòn mê uống cà phê ngồi san sát bên nhau dù quen dù lạ, nói chuyện, đọc báo hoặc đơn giản chỉ là trầm ngâm ngắm phố. "Quán cóc" phải huy động toàn bộ gia đình, kể cả một cậu bé mới học lớp ba ra để "chạy bàn" cho kịp.
    Cà phê "bụi" ở lề đường Hàn Thuyên.
    Trong khi đó, muốn nghe Jazz cà phê thì ghé Wild Horse (mà chủ quán cho dịch là Con Ngựa!) trên đường Thái Văn Lung. Cũng có một mảnh Jazz trong chương trình biểu diễn tối của cà phê Thanh Niên trên đường Nguyễn Văn Chiêm, bên hông nhà thờ Đức Bà.
    còn quán nào hả? đi chơi mà sao đuối dzui chít mồ mà, hôm wa nhà mình về nhà lúc mấy h, thấy danba còn thức đến 3h sáng kia kìa
  5. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    Quán cafe này là quán cafe theo phong cách Ả Rập, tối còn có 1 em ra múa bụng nữa cơ , ko phải những quán mà Gú gồ liệt kê òi......
    Hôm qua rã đám lúc 1h hơn rồi.
  6. Googles

    Googles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2008
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    nhưng có phải đối diện không, hay là đối diện kiểu gì
    tiện nói về đường alexandros thì search thấy keque là thành viên box kiến trúc và theo thống kê kết quả trên mạng thì keque là dân kiến trúc...chỉ có điều chưa xác định ra là ai thôi 50% nghi vấn vẫn là @De
    Bài: Các tụ điểm cafe anh em kiến trúc hay ngồi...
    keque Hồi âm: Các tụ điểm cafe anh em kiến trúc hay ngồi..
    « Trả lời #7 vào: 15/04/2008, 14:56 »
    sg @ số 9 lý tự trọng hoặc... cả dãy alecxandre de roh
  7. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    Chính xác thì nó nằm trên đường Nguyễn Du, gần nhà hàng Bánh cuốn Lá...
    Keque là Dê ư? Ủa, chẳng lẽ sau 1 thời gian xa nhà cafe, Keque lại bị gửi đi học chung với Dú sao? [vì có vấn đề về ngôn ngữ ]
  8. Googles

    Googles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2008
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Casbah Café
    [​IMG]
    Theo lời giới thiệu "lạ lắm" của một người bạn, tôi len lỏi vào bên trong một con hẻm nhỏ xíu trên đường Nguyễn Du, khu vực nhà thờ Đức Bà, để đến Casbah, một quán cà phê mà ngay cái bảng hiệu cũng gây ra sự tò mò dành cho người mới nhìn thấy.
    Vâng, chữ Casbah viết theo kiểu Ả Rập làm tôi phải đắn đo một lúc mới quyết định bước qua chiếc cổng nhỏ xíu giữa bức tường được sơn một màu vàng sặc sỡ, đi lên chiếc cầu thang gãy khúc u tối để đến quán. Đó dường như là một căn hộ trong một khu cư xá cũ kỹ nằm giữa lòng thành phố, được cải tạo lại theo phong cách Ả Rập. Bạn có thể bắt gặp vài chiếc đèn dầu với vết khói dính đầy tường, các bức màng sáo sặc sỡ, hay tường và trần nhà đầy hoa văn theo đúng kiểu trong loạt phim về Alibaba
    [​IMG]
    Cầu thang chậc hẹp...
    Vì không gian quán hơi nhỏ nên bàn ghế không thật sự rộng rãi, nhưng ngồi vẫn đảm bảo thoải mái. Chiều nay, tôi ngồi ở khu vực có máy lạnh để tránh cái nóng oi bức của thời tiết Sài Gòn, tuy nhiên bạn có thể lựa chọn ngồi ở khu vực này hoặc open air ở trên sân thượng.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    đã biết Ali nói đối diện kiểu gì rồi, xa tít mù tắp
    Địa chỉ: 59 Nguyễn Du, P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM
  9. sonaki

    sonaki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    hình iem có hình, có tấm hình của Ken iem rất chi là biểu cảm đóa nha
    hum wa iem dzìa tới nhà gần 2h sáng hikkkkk, sáng nay dzô evént mà mặt nhìn ngu hok thể tả
  10. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, đúng quán này zồi, theo phong cách Ali bà bà mà .
    Dưng mà đằng ý có công nhận với tớ là nó đối diện hông nà?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này