1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe Sài Gòn, chốn gặp gỡ, thảo luận, ăn uống, thưởng thức cafe của các thường dân Việt Nam - Chào đ

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi binbux, 26/12/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binbux

    binbux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    770
    Đã được thích:
    0
  2. nhochanh

    nhochanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    3.907
    Đã được thích:
    0
    đuối, đọc mà đuối, tưởng có cãi nhau to ai ngờ chấm dứt sớm đâm mất hay Kẹt nhỉ, nhìn đàn em nó chơi với nhau, xong rồi cãi nhau, rồi đánh nhau nhìn mà thích cả mắt, vui vãi lái ra.....tiếc quá là chúng ló không đánh nhau
    mai ở nhà giữ coan (2 tiểu quỷ quậy phá)...thứ 6 lại đi làm...thứ 6 Kẹt lại rủ anh cafê nhá...đùng phát lại đến thứ 7...nếu thứ 7 0 mưa chắc ra ngó hơ mi quăn và xem Cọp tìm cún phát, mà kì này hông biết có Bò kho đi 0 nhỉ...tuần này sáng nào cũng ăn Bún riêu quá trời đâm ngán kaaa
  3. PTKiet

    PTKiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0
    Chảnh quả là hiểu em, em đang khoanh tay chờ náo nhiệt thế mà vãn tuồng sớm quá .
    Thứ 6 em sẽ sắp xếp cafe với Chảnh.
  4. ZoZuyen

    ZoZuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    1.144
    Đã được thích:
    0
    hay nhỉ
    em thì thấy thêm 1 số điểm chung nữa cơ
    + Thích dùng tay và cảm nhận bằng mắt.
    + Thích tạo cho mình 1 phong cách riêng càng không giống ai càng tốt. (thế mới đắt khách)
    + Thời gian không bị bó buộc, khách alo phát có mặt ngay.
    + Thích làm đêm hơn là làm ban ngày (mà nói chugn đêm hay ngày đều phục vụ tuốt)
    + Luôn làm cho khách hàng hài lòng và thỏa mãn.
    ..Còn gì nữa 0 nhỉ
  5. binbux

    binbux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    770
    Đã được thích:
    0
    các bác ấy hoà giải rồi !

    và nghe đâu đang có kế hoạch cuối tuần này sẽ chơi lửa trại , và sẽ tóm một con khỉ già , và một tay giang hồ tên "kẹt" nào nó xiên que rồi nướng ăn chơi!
    thấy bảo 2 tay ấy gây ân oán và bao phen làm giang hồ dậy sóng! lên cần phải thanh lý!
  6. 6six6six6six

    6six6six6six Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2008
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    nếu em đờn bờ hay em nào trong nàh mình hôm ý mà ăn m8ạc cỡ này thì chắc con Khỉ già ý sẽ mò tới ngay đấy
    [​IMG]
    nhà mình party ở nhà Đàn bà trề ah ôi vui quá
  7. PTKiet

    PTKiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0
    Tan chợ sớm thế .
    Khỉ nào, Kẹt nào? Chỉ mình với, mình phụ tay .
    Được ngoan hiền đạo đức ngời ngời như mình có phải tốt không !
  8. PTKiet

    PTKiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0
    Pu iu, cho anh hôn phát nào, nhớ quá, chờ mãi .
    Cứ lượn lờ trên ấy làm giề, chóng cả mặt .
  9. binbux

    binbux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    770
    Đã được thích:
    0
    he! cám ơn kưng đồng cảm với anh nhé!
    hay hôm nào kưng với anh thử đi " nằm vùng " thực tế phát nhỉ ?xem cái sự so sánh ấy có đúng như đồn thổi không?
    còn một điểm chung nữa là : khi đã quá đát , hết giá trị khai thác thì
    bị sút không thương tiếc ! hu hu ...
  10. 6six6six6six

    6six6six6six Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2008
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    bất cứ cái nào chả thế, chỉ có duy nhất 1 thứ duy nhất trên đời là: hết giá trị, quá đát, mau già, tốn tiền, lại hay rắc rối mới phải dùng đến hết đời thôi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này