1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe Sài Gòn, chốn gặp gỡ, thảo luận, ăn uống, thưởng thức cafe của các thường dân Việt Nam - Chào đ

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi binbux, 26/12/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    mafia mua quà chưa bạn hiền
    bạn chin su có ra au chơi với nhà k bạn
  2. ZoZuyen

    ZoZuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    1.144
    Đã được thích:
    0
    uhm, nghe 1 mình mà buồn, buồn y như nghe bài HNY của ABBA ý
    sao đằng ý chờ đi chơi luôn đấy ah
    tí nữa về nhà lại có tiếc ở xóm nữa chứ
  3. binbux

    binbux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    770
    Đã được thích:
    0
    @ đu rách màn (durexman): sao bác cứ hờ hững với những gì iem viết thế! bác đọc lại đi nào , nào : máu lắm rồi!
  4. dumien

    dumien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    3.556
    Đã được thích:
    0
    @all: AU ko chỉ hát rock đâu, có cả thể loại khác nữa cơ mà
    PS3 là play station 3: nó là máy chơi game thế hệ tthứ 3 của Sony
    @cọptimcun: người em tìm dùm đã có người rồi mà em, cần gì phải tìm nữa, giờ em tìm cho em đi là vừa rồi.
    @bín: chơi game thôi có cần màn hình bự vậy không mà giá 20k đúng phí thật đấy.
    @all: Chúc mừng năm mới mọi người, chúc mọi người một năm an lành, hạnh phúc. chúc nhà luôn đoàn kết cùng nhau spam
    Đi caphê thôi thèm dzồi
  5. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    đúng là Au k chỉ có rock,lúc nãy tớ thấy nó đề là có múa cột hay nhất
    đến đứng ngoài mà k được vào vì bên trong hết chỗ,điện thoại thì bị thằng em lấy mất,tìm mỏi mắt k có cái public phone nào để hỏi xem nhà mình đang ở đâu ,được gợi ý là nên mua vé rồi chờ khi nào có người ra sẽ được vào,quá nhiều người chờ và đi ra,còn mình cố đứng lại nhưng rồi buồn tình đi về ,cáu kỉnh,thất vọng....chán
    1 ngày cuối năm
    thất vọng não nề về 1 người
    chán nản
    hy vọng mai sẽ không bị xuống tinh thần ăn chơi như đã fix lịch với cả nhà
    buồn 1 lần nữa
  6. binbux

    binbux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    770
    Đã được thích:
    0
    tiếp bài về ps3 đê!
    @ a dú : ui ! màn 52inch mà chơi thì khỏi nói ! giống cảm giác xem 007 trên cinema kinh khủng ! thỉnh thoảng đổi đời tí cho nó biết đời còn xuân thôi mà bác !
    @ đu rách màn ( durexman-miền bắc gọi là màn, miền nam gọi là mùng) , a kẹt , ken hoàng tử, và các bác boy mới luôn xin chết vì PS3 :
    [​IMG][​IMG]
    layStation 3 (tiếng Nhật: f-f,,f?f,ff 3,, Pureisut"shon Surī?, nhãn hiệu PLAYSTATION 3,[1] thường gọi tắt PS3) là máy game thế hệ 7 của Sony, là máy thứ ba dưới tên PlayStation. Nó tiếp theo PlayStation và PlayStation 2 và cạnh tranh với Xbox 360 của Microsoft và Wii của Nintendo.
    [​IMG] [​IMG]
    PS3 được phát hành ngày 11 tháng 11 năm 2006 tại Nhật Bản, và ngày 17 tháng 11 năm 2006 tại Hoa Kỳ, Canada, Hồng Kông, và Đài Loan. Nó sẽ được phát hành vào tháng 3 năm 2007[2] tại châu Âu và Úc.PlayStation 3 dùng bộ xử lý (BXL) Cell do IBM, Sony, và Toshiba phát triển. Chip này có 9 processor. Công nghệ Cell có thể xử lý nhanh gấp 10 lần các bộ xử lý trước nên PS3 có khả năng chạy đồng thời nhiều chương trình.
    [​IMG]
    Khả năng đồ họa trong PS3 tinh tế đến mức cho phép đổ bóng theo sự thay đổi của các vật thể và có khả năng tạo sự phản chiếu của ánh sáng trong mắt nhân vật. Đó là nhờ sức mạnh của BXL đồ họa RSX, dựa trên công nghệ của NVIDIA với 512 MB bộ nhớ và khả năng xử lý điểm ảnh 128 bit, độ phân giải 1080 p.
    RSX được sản xuất bằng công nghệ 90nm với 8 lớp và hơn 300 triệu transistor.
    PS3 được trang bị chip nhớ XDR RAM 512MB của Samsung có tốc độ 9,6 GB/s đạt tốc độ trung bình 4,8 GB/s ở hiệu điện thế 1,8 v.
    Playstation 3 được trang bị ổ cứng 80GB.
    Với cổng Ethernet tích hợp, game thủ có thể vừa chơi, vừa chat hay lướt web, xem hình, nghe nhạc. Điều đặc biệt là PS3 có thể chơi những trò được thiết kế cho dòng Playstation và Playstation 2.
    với PS3 cấc bấc có thể cắm 1 cây gita điện vào máy và trở thành rocker chính hiệu , với PS3 bạn chỉ cần mic và bộ loa ngon là biến thành dàn karaoke xịn nhất , cần kết nối với thế giới? bạn hãy cắm dây internet vào máy và thoả sức lướt web với cấu hình khuủng của máy !
    muôns xem phim với chât lượng HD-DVD, chuẩn 35 hình/giây cũng hết sức dễ dàng với PS3, Có PS 3 đồng nghĩ bạn vừa mua được một chiếc đầu đọc đĩa Blue-ray với giá quá rẻ. Cùng với chiếc HDTV, hãy kiếm những bộ phim yêu thích từ bất kì nguồn nào có thể, và thưởng thức chúng cùng những người thân yêu của mình.
    -->trích từ nguồn trên wikipedia...
    và đây là game mà bất cứ gamer nào cũng biết và đam mê!
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    tiếp theo là một game được đánh giá là thành công nhất về đồ hoạ và cốt truyện trên hệ máy PS2
    [​IMG]
    khi con thiên nga giãy chết nó thường cất nên một bài ca bất hủ cuối cùng của mình, đó là trường hợp của PS2 với GOD OF WAR
    Đôi khi, thế giới game xuất hiện một trò chơi mà mọi game thủ không thể bỏ qua do dù nó có thuộc thể loại yêu thích của họ hay không. God of War là một game như vậy với đồ họa, cơ cấu chơi, cốt truyện gần như hoàn hảo, đưa người chơi đắm vào không khí huyền ảo của thần thoại Hy Lạp.
    [​IMG]
    Trò chơi mở ra với cảnh vị á thần Kratos lao mình xuống núi vì bị các vị thần trên đỉnh Olimpia từ bỏ. Để tìm hiểu lý do khiến cỗ máy hủy diệt được sủng ái Kratos phải liều thân như vậy, bạn cần đi lại con đường của anh ta. Nhiệm vụ xuyên suốt trò chơi của bạn là đi tìm chiếc hộp của Pandora để tiêu diệt vị thần chiến tranh Ares.
    [​IMG]
    Vũ khí chủ yếu của Kratos là cặp Hỗn nguyên kiếm (Blades of Chaos) - 2 thanh gươm được xích chặt vào tay anh ta và vừa có thể được sử dụng như đao, kiếm thông thường, vừa có thể quay tít như cặp tiết lưỡng côn. Nhờ sự linh hoạt đó, nó trở thành thứ vũ khí cực kỳ lợi hại. Ngoài ra, Kratos cũng sẽ học một số phép màu khác do các vị thần ban tặng trên con đường ?ohành tẩu giang hồ? của mình.
    Điều làm nên sức hấp dẫn lớn nhất cho các màn hành động của trò chơi là hệ thống đòn liên hoàn (combo). Những đòn thế công, thủ, phản, biến như khóa, đâm, chém, đỡ, hư chiêu, bùa phép có thể kết hợp với nhau một cách rộng rãi để tạo nên các tuyệt chiêu liên hoàn biến hóa vô chừng. Mặc dù vậy, các đòn combo không quá uy lực đến mức làm trò chơi trở nên quá dễ. Đồng thời, người chơi cũng có thể tự tạo ra thử thách cho mình (chẳng hạn đặt ra mục tiêu thực hiện những đòn liên hoàn lên tới trên 200 chiêu thức). Đây là một hệ thống khá độc đáo, dễ sử dụng và cũng không kém phần thử thách và quan trọng nhất là những tuyệt chiêu liên hoàn rất đẹp, ít trùng lặp nên gây được nhiều cảm hứng.
    Kiểu hành động của God of War cũng phong phú một cách đáng ngạc nhiên. Bạn có thể chọn kiểu chơi thiên về đòn thế, thiên về bùa phép hoặc cân bằng giữa 2 tính năng. Tùy theo phong cách chơi của bạn, bạn có thể tập trung vào những thế mạnh cụ thể phù hợp nhất. Hệ thống phát triển nhân vật được xây dựng rất công phu sẽ cho phép bạn chọn các cách thức khác nhau để trải nghiệm hành động. Nhờ đó, bạn sẽ luôn cảm thấy mới mẻ, luôn tìm thấy những khía cạnh cần khám phá mỗi lần chơi lại God of War.
    Mặc dù hành động là ?othực đơn chính? của God of War, bạn cũng sẽ cảm thấy rất thú vị với các ?omón ăn? kèm khác. Trong quá trình chơi, bạn sẽ phải giải một số câu đố, chủ yếu là sắp đặt đồ vật để mở cửa sang phần sau. Không câu đố nào quá khó và đây là điều hợp lý bởi nhiệm vụ chính của chúng là mang lại những khoảng nghỉ giữa các cuộc giao tranh mà không làm người chơi thêm căng thẳng.
    Cơ cấu phát triển công năng của Kratos gợi nhớ những trò chơi kinh điển như The Legend of Zelda và Mega Man. Khi Kratos đạt được những công năng mới, anh ta sẽ phải vận dụng nó một cách hợp lý để vượt qua những màn chơi nhất định hoặc đánh bại một kẻ thù nào đó. Mặc dù nghe có vẻ hơi máy móc, nhưng thực tế chơi game sẽ cho bạn thấy cơ cấu này được kết hợp rất nhuyễn và hài hòa vào trò chơi và sự trình diễn trên màn hình thật đẹp, đầy lôi cuốn khiến bạn ít để ý đến điều đó.
    Đồ họa của God of War đầy ấn tượng. Các màn chơi được xây dựng công phu, tỉ mỉ và hài hòa, tạo nên bầu không khí sống động cho trò chơi. Thiết kế nhân vật cũng rất tuyệt. Nhiều quái vật sống động như vừa bước ra từ màn ảnh của những siêu phẩm Hollywood dựng theo chuyện thần thoại Hy Lạp. Ấn tượng hơn nữa, với đồ họa phức tạp như vậy, game vẫn chạy ổn định, hầu như không có giật hình và thời gian chờ loading. Hoạt ảnh của game đẹp lộng lẫy. Chuyển động của Krato thật sinh động, linh hoạt. Các pha hành động nối tiếp nhau thật tự nhiên, không chút khiên cưỡng.
    [​IMG]
    trích 1 bài viết trên blog của fan "god of war":
    "..Từ đó giờ, thỉnh thoảng mình cũng có chơi game nhưng chưa bao giờ mình lại thích một game như thế này. Nội dung, đồ họa, âm thanh? mọi thứ đều quá tuyệt.
    Trong cuộc hành trình với God of WarII mình đã bao lần thót tim, lạnh người vì sợ ; toát mồ hôi vì mệt ; nhức đầu vì phải suy nghĩ. . mọi thứ được tạo ra như để kéo mình ngày càng nhập hồn hơn cùng với nhân vật.
    Thế mới biết tại sao lại có những người nghiện game đến thế!
    Thế mới biết những người tạo ra game cũng quá tài , họ tính toán thời gian chính xác đến từng tích tắc, vẽ chính xác đến từng centimet .. và âm thanh thì không có gì có thể hơn được nữa; mỗi lần nhạc vang lên một cách khác thường, tim mình lại đập nhanh hơn, mắt tập trung hơn và não hoạt động hết công suất để tìm ra cách giải quyết cho từng tình huống đã được đặt ra
    Để cứu thế giới, bạn phải biết tìm đúng đường đi, nhớ và sử dụng các chiêu thức đúng lúc và chính xác để tiêu diệt quái vật... nhưng nếu chỉ tiêu diệt quái vật bằng những chiêu thức khó, hay và lạ mắt thì God of War cũng chẳng hơn gì những game khác mà mình đã được biết. Cái hấp dẫn ở đây chính là mình phải suy nghĩ, nghĩ cách để được đi tiếp con đường phía sau; đôi khi những cái bẫy cản đường được đưa ra hết sức đơn giản nhưng lại ngốn thời gian của mình nhiều hơn là chiến đấu, những cái thật đơn giản nhưng mình lại không thấy hoặc không nghĩ ra, thế mới thấy họ sắp xếp mọi thứ quá hoàn hảo, mọi thứ đều logic với nhau theo một ý đồ..
    Có những cảnh thật khó, mình phải đi không biết bao nhiêu lần để có thể vượt qua; vì chỉ sai 1 li thôi cũng đủ để công sức từ đầu cảnh trở thành công cốc, và phải đi lại từ đầu
    Nhưng tiếc rằng mình chỉ có thể ?ocứu thế giới? vào ngày chủ nhật?
    phải đợi thôi vì hôm nay mới chỉ là thứ 2. Làm việc đã, hẹn gặp lại God of War vào chủ nhật nhé.."
    [​IMG]
    và đây là soundtrack của god of war :http://video.baamboo.com/watch/1/video/3fEFd_BiXQg/phim-video-clip-God-of-War-2-ALL-Titans-VS-Zeus-.html
    ước mơ trong đời ...
    [​IMG]
    gì nữa nhỉ ? à quay lại với chủ đề rock. bây giờ là tháng 11 âm lịch và hôm nay trời mưa...mời các bạn nghe lại : november rain
    http://www.youtube.com/watch?v=0txMAXbHXw0
    Bài hát: November Rain
    Sáng tác - Thể hiện: GUNS N'''' ROSES
    When I look into your eyes
    I can see a love restrained
    But darlin'''' when I hold you
    Don''''t you know I feel the same
    ''''Cause nothin'''' lasts forever
    And we both know hearts can change
    And it''''s hard to hold a candle
    In the cold November rain
    We''''ve been through this auch a long long time
    Just tryin'''' to kill the pain
    But lovers always come and lovers always go
    An no one''''s really sure who''''s lettin'''' go today
    Walking away
    If we could take the time
    To lay it on the line
    I could rest my head
    Just knowin'''' that you were mine
    All mine
    So if you want to love me
    Then darlin'''' don''''t refrain
    Or I''''ll just end up walkin''''
    In the cold November rain
    Do you need some time...on your own
    Do you need some time...all alone
    Everybody needs some time...
    Được binbux sửa chữa / chuyển vào 22:37 ngày 31/12/2008
  7. binbux

    binbux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    770
    Đã được thích:
    0
    http://www10.ttvnol.com/forum/Sothich/962794/trang-28.ttvn
    Trích từ bài của KenHoangTu viết lúc 09:21 ngày 20/12/2008:
    Hội này có ai ở SG hông
    Of coz im crazy,but that doesnt mean im wrong.
    ùhm! chắc chỉ có 2 anh em mình ở sài gòn săn điếu cày thôi !
    2 là đủ rồi nhỉ ? hôm trước thấy gần nhà anh có bán, điếu ống, điếu bát , có tất ! anh mua rồi hôm nào vác đi off mình chơi cho cả nhà lác mắt chơi nhỉ ?
    [:Đđiếu cày hội!
    Được binbux sửa chữa / chuyển vào 22:57 ngày 31/12/2008
  8. binbux

    binbux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    770
    Đã được thích:
    0

    cả nhà đi vắng! hehe.. một mình một sân , tha hồ đất diễn...tự hát ,tự nghe! tự múa tự xem. tự làm tự sướng, ...
    @ lybia: you đừng buồn nhé! có tep đây này! sắp sang năm mới rồi , hãy để nhưng chuyện năm cũ trôi vào quá khứ!
    you có cần một bờ vai không? tep cho mượn! ý lộn , tep cho thuê !
  9. binbux

    binbux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    770
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    mời cả nhà thưởng thức bài hát đón chào năm mới đầy rộn ràng và vui vẻ http://clip.vn/watch/Forever-Stratovarious/YKt,vn
    Được binbux sửa chữa / chuyển vào 01:52 ngày 01/01/2009
  10. DanBaTre

    DanBaTre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2008
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Vừa về đến nhà. Đêm giao thừa chả có dự định nào thực hiện được. Đi ăn với gia đình thì gặp dê xồm, đến AU với mọi người thì bị đuổi, nhảy qua với đám bạn đến lúc về lại đi cùng 1 band khác lạ quắc ! Kì hem ?! Sốt dẻo nhất là đoạn mình break up ngọt xớt với "Mr far far away Paris" yêu dấu ... năm mới quái đảng nhỉ !
    Kì thiệt ... Ngày đầu năm ko tài ko tình. Bị luộc sạch sẽ chỉ còn cái thân thôi. Đến là nản.
    Happy new year cả nhà. May vẫn còn nơi đây tá túc.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này