1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe Sài Gòn, chốn gặp gỡ, thảo luận, ăn uống, thưởng thức cafe của các thường dân Việt Nam - Chào đ

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi binbux, 26/12/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ngongnghenh

    Ngongnghenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    ...bị ngộ độc rượu này , Gái tỏ tình...với thằng khác này, bị trừ lương này, bị phụ huynh gọi điện than phiền này blah blah.
    rõ là lắm cớ để không trông chờ gì vào Tết nhất
  2. dumien

    dumien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    3.556
    Đã được thích:
    0
    Chà đầu năm mới bác lại máu thế nhở
  3. Ngongnghenh

    Ngongnghenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Ớ, cái thằng này! Sao mày gian xảo thế em ?
    Anh thấy mày đi dán cáo thị nghỉ online 1 tháng cơ mà , sao vẫn lảng vảng chốn này .
    Tình hình là chiều mai mày nhè nhẹ tay cho anh nhờ .
  4. dumien

    dumien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    3.556
    Đã được thích:
    0
    Có nghĩa là chiều mai có thịt chó à
  5. six6six6six6

    six6six6six6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2008
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    chỉ có 1 câu bao hàm cả 3 ý đó: Mất dạy (thật đấy -> nhìn cái ava thì rất hợp với cái từ ấy)
    @Jú bé: Bún riêu ý chỉ 1 món ăn, mà người đàn ông mà đang ăn cơm tự dưng thèm bún thì là gì....tự suy ra nhé, còn muốn biết chi tiết như thế lào thì pm riêng em đàn bà trẽ hộ anh nhớ
    @Dú: nhớ anh hem cafê i
    @Danba: em dạo này sao cứ hay có cái kiểu ấy nhỉ, đang hay mà tự dưng vào giận dỗi rồi tự kết thế, có ai nói gì em đâu...anh cho em 1 câu nè: cái gì là của mình thì dứt khoát là của mình, cái gì không phải của mình thì cố gắng giành dựt nó để thành của mình nhưng quan trọng là nó ở (tồn tại) với mình bao lâu thôi
    cả phòng đi đám ma, ngồi 1 mình mà chán wúa...hay tự đi cafê nhỉ, lâu dồi 0 cafê 1 mình
  6. Ngongnghenh

    Ngongnghenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Thêm cái...táo bón quá lâu , dồn hết lên não.
    Định sang tathy chửi nhau, vừa vào đã thấy chửi nhau loạn xạ, nhắm chừng không thọ lâu nên lặn một mạch về đây cho lành.
  7. Ngongnghenh

    Ngongnghenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Xong! Chảnh tự chui đầu vào rọ nhóa .
    Tiên sư Chảnh! Chỉ được cái nói đ*o đúng .
  8. colddog

    colddog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    thức Kẹt kia, ngồi trên đấy làm gì, alo anh đi nhậu từ bây hông, anh đãi, có em gác tay lau mặt luôn, chịu không, thế mới hợp với thai tồ
    đếm từ 1-10 anh đi cafê đấy
    1.
  9. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    Sao dạo này đu zếch siêng lên Sg thế nhỉ? Chắc là vì có ai kia kìa, ai kia là SONAKI ý mà.
    Chẹp, khéo nhà mình sắp có đám cưới....
  10. ZoZuyen

    ZoZuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    1.144
    Đã được thích:
    0
    thảm họa, cu Đú rách màn chết trẻ, nếu đó là hiện thực thì có lẽ là đôi động phòng nhanh nhất thế giới
    @Ali: có tiền bo cao hay sao mà làm mai mối hơi bị thô đới, chuyện bà tới đâu rồi đi lo chuyện ng khác thế, có cây cột mới chưa, hay vẫn cái cột đấy mà sơn phết lại mà dùng, còn tốt chán
    em cũng biến luôn đây
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này