1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe Sài Gòn, chốn gặp gỡ, thảo luận, ăn uống, thưởng thức cafe của các thường dân Việt Nam - Chào đ

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi binbux, 26/12/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    chào ngày mới
    k ngủ, ngồi nghe nhạc , chơi Au đau cả tay
    nghe Little love thấy nhẹ nhàng và muốn abc...chẹp
    hình như bạn Pu lấp ló đầu đình với mình
    nghe nhạc hông mụ
  2. KenHoangTu

    KenHoangTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2008
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Mỗi cây mỗi hoa
    Mỗi nhà mỗi cảnh
    Ngân lượng hạn hẹp ko đủ trả cát sê cho những nhân vật tầm cỡ mà anh,thôi thì mình bỏ quá cho họ,người ta cũng mới khai trương hơn 2 năm chứ mấy,giờ ủng hộ họ bằng cách đến đó thường xuyên,người ta đông khách,có điều kiện rồi thì sẽ ko tiếc mời các sao bự đâu Biết đâu có ngày anh em mình lại đc nghe Rolling Stones hát ở Au thì bỏ mạ
    Em nghe rất nhiều thể loại nhạc,tuỳ tâm trạng,từ khi biết Au,một tuần em đến đấy ko dưới 3 lần,mặc dù thần tượng của em là Tupac ( rapper ).Thể loại hay nghe vẫn là Gangsta Rap,hip hop
    Còn về rock,những bài rock đầu tiên em nghe ko phải metal,gothic,death hay doom . . mà là Punk rock ( Blink 182,Limp Bizkit,Simple Plan,Sum 41,Papa Roach )
    Khi em nhớ tình cũ em lại nghe Pop,RnB
    Khi em buồn chán em lại làm tí House,Techno,Dance
    Đó ! Em ko phải dân rock,vậy tại sao em chọn Au là điểm đến,mặc dù ở đó ko có ai rap cho e nghe,ko có ai hát những bài của Blink 182 cho e nghe,nhưng anh à ! Vì ở đó em được relax,với một không khí hoà đồng với những người yêu âm nhạc,cùng đam mê là thưởng thức âm nhạc Ko phải ai ở đó cũng là " dân rock chuyên nghiệp ",nếu ở đó chỉ có dân chuyên nghiệp thì những tên "nghiệp dư chưa phải" như e chắc ko dám đến Việt Nam nói chung,Sài Gòn nói riêng vẫn còn hiếm những bar kiểu này lắm anh à,phải quý trọng nó chứ
    Và còn 1 điểm nữa ở Au cuốn hút em,nhưng em ko tiện nói ra
    A Tép ơi !!!
  3. ak0ntonb0

    ak0ntonb0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2008
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Nghe đồn là bạn ấy bằg tuổi e đấy Ken ko fải gọi là a đâu
    Mà sao cứ kiu anh tép mãi thế, ui chắc fải gù Tép kể nghe bí mật đấy mới đc
    @ Libra: litle love zễ thươg heg Nhưg đag 1 mình nghe bài đấy tủi lém Lúc nãy đi cafe bệt gọi vào cái số của a gì mà pà cho ở trên mãi àm ko ai nghe máy, chán
  4. Fake đâu mà fake chứ, hàng có bản quyền đàng hoàng đấy! Her muốn xem mặt thật choa hả . Soạn tin nhắn cú pháp signori0411 gửi tới số 8789 nha! (chú ý cước phí 1500đ/tin)
    Nghe thằng Ken khen mắt Her mà.......nhớ đôi mắt ấy
  5. DanBaTre

    DanBaTre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2008
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Đến hôm nay mới quay vào đọc bài.
    Đến đoạn này ko thấy nhục bằng tràn trề thất vọng ... mình cứ nghĩ anh bạn mới hiền lành quá, đứng đắn quá, cách đi đứng nói năng ắt hẳn xứng đáng fải được tôn trọng, thế mà cuối cùng kiểu "tôn trọng" của mình bị người ta gọi là mê trai. Thật quả là tình bạn 3 xu ... buồn.
  6. DanBaTre

    DanBaTre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2008
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay DBT hơi bị tâm trạng, thức trông nhà cho mọi người đi ngủ sớm.
    @ anh Nam : Em buồn anh nhất, đáng lẽ anh fải giật em tỉnh, fải bênh vực em nữa, mà thôi, mai ngủ dậy em sẽ hết buồn.
    @ Chenshi : Bạn cũng mém xíu đốn đổ cái nhà của mình rồi, nhưng may sao nhà mình yêu thương nhau bạn ạh, tất cả là lỗi do mình, mình nhìn lầm, sau này mình ko ngu ngơ như thế nữa, và sẽ ko để ai trong nhà xích mích nhau chỉ vì mấy câu ném đá của người dưng. Nhưng vẫn chúc bạn lun "enjoy" ném đá, hoặc sớm nhìn lại mình ...
    @ Jube : Tuổi trẻ ngông cuồng tự tôn, cũng sớm gặt quả cay nhóc àh. Tiếc cho cậu có ông anh tốt mà ko biết học.
    @ Sonaki : Pà nói đúng rồi, fải tự tin về bản thân, nhớ tui dặn pà gì ko, chỉ cần pà cố gắng, pà sẽ sớm thành công thôi.
    @ Ali : Tui nói thiệt tui chưa thử cái link nhạc của pà post, nhưng tui quý bà, bà là bạn tui, nên nhạc nào bà thấy hay thì tui cũng thấy hay, bà hiểu ý tui ko, cái đó là tình bạn quý hơn vàng, ko fải 3 xu bà ạh. Nên cứ vô tư post link tiếp đi nhé.
    @ anh Kiệt : trước lúc anh quote bài của em lại, em vẫn tôn trọng anh ngang ngửa anh Nam, em quý anh ngang ngửa anh Nam. Vì em nể kiến thức anh sâu rộng, em nể anh làm đàn ông tự lực tự lập, sống có chính kiến có hoài bảo. Thế mà có vài dòng anh lại khiến em thất vọng. Đó giờ quả thật em thấy anh hay dùng "đ*''o" với "cbn" với "m*. nó" post bài, nhưng chưa bao giờ anh dùng mấy thứ đó với em, nên em tưởng anh cũng lun tôn trọng em, lun quý em, vậy mà .. bi giờ nhắc lại em vẫn còn bùn. Lúc nãy Pu trách em sao lờ anh thiệt, em cũng nói thật ko lờ thì biết làm sao. Mệt nghĩ rồi đây này. Hum nay nhiều tin sét đánh rồi lun ý. Nhục thế suốt ngày đi tin người. Nhớ lại câu anh phán em " ngây thơ " cũng thấm lắm anh ạh.
    @ Những thành viên còn lại : Rõ ràng nhà mình rất sân si nhé, chuyện bé toàn xé toạc cho to. Thích giật gân scandal, nhưng mà cũng may là quý nhau, ko thì huynh đệ tương tàn. Trong cái bĩ cực cũng sáng lên được tí niềm tin nhỉ. Mai mốt ko te rẹt nữa nhé. Yêu thương nhau vào, để còn làm anh em đến già chứ !
    Mấy ngày đầu năm toàn buồn với cáu bẳn, trưa nay bị Nam nhắc nhở mới sực nhớ ra mình overreacted rồi ... Thiện tai thiện tai, quay đầu là bờ.
    Rồi viết xong rồi, giờ đi ngủ, mai lại vào xem có ai dám quote lại bài mình ném đá nữa ko đây. Haiizz ... lòng người khó đoán ...
  7. PTuanKiet

    PTuanKiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2008
    Bài viết:
    1.103
    Đã được thích:
    0
    Không ngủ được, lọ mọ dậy đi loanh quanh cho đỡ buồn, chả biết phải nói gì!
    I''m down!
  8. PTKiet

    PTKiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1: Anh rất nghi ngờ điều Ken em nói, anh không muốn nặng lời bỉ bai Acoustic, nhưng quả thật thái độ hăm hở của phần lớn các bạn khi vào Acoustic có quan hệ rất ít với âm nhạc. Đấy là anh chưa xét đến chuyện chuyên môn.
    Ken em nghĩ sao nếu như em không thích ăn một thứ gì đó mà bị người ta vật ra nhét vào mồm.
    Vàng 2: Mày mê khách quen, phục vụ quán hay thứ gì khác hở em???
  9. KenHoangTu

    KenHoangTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2008
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Em phải đi đây,tối về em sẽ reply a vụ này
    Vàng 2 : Bác nghĩ vậy thì thằng em này thường quá
  10. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    Hix, tối qua mọi người thức khuya ghê, chẳng bù với mấy ngày tớ trực đêm, toàn tự .....sướng, đến khổ.
    Sáng vô thì thấy bé Ken thức dậy sớm ghê gớm, chắc cũng định thay chị quét nhà dọn dẹp trà nước buổi sáng hỉ?
    Hôm nay là chủ nhật rồi hen, nhà mình quyết định thứ 3 đi xem Ớt trây li a [Chuyện tình nước Úc] đúng hem? Galaxy Nguyễn Du hay Nguyễn Trãi? Ali xem trên mạng thì thấy có 2 suất chiều và tối là 16h30 và 19h45 đó, phim này có độ dài là 160''.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này