1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe Sài Gòn, chốn gặp gỡ, thảo luận, ăn uống, thưởng thức cafe của các thường dân Việt Nam - Chào đ

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi binbux, 26/12/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. KenHoangTu

    KenHoangTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2008
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Bạn haihap đang lấp ló ngoài cửa kìa =))
    Mà sinh năm 84 thì kém tuổi chị rùi nhỉ
  2. ZoZuyen

    ZoZuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    1.144
    Đã được thích:
    0
    nếu tính ra thì hạp tuổi đấy 6six ợ
    mới kiến đc mấy cái đọc cho vui vẻ ngày Tết mọi người nhỉ
    @all:
    Trong tim em có muôn vạn người khác ,anh chỉ là hạt cát phải ko em ? Không dám trách tình em phụ bạc, mà trách đời sao vẫn đắng cay! Dù mai này sống bất cứ nơi nao trái tìm anh cũng luôn hướng về em ,mặc dù em đã lãng quên anh vào quá khứ , nhưng anh xin em đừng bắt anh phải quên em như em đã quên , hãy cứ để anh đơn phương một cuộc tình em nhé! anh luôn cầu chúc cho em mãi mãi hạnh phúc bên tình yêu em đã chọn , chứ đừng như anh chỉ mãi đơn phương một cuộc tình ! Rồi ngày mai anh sẽ cùng ai sánh bước trên con đường đầy trông gai và thử thách , thiếu đi em thiếu đi một tình yêu anh đã chọn , anh sẽ ko còn là anh nữa
    Sến bà cố
    Thời gian này, quả thật là rất dài và chậm chạp, nhưng có lẽ vì thế mà anh thấy được nhiều điều nó không như trong mơ, và nó giúp anh biết cách sống thực tế hơn. Anh cảm ơn em về điều đó. Còn em, trái tim em có còn một chút gì hình bóng của anh không? Em có như anh bây giờ không. Không đâu em nhỉ? Bây giờ em hạnh phúc lắm chứ, người ấy có yêu em nhiều không, có yêu em như anh đã từng yêu em không? Anh mong người ấy yêu em nhiều hơn là anh đã từng yêu em. Hạnh phúc em nhé. Em phải thật hạnh phúc đấy! Anh chúc em thật nhiều hạnh phúc, thật nhiều niềm Vui
    khoái cái này
    Bạn chưa cần đến 3 giây để nói "I love you", chưa đến 3 phút để giải thích câu nói ấy, chưa đến 3 ngày để cảm nhận được ý nghĩa của nó , nhưng để chứng minh câu nói đơn giản ấy thì cả cuộc đời vẫn là chưa đủ. Cũng như vậy: Chỉ cần thời gian một phút thì bạn đã có thể cảm thấy thích một người. Một giờ để mà thương một người. Một ngày để mà yêu một người. Nhưng mà bạn sẽ mất cả đời để quên một người.
    tặng em Chân trâu của chị
    Sao cứ phải khóc khi nước mắt không làm tan đi muộn phiền? Sao cứ phải ghét khi tình yêu thương còn chưa đủ? Sao cứ phải buồn khi quanh ta luôn có niềm vui? Sao cứ phải cố quên khi nỗi nhớ đã đong đầy? Sao cứ phải nhìn lại khi phía trước luôn có mặt trời? Sao cứ phải tránh nhau khi bước chân luôn tìm về nhau? Sao cứ phải xa nhau khi hai trái tim là của nhau? Sao cứ phải tay trong tay để thấy bên mình không còn cô đơn? Sao phải đợi 1 nụ cười mới trở nên thật xinh tươi? Sao phải đợi đến lúc cô đơn mới nhận ra giá trị của một người bạn?
    Kẹt và Dú của em
    Đã bao lần trong mơ anh chợt thấy em hiện về rồi tan biến vào hư ảo. Giật mình tỉnh dậy, anh nguyện cầu cho điều ấy đừng bao giờ xảy ra. Vậy mà điều ấy vẫn đến, đến thật bất ngờ. Nó như trận cuồng phong cuốn đi tất cả. Giữa không trung nó gào thét gọi biển khơi cuộn sóng. Để rồi khi đã đi xa, nó đâu biết giữa lòng sâu biển cả sóng vẫn đang day dứt mãi không thôi !!
    Em nghĩ gì khi đọc những dòng này, buồn, vui, hay lãng quên? Đôi mắt em có thoáng mơ màng khi nghĩ về quá khứ?? Đôi mắt ngày nào đã nhen lên ngọn lửa tình yêu trong con tim anh, thiêu đốt tâm can anh trong những ngày xa cách. Sao giờ đây đầy bóng hoàng hôn? Phải chăng em ơi ?omắt người thiếu nữ không mây, song chứa đầy bão tố?. Anh biết từ lâu mình đã ngập chìm trong bão tố đầy trời
    Ken em: mai mốt chúng mình lại cùng nằm ngồi rồi bê bết máu khắc tiếp em nhé
    Yêu là sự âm thầm sâu lắng. Để còn tìm chẳng nói thành lời.Dù mộng kia đã không thành hiện thực. Tôi vẫn yêu và mãi mãi yêu em. Ngày xưa hai chữ làm quen .Quen rồi bốn chữ chúng mình yêu nhau. Bây giờ hai chữ trọn đời. Sau rồi bốn chữ chúng mình chia tay
    À lì: hông phải nhân vật chính nhoa
    Hơn một lâ?n tôi muốn nói ră?ng "Tôi Yêu Em" tôi khát khao, chơ? đợi thật nhiê?u tư? em, câu tra? lơ?i ma? tôi mong đợi ... Tôi săfn sa?ng đánh đô?i tất ca? nhưfng gi? tôi đang có chi? mong đô?i lại một một lơ?i nói yêu tôi tư? môi em.... môfi lâ?n thốt ra lại một lâ?n tôi ca?m thấy mi?nh một gia? đi va? nôfi thất vọng, hụt hâfng. Nhưng tôi không thê? nói ra va? tôi hiê?u hơn ai hết! tôi va? con tim tôi biết tôi yêu em đến chư?ng na?o, không nói ra với tôi đó la? một cực hi?nh ........ mặc du? tôi biết la?m sao em ca?m thấy khó sư? rất nhiê?u... tôi xin lỗi... xin lỗi .....
    @hơ mi quăn
    Tôi nguyện hi sinh và đánh đổi tất cả để cầu mong sao cô ấy được hạnh phúc, mong rằng cô ấy luôn ở bên tôi.Tôi sẽ chăm sóc, lo lắng, quan tâm đến cô ấy và yêu cô ấy..!! Tôi muốn nói cho cô ấy biết rằng: "Hỡi người yêu, anh yêu em thật nhiều"...Tôi sẽ luôn ở bên cô ấy,dõi theo từng bước đi của cô ấy, hình ảnh đó chính là người mà tôi luôn yêu thương nhất. Đối với tôi em mãi là tất cả, tôi vẫn luôn nhớ về em, nhớ ánh mắt, nhớ nụ cười tươi tắn trên môi em và luôn yêu em thật nhiều. Không biết cô ấy có nghĩ như tôi không? Cô ấy có nhớ tôi không? hạnh phúc của tôi là chính là cô ấy, tôi thầm mong rằng mỗi lúc cô ấy buồn đều nhớ đến tôi.
    Em Iu"chúng ta sẽ mãi mãi là của nhau".
    @Pín:
    Trên đời này muôn ngàn Zai (gái) đẹp.
    Em tưởng rằng em đẹp lắm sao...
  3. ZoZuyen

    ZoZuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    1.144
    Đã được thích:
    0
    làm vài nhát nữa rồi đi ăn cơm, vừa ăn vừa đọc cho nó thú tính nhỉ
    Nhưfng giọt nước mắt sẽ không rơi một cách vô nghifa, trong cuộc đơ?i không gi? la? vô nghifa, cufng như không gi? la? mãi mãi. Hợp rô?i tan,tan rô?i hợp đó la? điê?u rất tự nhiên, tự nhiên như chính sự tô?n tại cu?a em trên cõi đơ?i na?y, tự nhiên như sự gặp gơf cu?a hai ta đê? rô?i anh yêu em...
    Anh đaf luôn mơ giấc mơ thật đẹp nhưfng giấc mơ ma? anh khao khát nhưfng giấc mơ ma? trong đó anh đến bên em va? yêu em nô?ng na?n, say đắm như sự sắp đặt cu?a số phận trong mơ anh la? ngươ?i hạnh phúc, giá như nhưng giấc mơ có thê? kéo da?i mãi mãi, giá như anh cứ ngu? một giấc da?i vô tận va? mơ vê? em... có le? lại tốt hơn! Anh không pha?i ca?m thấy chơi vơi, không pha?i ca?m thấy hụt hâfng, mất phương hướng môfi khi ti?nh giấc...
    Dù Em thế nào đi nữa, dù em không còn yêu anh. Nhưng tình cảm của Anh luôn hướng về Em, nó vẫn luôn chân thành và nồng nhiệt. Em có biết tâm trạng của Anh lúc này không?. Ngồi một mình và nhớ về em trong sự cô đơn mòn mỏi. Một mong ước nhỏ nhoi bây giờ của Anh là được bên em lúc này để có thể hét lên "Anh Yêu Em!","Anh Yêu Em!" hàng trăm hàng ngàn lần và trao cho em nụ hôn nồng cháy chân thành để mọi người cùng biết, cùng sẻ chia cho tình cảm của Anh dành cho Em ! .
    Anh viết cho riêng em _người trong trái tim anh..
    Anh muốn nói với em rằng ..Anh nhớ em nhiều lắm, nhớ anh ngay cả khi bên anh... Anh luôn mong em hạnh phúc !! Mong em luôn vui vẻ và may mắn ....Chúc anh luôn làm tốt mọi việc và vững tin trong cuộc sống !!!
    Anh luôn mong em có hạnh phúc thật sự !!! Nếu như tình cảm này sẽ ko có tương lai .
    Chắc em sẽ khóc thật nhiều ,nhiều lắm Anh có biết không...???Rồi Anh không biết mình sẽ ra sao .. Bởi vì Anh yêu Em.. rất yêu em!!............
    @Kẹt trưa nay cafê hem

    Mỗi bước chân anh đi và mỗi suy tư trong đầu anh nghĩ, đều hướng anh tới gần bên em,
    Em có hiểu được rằng người con trai chỉ yêu được duy nhất một mối tình sâu nặng còn ngoài ra chỉ là chuyện gió với trăng. Nếu như yêu sẽ gặp nhiều cay đắng, cuộc tình đẹp chẳng bao giờ phẳng lặng, thì anh vẫn muốn được chìm đắm cùng những tháng năm yêu thương đằm thắm. Em là một nửa hồn anh, là liều thuốc chữa lành trái tim mỏng manh mềm yếu. Kề bên em anh muốn nói bao điều yêu thương dịu dàng, trọn hạnh phúc bỏ mặc giàu sang.
    sao hôm nay mình sến thế nhỉ
    Mình cũng như bao người khác cũng đã từng có một tình yêu đầy hồn nhiên và lãng mạng .nhưng chỉ buồn là ..............mặc dù mình và người ấy rất yêu nhau , nhưng bởi những thứ thách và rào cản qua khắc nghiệt đối với cả hai nên tụi mình đã không đến được với nhau . nhưng không bởi vì thế mà tình cảm của tôi dành cho nàng sẽ phải nhạt đi mà lại hoàn toàn ngược lại . nhưng bây giờ điều quan trọng nhất đối với tôi là ,được nhìn thấy nàng vui và hạnh phúc thế là đủ **********my love''s forever andforever .!!!!!!!!!
    Em, giờ này anh không biết phải nói gì nữa, bởi vì tất cả đã quá muộn! Mình đã quen, yêu nhau được gần hai năm rồi, mình đã có rất nhiều kỷ niệm với nhau, có cả vui lẫn buồn.
    Suốt thoi gian qua yêu nhau anh đã làm em buồn nhiều hơn vui. Tất cả lỗi lầm là tại anh vì anh không quan tâm tới em, không lắng nghe những lời em nói, không hiểu em nên giờ đây anh không còn cơ hội nữa.
    Anh đã hứa với em nhiều điều nhưng lại không thực hiện được, anh xin lỗi em.
    Có những thứ mất đi thì sẽ không bao giờ có thể lấy lại được và anh. đã mất em mãi mãi. Thời gian có thể xoá nhoà tất cả nhưng sẽ không bao giờ xoá được hình bóng em trong tim anh,
    Có thể sau này em sẽ không còn nhớ đến anh nữa và em đã có một người khác nhưng với anh thì chỉ có thể sống solo với những kỷ niệm của ngày xưa thôi.
    Người ta thường nói: "Yêu một người không phải là được ở bên người đó mà là lúc nào cũng có lý do để nhớ về người đó". Anh sẽ mãi mãi nhớ đến em, người con gái anh yêu nhất trên đời!
    Ước gì em hiểu được lòng anh, ước gì mình mãi mãi ở bên nhau! Từ tận đáy lòng anh chỉ mong em có một cuộc sống tốt đẹp!
    Sau này em không được buồn nữa, có lẽ người con trai đó sẽ người thương yêu em thật long và đêm lại cho em những thứ mà anh không thể có lúc này. Còn anh không thể bên cạnh em được nữa rồi, nhưng chỉ cần em biết rằng có một người vẫn luôn thương yêu em như ngày nào!
    Ngày hôm nay anh thương em nhiều hơn này hôm qua và ngày mai anh sẽ thương em nhiều hơn hôm nay. Vì không có người con gái nào có thể thay được hình bóng em trong anh!
    [​IMG]
    @Pú nà sướng nhoa
    Gái càng đẹp càng không chung thủy. Ðiếu thuốc tàn tri kỷ đời trai. Uống rượu say ngày mai ta tỉnh.Uống rượu tình khó tỉnh lắm ai ơi.Bước giang hồ không hề rơi nước mắt. Mà giờ đây anh ôm hận khóc thầm. Ðêm về khuya ngàn sao rơi lấp lánh. Xã hội buồn vắng bóng người anh yêu. Giang hồ đẫm máu anh không sợ Chỉ sợ đường về vắng bóng em yêu.Hãy biến tìm anh thành mã tấu. Chém bay đầu những kẻ nói yêu em!!!
    @choanhhoi: "Gấu" hết bận chưa nhỉ
    Em yêu !
    Anh biết viết gì đây ngoài những dòng chữ thể hiện rằng " Anh nhớ em " .. Anh nhớ em ,nhớ em hơn bao giờ hết ... tất cả những gì Anh muốn nói với em chỉ đơn giản có 3 chữ rằng Anh nhớ em . Một nỗi nhớ làm cho con tim Anh thêm buôn bã , Anh đã từng tự hỏi mình rằng tại sao không thể quên được tất cả những gì đã qua , không thể sống thanh thản và nhẹ nhõm so với những gì mà em đã nói với Anh . Một tình yêu mong manh , mỗi nỗi buỗn mãi mãi và tất cả có lẽ chỉ là một làn sương mờ ảo trong một buổi sớm ban mai . Trong tình yêu của đôi ta chẳng có ai là người có lỗi cũng như chẳng có ai là không hi vọng đến những gì tốt đẹp đến với nhau ... cả hai chúng ta đã từng cố gắng để vượt qua tất cả những thử thách mà cuộc sống và tình yêu mang lại . Trong sự thử thách đó và cuối cùng ai là người thất bại ... là Anh hay là em hay chằng là ai cả
    @Jube&Chenshi: bỏ nhà ra đi zồi ah
    Anh yêu em không pha?i vi? sắc đẹp bên ngoa?i..Nhưfng cái đó thơ?i gian da?i sef mất..Anh yêu em vi? bên trong đẹp nhất..La? ước vọng nga?y mai đẹp vô bơ?..Nhưfng cái đó không bao giơ? phai nhạt.Anh không thích nhưfng bông hoa thơm ngát ma? chi? trong chốc lát đaf mất mu?i..Vư?a thấy gió đaf la? lơi nghiêng nga?.Anh chi? thích một bông hoa ma? sắc vư?a tươi ma? nhụy lai thơm.Đê? đến lúc sắc đaf ta?n ma? nhụy vâfn co?n hương..........Anh chi? muốn nói với em mọt điê?u duy nhất la? anh sef không yêu ai ngoa?i em va? trong mắt anh em la? ngươ?i đẹp nhất"
    @Sonaki: mong cho hết bệnh để mập thêm tí nữa
    Suốt bao tháng qua ánh sống trong ca?nh nhớ mong va? chơ? đợi, môfi nga?y qua đi la? một nga?y không ý nghifa gi? với anh ca?. Bơ?i vi?, ơ? nơi đâu, lúc na?o... anh đê?u nghif vê? em; giá như lúc na?y em ơ? đây thi? em sef hiê?u ră?ng em quan trọng như thế na?o với anh.Có lef với anh em la? ngươ?i mang đến niê?m vui va? hạnh phúc... Va? cufng chính em đaf cho anh biết thế na?o la? nhớ mong, chơ? đợi va? thế na?o la? một ti?nh yêu đích thực... Đúng, có lef trong môfi con ngươ?i ai cufng vậy chi? có một ti?nh yêu chân tha?nh da?nh cho ngươ?i mi?nh yêu ma? thôi. Va? anh cufng vậy, anh cufng chi? có duy nhất một ti?nh yêu thôi em a?h!
    Va? ti?nh yêu đó chính la? em ...Là Em đó !
    Anh sef giưf mafi ti?nh yêu na?y va? mafi mafi da?nh trọn cho em................... Ma? hôm nay anh đaf gặp em, du? chi? la? qua cái máy vi tính thôi, anh cufng đaf ca?m nhận được nhưfng hơi ấm ti?nh ca?m tư? nơi em, ông trơ?i sef không bao giơ? phụ lo?ng anh chơ? đợi pha?i không em ???
    Anh chi? muốn nói với em ră?ng : Anh nhớ va? yêu em rất nhiê?u...
    Lý do ư ? Vì em là những gì anh thường mơ thấy.
    Với ai ư ? Trái tim anh đang bảo rằng em là người anh đang tìm kiếm.
    Khi nào ư ? Anh sẽ trả lời rằng hiện tại và cho đến mai sau.
    thôi, đuối quá, chịu hết nổi rồi cái thằng bệnh hoạn này nó cứ nhớ nhớ yêu yêu suốt ngày hay thiệt, cái này gọi là tự sướng nà
  4. ak0ntonb0

    ak0ntonb0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2008
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    đag bệnh đọc xog bệnh nặg hơn haizzzzzz
  5. lovemail_87

    lovemail_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    0
    Dạ e thề e là Female, chị nào sao post cái mẹt e chình ình lên zị , e dòm e mà e còn......thí gúm
    Hôm nào cả nhà đi off fê fáo thì e lượn theo ,
    đừng mần thịt e nhé nhé, hịhị
    Được lovemail_87 sửa chữa / chuyển vào 13:08 ngày 06/01/2009
  6. hermeonne

    hermeonne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Ui chu choa ơi, em cảm ơn chị ZZ nhé, không hổ danh là hốt gơ kiêm luôn chủ nhiệm box
    Vàng Vàng: chị nói hơi bị đúng đấy, cứ thế mà phát huy chị nhá, he he
    @Mem mới (mới hơn tớ, hí hí): weo kơm nàng nhá, nhỏ bé dễ xương
    @Sonaki: Mau chóng hết bệnh để còn ăn Tết nữa người ơi, bệnh hoài làm sao chiến đấu lại với mấy zai nhà mình nữa
  7. binbux

    binbux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    770
    Đã được thích:
    0
    chuyện kể rằng khi zozien và tep được "duyên trời tác hợp " lên vợ lên chồng ! rồi một ngày kia tep phải đi làm ở xa , zozien ở nhà lâu quá sinh ra khó ở trong người ,bèn sắp nghiên mài mực đề thơ cho tép với nội dung như sau :
    "Ðám ruộng hai bờ ở đầu mông
    Lâu ngày không cấy vẫn để không
    Nước non vẫn đủ, cỏ mọc tốt
    Nhờ người cày hộ có được không"
    tep đọc xong hiểu ý, vừa tức vừa sợ nên vội vàng viết thư trả lời liền:
    "Ðám ruộng hai bờ là của ông
    Cho dù không cấy vẫn để không
    Mùa này không cấy chờ mùa khác
    Nhờ người cày hộ chết với ông"
    Ðọc thơ của tep xong zozien nóng lòng quá nên gửi thơ tiếp:
    "Ruộng để lâu ngày cứ bỏ không
    Hạ đi thu đến sắp lập đông
    Cỏ xanh cũng lạnh dần héo úa
    Thợ cày đầy rẫy chẳng tính công "
    tep hồi đáp:
    "Biết là ruộng lâu ngày trống không
    Cỏ dại um tùm mọc mênh mông
    Nhưng mà tụi nó cày tệ lắm
    Kỹ thuật thua Ông, có biết không?"
    zozien chẳng phải tay mơ :
    "Ruộng vẫn nơi này quá mênh mông
    Sao chẳng gieo đi kiếm vài đồng
    Ông về vẫn đó chi mà ngại
    Mùa ông thu hoạch khỏi tốn công"
    tep cũng rách trời rơi xuống :
    "Này này ông nói có nghe không
    Ruộng ông, ông kệ cứ chơi ngông
    Khi nào ông rảnh ông gieo giống
    Còn ko kẻ khác cấm cho trồng "
    zizien chịu không nổi .. gửi tiếp :
    "Ông à .. cỏ dại lên wá mông
    Dân cày wê mình cứ ở không
    Thôi tui làm phước cho họ cấy
    Ông về thu hoạch .. thế là xong"
    tep càng tức giận hơn:
    "Cỏ dại có mọc lên quá mông
    Thì bà vẫn cứ phải để không
    Ông mà biết được bà cho cấy
    Ông vể nhổ sạch thế là ... xong"
    zozien thổn thức tiếp:
    "Ruộng kia cỏ đã mọc đầy đồng
    Ông về gấp gấp có nghe không?
    Ruộng đang thiếu nước, lại khô cạn
    Ông về tưới hộ tôi trả công!"
    tep nghe thế liền gửi lại:
    "Ừ thì bà ráng mà kiềm lòng
    Bà mà lén phén chết với ông
    Ông về ông cấy cho tơi xốp
    Cho thỏa bao ngày bà đợi mong"
  8. meoxxx

    meoxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    Chiều muộn hok thấy ai online hết heng
    @ tập đoàn rủ nhau bệnh: Thèm cafe hay thèm rịu mà rủ nhau bệnh dzị???
  9. binbux

    binbux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    770
    Đã được thích:
    0
    oài! cả nhà bệnh hết rồi ! có iem đây không đi mây về gió , không đàn đúm chơi bời , lên thân thể vẫn cường tráng và mạnh khoẻ !
    em ra tiếp bác vậy! chẳng hay lâu nay bác giang hồ lưu lạc ở đâu,
    sao không ghé về nhà sinh hoạt và xem mẹt mem mới?
    hay chồn chân mỏi gối mới nhớ đến nơi này bình yên ?
    thứ 7 này mời bác đi off nhé! em là mem mới xin ra mắt bác !
    ngoài ra còn có hô mi quăn , love ...nhiều nhiều nưa! toàn là ngoạ hổ tàng long thôi !
  10. ak0ntonb0

    ak0ntonb0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2008
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    E mèo ko ọp đc thứ 7 đâu tép ah, Tép xin số ọp mềm với e ấy đê
    @ mem mới: nhìn wen wen, e có wen ai tên Bi hem zạ???
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này