1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe Sài Gòn, chốn gặp gỡ, thảo luận, ăn uống, thưởng thức cafe của các thường dân Việt Nam - Chào đ

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi binbux, 26/12/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    Jời ạ, bạn Tép làm chủ nhà cũng gần nửa tháng rồi, mình phải biết zũ bỏ quá khứ, xây dựng tương lai chứ.
  2. lovemail_87

    lovemail_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    0
    Vâng! Em tên Hưng, thích tên Hưng, và người y như tên <như các bạn cùng trang lứa bảo thế >
    Anh binbux xin làm "quản trò" tầm 1 tháng cơ á? Thế thì nhường anh xây nhà luôn thể <giàu nhờ, e chưa tích góp đủ xiềng, tầng trên e ráng thu xếp xây tiếp a vậy >
    Khoan e chưa hỏi, ủa anh Mafia hồi e gặp (cách đây chắc >1 năm) là còn học và làm ở VTàu cơ mà nhỉ? Zờ lên đây rồi á? Mai bà chị lên méc bà chị tóm ảnh đi du hí mới đc, kakakaka.........
  3. ak0ntonb0

    ak0ntonb0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2008
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    e ơi mafia lâu lâu cuối tuần mới lọt tọt lên đây chơi thoai chứ bt bạn í vẫn ở VT mà e
  4. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    Anh ý lên đây vì" 1 tình yêu ko thể nói, vì 1 hình dung ko thể quên..."
  5. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    Tặng Pú:
    Con đường ấy giờ đã thành kỉ niệm
    Khi bóng anh xa hút mãi bên trời
    Em bất lực nhìn theo lặng lẽ
    Hiểu rằng mình sẽ mãi đơn côi
    Day dứt chi trái tim đã chia đôi
    Nước đã đổ sao đong đầy được nữa
    Anh lạnh lùng cười trên đau khổ
    Em nghe tin yêu chết giữa dòng đời
    Thôi nhé anh yêu thương thế đủ rồi
    Mong anh nhận lại những gì đã tặng
    Nhưng còn có một vết thương trầm lặng
    Hãy để em mang nó suốt đời
    Cám ơn anh khi mang đến nụ cười
    Cùng hạnh phúc cho em trong ngày cũ
    Tình yêu ấy bỏ quên lời quên nhủ
    Để bây giờ em ôm trọn nỗi đau
  6. lovemail_87

    lovemail_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    0
    Thế cả nhà gthiệu nốt cho e hay đi Tò mò quá cơ!
    Với lại cả tên thật các anh chị nữa (để e học dần, ko thì tới bữa nói 1 lèo, rồi buôn chuyện các thứ cười tít mắt, xong về đến nhà nó rơi vãi hết)
    Mà Tép là a binbux ạ? nge gọi mà đoán đoán
  7. chunchunot

    chunchunot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
  8. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    Sến lâu zồi mà pà, thơ hay hôn?
    @Lo về: ối, đã nói là 1 tình yêu ko thể nói mà em, chị ý ở trong nhà này luôn, ít nói lắm, hiền, anh mafia thương chị ý lắm.
  9. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    bạn lại chạm đến nỗi đau của tớ zồi
  10. binbux

    binbux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    770
    Đã được thích:
    0
    nói chơi thôi chứ làm chủ nhà này chẳng kiếm chác được gì , chẳng có màu mè gì ! hehe, lại tốn tiền nâng cấp , trùng tu , bảo dưỡng, sơn sửa! ngốn sạch ngân khố rồi..
    mà nói thật là thách đứa nào giật xập nhà ông trong ngày hôm nay đới!
    @lớp: nhà anh xập rồi thì đến phiên em xây nhà ! anh Nam đã có nhời ! và anh trực tiếp giao công trình này lại cho em ! ( nói nhỏ nhé, trong quá trình thi công lần trước anh bớt xén nhiều lắm, cũng đủ dưỡng già ! xi cat thì anh trộn nhiều vôi, sắt cốt thì anh thay bằng tre nứa! ,thế lên nó có xập hôm nay cũng dễ hiểu nhỉ! chứ em tính cái nhà ấy mà không chơi thế thì lấy gì nuôi con ? thế nhé! cứ thế mà làm ! chủ yếu là biết đi đêm lót tay mấy tay giám sát bên A như : zozien, kẹt, dú, là ok hết !
    Ps: nếu xây nhà mới thì cứ lấy cái pano dưới đây làm biển quảng cáo nè !
    [​IMG]
    chả hiểu thằng phóng viên nào chụp chộm rồi tung ảnh mình đang bắn BAZOKA lên trang nhất của MĨ ..hị hị sướng ! dân mĩ xem báo xong đảm bảo lùng BAZOKA về xài!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này