1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe Sài Gòn, chốn gặp gỡ, thảo luận, ăn uống, thưởng thức cafe của các thường dân Việt Nam - Chào đ

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi binbux, 26/12/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. binbux

    binbux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    770
    Đã được thích:
    0
    đấy! đã bẩu mà! làm " ông thách ...."
    @ lớp: an tâm nhé em! hôm nay không sập nhà ! đi ngủ đi mai đi học! mai em xây cũng được!
    các "lính đánh thuê" bỏ chạy hết rồi ...keke! ko kéo xập được đâu, đêm nay anh với em cứ ở đây tránh bão nhé!
  2. binbux

    binbux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    770
    Đã được thích:
    0

    TẶNG KEN! đồng chí của anh!
    Hút thuốc lào nâng cao hãnh diện
    Bật que diêm như chớp lửa đêm đông
    Hút 1 hơi như sấm chớp đùng đùng
    Nhả khói ra như rồng bay phượng múa
    Mắt lờ dờ như nghệ sỹ ngâm thơ.
    Hút thuốc lào nâng cao sĩ diện
    Thơm mồm bổ phổi diệt trùng lao
    Mồm ngậm thuốc như rồng ngậm ngọc
    Tay gạt tàn như hoàng tử dắt long đao
    Còn thuốc lào thì còn cười thích thú
    Hết thuốc rồi như Tào Tháo bị bao vây.
    Ở đây xin người đừng dại dột
    Hút thuốc lào phê chết luôn đi
    Hút thuốc lào như con người mộng mị
    Chỉ biết ngất ngây với ngây ngất mà thôi
    Quên trời đất không nhớ gì ai cả
    Phả khói thuốc buồn như ngọn gió thoảng qua
    Hút thuốc lào anh say sưa hết bít
    Một ngày phì phèo đến mấy chục lần đây
    Chẳng rõ nữa chỉ biết là khoái lắm
    Không thuốc lào chắc sống vô vị em ơi..
    Hút thuốc nhiều nên người anh yếu xỉu
    Gặp em mà cứ ngỡ gặp trong mơ
    Đi dạo cùng em mà như người vô cảm
    Chẳng biết nói gì chỉ lặng lẽ bước đi
    Thuốc Lào là cái chi chi
    Là một mẫu thuốc có ghi cách dùng
    Hút rùi cảm giác thần tiên
    Hết rùi mới bít xác người bít đi
    Thuốc lào chồng hút vợ say
    Thằng nhỏ châm điếu lăn quay ra nhà.
    Thuốc lào ông hút , cháu la
    Ồn ào ầm ĩ lan nhà xóm bên
    Hút thuốc Lào như anh hùng thắng trận
    Chí khí anh hùng vượt cả đỉnh cao
    Ra chiến trường kẻ thù khiếp sợ
    Vì đến gần thì sợ bệnh lao
    Ho hộc hộc hỏi sao ko sợ
    Khẩu trang đeo vào cách ly ra xa
    Để một mình trong phòng dưỡng bệnh
    Ra khỏi phòng đả ở .. cỗ xe tang
    Hút thuốc lào như anh chàng bại trận
    Cứ phì phèo mà chân bước liêu xiêu
    Ra chiến trường chưa nhìn đã sợ
    Mắt trợn tròn đảo khắp bốn phương
    Tìm kẻ địch hay tìm nơi chạy trốn?...
    Chẳng biết nữa chắc anh tìm nơi hút
    Ẩn nấp phì phèo điếu thuốc anh yêu
    Để giờ đây ở trong phòng bệnh viện
    Người yêu buồn ngồi khóc lở hành lang..
  3. lovemail_87

    lovemail_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    0
    Ây dza! E lọ mọ chbị nhà mới xong roài đây! Mà sao khi e Gửi nó báo lỗi, ko hiểu luôn:
    "Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error ''80040e57''
    [Microsoft][SQL Native Client][SQL Server]String or binary data would be truncated.
    /forum/post_info.asp, line 1289 "
    Các anh chị nào rành zúp e với. Toàn bộ e đã kịp save vào file, nên cả nhà ráng đợi e. Nhỡ nhà có sập, các a chị vã quá thì hú e 1 tiếng, e vào past rồi post phát 1 là có nơi chốn lung linh hoành tráng để nhảy múa ngay!
    Đợi e nhớ cả nhà!
    E ngủ!
  4. ZoZuyen

    ZoZuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    1.144
    Đã được thích:
    0
    [​IMG] [​IMG]
    ......đọc đuối quá, bữa nào Dú làm mẫu trên nhé.........yêu Dú nhứt
  5. KenHoangTu

    KenHoangTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2008
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Ngày mới ! Chúc cả rừng thêm nhiều niềm vui mới ! Nỗi buồn mới ! Tâm trạng mới nhé
    A Tép cho em xin cái nick YM có việc hơi hơi quan trọng nhé
  6. sonaki

    sonaki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    chỉ 1 đêm hok về nhà mà nhà lên hơn chục trang, đến là pó tay đó nha
    nha 2mới ngày mình tính xây, mà thôi nhường cho iem love nha, mình tốt ghia ta
  7. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    đặt cục gạch,sao k ai nhớ tui vậy
    sonaki ,pú hết bệnh chưa
    đi ăn phá lấu
    thứ 7 nhá
    Được libra_angel sửa chữa / chuyển vào 09:33 ngày 08/01/2009
  8. ZoZuyen

    ZoZuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    1.144
    Đã được thích:
    0
    @Tép: cái thùng rác kế bên là sao nhỉ, ngồi trong nhà xí bắn Rocket ah
    [​IMG]
    Chảnh trong 1 lần thác loạn đi khách...
    http://i69.photobucket.com/albums/i80/maxi****/kEHFChFmAXpzW1F0sBHFGw.jpg
    mọi người khỏe chưa
  9. lovemail_87

    lovemail_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là hwa hoảng quá ngồi làm cái nhà mới, cuối cùng post ko đc, sáng nay e ngủ quên luôn ko đi học đc <Mới ngủ dậy
    Các anh chị em từ từ post bài thoai, đợi e oánh sập chung với.
    Lại đi ăn đơi, nhát vìa ngủ (trưa) tiếp
    muôn năm!
  10. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    Ớ, sao chị ko hỏi thăm em, bệnh tình của em ngày càng nặng đây này...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này