1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe Sài Gòn-Hà Nội.so sánh

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi yeuquai_76, 28/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yeuquai_76

    yeuquai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Cafe Sài Gòn-Hà Nội.so sánh

    So sanh Sai Gon- Ha Noi -cafe
    --------------------------------------------------------------------------------

    Cà phê
    Cà phê Sài Gòn với những hàng ghế xếp thẳng hàng như trên xe bus
    Cà phê Hà Nội chen chúc với hai đôi tình nhân cùng xếp chung một bàn
    Sài Gòn: Ít Cafe + ít sữa + đá + đá + đá ... + đá = 1 ly phê sữa đá, xong cafe có 1 ấm trà to tướng ... chan vào cafe uống ???? hết lại có thêm (kô cần xin)
    Hà Nội: Cafe + sữa + 2 cục đá = cốc nâu đá, xin mỏi miệng đuợc cốc nước lọc

    Uống CafeỞ Sài gòn: thường uống cafê có nhiều đá vào buổi sáng trước khi đi làm Ở Hà nội: thường uống cafe khi đi chơi vào buổi tối trước khi ..đi ngủ Nếu bạn gọi một ly nâu Ở Sài gòn: bạn sẽ được chủ quán mang cho một ly cà phê đen Ở Hà nội: bạn sẽ được 1 ly cà phê có thêm sữa

    Nếu bạn muốn uống cà phê sữa ở Sài gòn: cho xin 1 ly bạch sửu Ở Hà nội: nếu bạn gọi 1 ly bạch sửu bạn sẽ nhận được câu trả lời - không có, hoặc bạn bị coi là...hâm.









    Được yeuquai_76 sửa chữa / chuyển vào 06:05 ngày 28/01/2006
  2. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Cà phê SG: bàn cao ghế cao
    Cà phê HN: bàn thấp ghế thấp => mặc mini jupe thì khỏi vào !
  3. triplethursday

    triplethursday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    3.286
    Đã được thích:
    0
    theo tớ nhớ thì bạch sửu tuy giống cà fê sữa về hình thức nhưng nó cũng có cái khác đấy bạn. mà ở SG ng ta vẫn gọi cà fê sữa là cà fê sữa, ít ai gọi bạch sửu như bạn nói. từ này k thông dụng lắm .
    còn cà fê SG tớ nghĩ cho nhìu đá vì SG lun lun nóng, và ng ta thường uống vào buổi sáng 1 fần cũng vì lý do đó (buổi sáng trời nắng nong mà).
  4. Kittiwake

    Kittiwake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    1
    nếu kêu cafe sữa:
    ở HN: đúng là cafe + sữa
    ở SG: lại là sữa + cafe, sữa quá nhiều, cafe ko còn thơm nữa, toàn thấy mùi sữa thôi.
  5. doinon_macaonau_dichandat

    doinon_macaonau_dichandat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Những ngày đông lạnh ở Hn ngồi vỉa hè nhâm nhi tách cafe nóng(hoặc lạnh)cũng ok,với điếu thuốc nữa thì fê luôn
  6. baja250

    baja250 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    520
    Đã được thích:
    0

    He he... Cafe Sài gòn thì sôi động, tiện lợi và hiện đại, thích nhất là các quán Cafe có Wifi, khi đó cứ mang Laptop hay PPC vào là vừa ăn uống vừa online cả ngày, không khí cũng vui vẻ, mát mẻ và dễ chịu.
    Cafe Hà nội đúng nghĩa thì nên đến những quán cũ và lâu năm, không tiện nghi nhưng có nét riêng và yên tĩnh. Các quán Cafe vỉa hè cũng là một nét đặc trưng của Hn đó.
    Tuỳ theo tâm trạng và sở thích của các bạn thì nên đến quán nào và với ai .......
  7. Assari

    Assari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    Hì, hình như bạn gì ở trên nói cũng không đúng.Gọi à Bạc Sửu chứ không phải Bạch Sửu đâu.Bạc Sửu là một cốc đò uống có cafe làm thành phần chủ đạo, ngoài ra có thêm sữa đặc, bạc hà, có nơi cho cả một chút nước cốt dừa đặc nữa.
  8. heo_con_ham_an

    heo_con_ham_an Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    ủa,theo cái kiếm thức ăn uống của em thì bạc sửu( hay là bạc sỉu gì đó) là cafê sữa nhưng mà ít cafe nhìu sữa chứ ko phải là cafe chủ đạo như bác nói đâu
    em chả bít cafe ở hanoi ra sao nhưng đi cafe sài gòn thì em có mí tâm đắc sau:
    muốn uống cafe regular ngon ( càe pha bằng máy) thì tốt nhất nên đến highland,máy cafe ở đây xịn , váng cafe vàng dầy , mà thơm lừng, cho thêm miếng cream và đường thì ngon phải bít.thích nhất vẫn là cái mùi cafe thơm ngào ngạt của nó
    capuccino thì cũng good tại bọt rất mịn, nhưng cappu và latte độc nhất vẫn là ở sheraton saigon, ly cappu có 3 lớp , đẹp choáng váng, giá cũng choáng váng lun!!!!
    món em thích nhất vẫn là cafe đá , em thích cafe sữa đá việt nam , nhưng mà phải uống chung với crush ice thì mới tuyệt, còn đỉnh hơn nữa thì cho thêm 1 cục vanilla ice cream vô, bảo đảm ngất ngây con gà tây lun kekeke
  9. sonmt2

    sonmt2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    938
    Đã được thích:
    0
    Dịch vụ ngoài HN dở tệ. Ngoài đấy còn mang tư tưởng thời bao cấp. Vào quán tự dắt xe. Trà đá gọi mãi mới mang ra, nhiều khi còn tính thêm tiền. Tính tiền có lúc phải ra tận nơi trả. Ăn phở, ăn kem phải xếp hàng.....
    Ở TPHCM đông người cạnh tranh khắc nghiệt nên lúc nào khách hàng cũng là thượng đế
  10. trangy22

    trangy22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    1
    Hơ hơ...Mình uống cafe để thức đêm ôn thi...Ai ngờ ngủ còn tít mít hơn ko uống mới chít chứ? Hình như cafe ko có tác dụng với mình thì phải..Pó tay...Chẹp

Chia sẻ trang này