1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CAFE Sài Gòn, nơi hẹn hò gặp gỡ, giao lưu ăn chơi của trai thanh gái lịch chốn Sài Thành vào cuối tu

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Nhimcon1982, 06/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lemonask

    lemonask Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2008
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Giời ạ, Câu lạc bộ 30-4 chứ ko phải Công viên 30-4 đâu nhỏ ơi! . Nằm trên đường Huyền Trân Công Chúa!
  2. meoxxx

    meoxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    .
    Chị post luôn cái bản đồ cho BB xem khỏi sợ lạc nữa. hehhe
  3. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Chị Chảnh iu quý nó nằm chỗ lày đúng ko chị ? Ui giờ em mới biết cứ tưởng ơ Diamond ko

  4. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    em chắc bị gạch tên khỏi hội này rồi quá
    đọc liền tù tì thì cũng hiểu là nhà anh chảnh đã đồng vợ đồng chồng ăn chơi nên mấy đồng chí nhà mình như trời hạn gặp mưa . sung đáo để ,mỗi tội ghét cái là toàn chơi oánh lẻ chả nỡ nhắn cho mình phát nào làm những hôm rảnh ở nhà buồn như ún cắn
    Chị chảnh ơi .,,....em chào chị ....
    tình hình là em/chị/tớ còn cầm của em honma quyển truyện mà nhắn tin cho em ý hỏi có định lấy k để chị còn mượn tiếp thì k thấy giả nhời ..nên im luôn
    thứ 7 này thì lậi bận trực mất rồi nên k thể đi được
    đời mình đúng là fải đi ăn thịt ó giải xui mà
    thôi để lần sau vậy
    p/s: ăn uống nhớ dành 1 bát cho iem,tụi nghịp iem ná,nhớ nhá ,iu lắm nhá, hun fát
    té đi ăn cơm
  5. DanBaTre

    DanBaTre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2008
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi chị libra_A chị mất tích đi đâu lâu thía, em nhớ chị kinh khủng, hôm nọ mới nhắc chị em bảo chắc pà này lấy chồng roài, hố hố ! Thôi pm cho cái số đt mới đê có gì tui rủ rê! Hén !!! Năng vào nhà chút nhé mụ, lười chảy thây chả thấy pà post bài gì cả ?!
    @ Chị Xã : chị rãnh giờ nào nào để em tính, thứ 5 là em nghỉ nguyên ngày đếy, kakaka, mà nói nghe em ko nhớ đường đâu, em wa đèo chị đi vậy, kakaka !!! Ăn ở Q4 đi cho nó nhon .
    @ Pu : Về đê, ngoài đấy choán ném, về đây tớ với ấy lại nông nhông cafe !
    @ Anh En Nờ : tui nhớ tui dữ lém mờ, seo ông hem sợ tui ???
    @ Mèo : Vô cùng thất dzọng dzề sự absence của bạn vào sáng thứ 7 !
    @ R_Ma : lưu số tớ đê, số ông Nam ko bảo đảm đâu ! 0914 144 100 - Trân .
    @ All : Nhớ nghen, ai tới đầu tiên có quà của tớ !!!
  6. meoxxx

    meoxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    @ danbatre:
  7. choanhhoi

    choanhhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2008
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Ừ, tầm 10 giờ sáng thì đi được, còn chiều thì khoảng 3 giờ trở đi! Ừa, ăn thử Q4 xem nếu ko ngon mai mốt chị dẫn em đi chỗ chị! Nhớ qua chở chị nghen! Thích wá, sắp được ngồi SH rùi!
    Em ơi, đối với ông En Nờ thì càng dzữ ổng càng khoái mới chít chứ!
  8. choanhhoi

    choanhhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2008
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    @bb: Chỗ trên bản đồ đúng rùi đó cưng! Nhưng nhớ là nó nằm trong Dinh Thống Nhất nha! Giời ạ, em bb này mạ còn hơn lúa nữa ta?
    @libra: Thứ 7 hàng tuần nhà mình đều ọp em nhá! Quéo khòm em!
  9. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    hic , đợi hoài mà phụ huynh nhà em chưa về, đi đâu từ sáng , khóa cửa ngoài làm không ra khỏi nhà được, kiểu này phải lên sg muộn rồi, tối náy được rủ đi ăn lẩu, tiếc quá
  10. nhochanh7777

    nhochanh7777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    @Roma: chữ ký hơi bị hay đấy, mà nhà chú ai lại khoá cửa ngoài thế, chú có phải còn con nít đâu mà sợ nhỉ, nguy hiểm quá, anh bị cầm tù kiểu ấy từ lúc 6 tuổi thôi, 7 tuổi đc phép giữ chìa khoá rồi, hế, công nhận mình lớn sớm

Chia sẻ trang này