1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CAFE Sài Gòn, nơi hẹn hò gặp gỡ, giao lưu tình củm của các phó thường dân Nam Bộ vào cuối tuần - Chà

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Aliyah, 30/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ZoZuyen

    ZoZuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    1.144
    Đã được thích:
    0
    cái ava đó là do bị MOD xóa đi ấy chứ, bà Pú này ngáo wá
    @Keque: theop như em Pú nói thì chi phải mất công vậy, kiếm con bò nào rồi Pú luôn có phải tịn hơn không, chẹp, nghĩ đến là thích
    hớ hớ, qua 2 nhà zồi mà sao số mình chưa bén duyên, toàn 0 zuyên 0 hà
  2. six6six6six6

    six6six6six6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2008
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    ai gọi Chảnh đấy, có anh đc hem, có gì alo nhoa
  3. Romantic_Mafia

    Romantic_Mafia Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Cafe chán òm
    Tôi nghiện nhậu : ?oNam vô tửu như kì vô phong?, chẳng phải tôi nghiện cái chất cay cay của ruợu hay cái đăng đắng ngòn ngọt của một cốc bia tưoi mát lạnh ,và càng không phải những thân hình bốc lửa của mấy em tiếp viên trẻ đẹp, mà tôi đam mê cái không khí của bàn nhậu; cái không khi?T rất đặc trưng mà chả ở đâu có đựơc, chỉ có ở đó tiếng cưòi lúc nào cũng đến một cách tự nhiên, và cũng chỉ ở đó bạn bè mới đựoc tâm sự một cách chân tình nhất,{Đaf rất nhiê?u lâ?n tôi muốn bo? rượu va? bia, nhưng tôi lại ca?m thấy xấu hô?. Môfi lâ?n nhi?n ly bia, tôi lại nghif vê? nhưfng ngươ?i công nhân cực khô? đaf la?m ra nó . Họ đê?u có vợ con pha?i chăm sóc, con cái họ đê?u có nhưfng giấc mơ pha?i thực hiện . Nếu tôi không uống, có thê? họ sef mất việc va? nhưfng giấc mơ cu?a con họ sef mafi tan biến. Tôi không thê? ích ky? chi? lo cho sức kho?e cu?a mi?nh. Tôi uống đê? biến giấc mơ cu?a rất nhiê?u ngươ?i tha?nh sự thật. Đư?ng vi? lợi ích cu?a mi?nh ma? la?m a?nh hươ?ng đến nhưfng ngườii khác...Dzo Dzo anh em hehe}?Nhậu đối với tôi là một thứ văn hoá cần đựoc bảo tồn và phát triển?.Nhậu muôn năm....Dzo Dzo Dzo
  4. sexyiszero

    sexyiszero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2008
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    đã thế em tặng anh Rồ mả tịt vài mẩu chuyện về diệu
    Vẫn còn tỉnh chán​
    Anh bồi bàn đến chỗ một khách hàng say, đang ngủ gục trên bàn, đánh thức anh ta dậy và đề nghị thanh toán:
    - Th­ưa ngài, ngài hết 151 ngàn đồng ạ.- Lập tức, chàng say rút tiền từ trong túi ra trả. Và rồi lại ngủ tiếp.
    Mấy phút sau, anh bồi bàn lại đến đánh thức anh ta dậy và nói:
    - Th­ưa ngài, ngài phải trả 200 ngàn ạ.
    - Thằng lừa lọc. Đừng hòng mà lừa nổi tao đâu nhé. Tao chỉ hết có 151 ngàn thôi.- Nói xong ông khách móc túi ra 151 ngàn trả cho chú bồi bàn
    ---------------
    Khi anh đi năm sáu thằng tiễn
    Ngày anh về 7,8 người khiêng
    Nắp quan tài khắc tám chữ thiêng liêng
    "Tổ quốc giang sơn biết ơn đồng chí"
    --------------------------------
    Girl càng dễ xinh càng ko chung thuỷ.
    Đjếu thuốc ?àn ?rj kỷ đời trai.
    Uống rượu say ngày maj ta ?ỉnh.
    Uống rượu ?ình khó ?ỉnh lắm em ơj.
    Chốn gjang hồ không hề rơj nước mắt.
    Mà gjờ đây anh ôm hận khóc thầm.
    Gjang hồ đẫm máu anh không sợ.
    Chỉ sợ đường về vắng Yóng em.
    Hãy Yjến tjm anh thành mã tấu.
    Chém Yay đầu những ke? nói iu em.
    ---------------------------------
    Zí dầu cầu Zán đóng đinh
    Cầu treo lắc lẻo gập ghình khó đi
    Khó đi mẹ dẫn con đi
    Con đi không được mẹ đi 1 mình
    Zí dầu cầu Zán đóng đinh
    Cầu treo lắc lẻo gập ghình khó đi
    Khó đi ba dẫn con đi
    Ba đi mua rượu con đi mua mồi
    to be cont....hix
  5. phuongbach

    phuongbach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Thơ say 1
    Hãy rót cho nhau chén rượu đầy
    Cho đời dăm phút ngập men say
    Non sông giờ cũng đang nghiêng ngả?
    Đất nước còn đầy những quắt quay
    Chốn ấy anh mang hồn trĩu nặng
    Nơi này ta gánh giọt sầu cay
    Thôi đành cạn chén cho quên hết
    Kẻo nhớ rằng xưa có một ngày
    Thơ say 2
    Nào hãy cùng ?dzô? chén rượu đầy
    Tao mày nay phải thật là say
    Miệng nhai nhóp nhép cánh gà luộc
    Mắt liếc thòm thèm đùi vịt quay
    Dưới đất ngổn ngang từng hũ rượu
    Trên bàn lỏng chỏng món đưa cay
    Biết đâu mai mốt không còn dịp
    Đời biết là say được mấy ngày
    hông biết anh Rồ có bị trường hợp này chưa
    -------------------
    Chồng say xỉn khật khưởng về nhà, ngồi phịch xuống ghế bàn rồi nhìn đăm đăm về phía TV. Một lúc sau anh càu nhàu:
    - Chuyển kênh khác đi, phim gì mà mãi chỉ có 1 cảnh rừng cháy thế này.
    - Uống vừa rồi - Vợ càu nhàu. TV bán rồi, đó là cái lò sưởi đấy
    ------------------------
    Một gã say đang cố tra chìa khoá cửa nhà mình vào cột đèn đường thì một cảnh sát đến bên, thân mật vỗ vai:
    - Tôi nghĩ là không có ai ở nhà đâu, thưa ngài !
    - Có chứ, ông không thấy đèn ở tầng trên vẫn sáng à?
    ------------------------
    Chồng say lướt khướt trở về nhà, vợ càu nhàu:
    - Hứa mãi rồi, vẫn uống nhiều, lại say bét nhè.
    - Nhiều nhặn gì đâu, có một chai cho ba người
    - Thế sao lại say đến thế này?
    - À, tại hai thằng kia hẹn nhưng chả thấy đến. Đúng là 2 thằng đểu.
  6. hatcabenhbong

    hatcabenhbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    ớ, oem cũng có nà
    Quyết không yêu dành tiền uống rượu
    Khắc tên em lên cổ, cánh, đùi gà...
    ..........
    Nửa đêm say rượu về nhà
    Ghé tai: Bà xã... Ái chà, ngủ ngon!
    Dấu chân "một mất một còn"
    Hơi nồng thở nhẹ, miệng còn ngậm... rau
    Cầu thang lẹ bước cho mau
    "Hà Đông" mà thức thì đau... tai mình
    Chợt nghe tiếng vợ phát kinh
    Thì ra vợ chỉ giật mình nói mơ
    Nửa đêm đến tự bao giờ
    Vội vàng cởi áo, lên giường ngủ luôn!
    ...............
    RƯỢU?
    Ở trái đất có nước tên là rượu
    Tạo cho đời phải trái trắng đen
    Từ người sang cho đến kẻ hèn
    Đều dùng đến theo từng sở nguyện
    Rượu tạo ra hàng ngàn mẩu chyện
    Rượu chiều theo mọi giới trẻ già
    Rượu len vào tim óc người ta
    Tạo hai cảnh vui buồn lẫn lộn
    Rượu uống mừng tân gia yên ổn
    Rượu uống vui khi gặp cố nhân
    Rượu ấm lòng khi gặp người thân
    Rượu uống chán tình đời đen bạc
    Rượu uống chê lòng người hiểm ác
    Rượu uống sầu gia cảnh biệt ly
    Rượu uống buồn đưa tiển người đi
    Rượu uống hận nhân tình gian dối
    Rượu uống khinh những người phản bội
    Rượu uống mừng chúc tụng rể dâu
    Rượu hân hoan ý hợp tâm dầu
    Rượu cay đắng tình sầu dang dở
    Rượu uống vui công danh rạng rở
    Rượu uống phiền vở nợ tan gia
    Rượu uống mừng cho kẻ tài ba
    Rượu uống kính chúc người trường thọ
    Rượu uống rầu khi thua đen đỏ
    Rượu uống vui sinh nhật anh em
    Rượu uống mừng công việc làm nên
    Rượu uống chán khi đời suy sụp
    Rượu uống vui mừng anh thăng chức
    Rượu uống khinh những kẻ tham tiền
    Rượu lòng thành cúng quảy tổ tiên
    Rượu mai mối nên duyên chồng vợ
    Rượu khai trương quán hàng mới mở
    Rượu mừng xuân hoà hiệp gia đình
    Rượu kính dâng thờ cúng thần linh
    Rượu vinh dự cho người chiến thắng
    Rượu chia sầu cùng người triểu nặng
    Rượu giải khuây cho kẻ xa nhà
    Rượu giữ gìn tình nghĩa thông gia
    Rượu kính mến cho nhà nghĩa sỹ
    Rượu ân tình cùng người tri kỷ
    Rượu cảm thông cho kẻ hồi tâm
    Rượu hoà vui duyên nợ sắt cầm
    Rượu ấm dạ cho anh ngư phủ
    Rượu bổ thân ông già bà cụ
    Rượu bóp đau cho bác nông dân
    Rượu xã giao buôn bán xa gần
    Rượu trị liệu hàng trăm chứng bệnh
    Rượu cảm ơn những người quý mến
    Rượu sửa xương cho chị công nhân
    Rượu tạo nên cục diện xoay vần
    Rượu báo hại thế nhân điên đảo
    Rượu gieo ra ganh đua tàn bạo
    Rượu báo đời gây hoạ cho thân
    Rượu say sưa mất tánh thiện nhân
    Rượu đem đến nhà tan cửa nát
    Rượu gây cho vợ con đói khát
    Rượu tạo ra tù tội xấu xa
    Rượu làm cho mất tánh hài hoà
    Rượu kích thích người làm việc ác
    Rượu uống vào tánh người đổi khác
    Rượu hại cho mất hết công danh
    Rượu hại cho sự nghiệp tan tành
    Rượu vì rượu nên đời mới khổ
    Rượu tại rượu nên đời khả ố
    Rượu gây ra tai hại vô cùng
    Rượu hại người mất nghĩa thuỷ chung
    Rượu tác động người sai chử hiếu
    Rượu gây giềng dù người dư hiểu
    Rượu ngấm hồn mục rệu châu thân
    Rượu gây ra tai nạn bao lần
    Rượu chẵng ngọt sao người vẫn nghiện
    RƯỢU,RƯỢU,RƯỢU,quả là đa chuyện
    Rượu ngon gì xin hỏi thế nhân?
  7. 6six6six6six

    6six6six6six Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2008
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    em chốt hạ
    Thơ say
    Nhậu say từ tuổi lên năm
    Bây giờ hai sáu lên nằm top ten
    Soi gương nhìn mặt quen quen
    Thằng cha nào đó ma men một thời
    Làm thơ lấy rượu thay lời
    Lấy mồi thay bút một đời xỉn say
    Nhớ cô má đỏ hây hây
    Con bà chủ quán lầu Tây đầu đường
    Mua rượu tìm cớ tỏ tường
    Chẳng ngờ với rượu còn thương hơn người
    Yêu em từ thuở hai mươi
    Yêu rượu từ lúc thành người? tương tư
    Thân này ví xẻ làm tư
    Nửa games nửa rượu nửa thơ nửa tình
    Yêu cũng mình, hận cũng mình
    Thôi thì với rượu lặng thinh giải sầu.​
    ----------
    Cười cái sự say
    Tiểu lượng phi quân tử
    Vô độc bất trượng phu
    Nam nhi chén tạc chén thù
    Uống để say men bằng hữu
    Kỳ vô phong như nam vô tửu
    Không say sao có thể thật lòng?
    Kể chi quân tử,tiểu nhân
    Thánh hiền,thi sĩ,sang bần cứ say!
    Say đi,say chết đêm nay
    Rót trăng hòa rượu,rót đầy tình thâm
    Anh vấp ngã?Say mà đứng dậy
    Em không vui?Uống để quên sầu
    Nỗi buồn chia sẻ cùng nhau
    Khư khư giữ lấy thêm rầu tấm thân
    Cười cho những kẻ ngu đần
    Khư khư lễ giáo,thánh nhân sao thành!
    Ngẫm xem Lý Bạch,Kim Dung
    Tuy say mà tỉnh,ung dung giữa đời
    Giang hồ tiếu ngạo rong chơi
    Vung tay múa bút người người đều mê
    Say mà để lưu truyền hậu thế
    Thử hỏi xem ai chẳng muốn say
    Ai như sư phật ăn chay
    Thịt chó ăn được,thịt cầy không ăn!
    Thì Hư Trúc,Đoàn Dự,Tiêu Phong
    Lúc lâm nạn còn nâng chén rượu
    Sống như thế mới là bằng hữu
    Xóa lễ nghi vẫn đáng chân tu
    Ai tu cứ tu
    Còn ta bưng chén ta tu?dài dài!
  8. KenHoangTu

    KenHoangTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2008
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
  9. 6six6six6six

    6six6six6six Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2008
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    cô Ali làm gì mà thập thò ngoài ấy thế, không nói câu nào ah, chỉ biết đứng nhìn thoai ah
  10. Romantic_Mafia

    Romantic_Mafia Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này