1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CAFE Sài Gòn, nơi hẹn hò gặp gỡ, giao lưu tình củm của các phó thường dân Nam Bộ vào cuối tuần - Chà

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Aliyah, 30/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KenHoangTu

    KenHoangTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2008
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Người em yêu có người yêu rồi anh chị à Cả tối nay nhậu mà đếch si nhê
  2. aliyah195

    aliyah195 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2008
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Ở đây có các chị, chứ ko có các anh em à
    Tội nghiệp, 30 chưa phải là tết, cứ tấn công đi em, hông sao đâu.
  3. keque

    keque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    giả bằng hiện vật được hông zạ
  4. KenHoangTu

    KenHoangTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2008
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Nhưng em thấy nàng ôm tên zâm tặc kia chặt lắm
  5. aliyah195

    aliyah195 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2008
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Chết thật, giới trỏe bây giờ.....
    Thì em xông vào đá hai tụi nó ra...
  6. aliyah195

    aliyah195 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2008
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Hiện vật là cái giề?
  7. keque

    keque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    đừng buồn chú đời còn dài mà gái còn nhìu nó ko yeu được chú cho nó...chừa đi
  8. keque

    keque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    là kí ổng trông avarta đó
  9. sulpi195

    sulpi195 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2008
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Là sao? Hổng hỉu.
  10. KenHoangTu

    KenHoangTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2008
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Nhìn thấy cảnh đấy tay chân em bủn rủn,run lên,bọt mép từ miệng bắn tứ tung,ngã vật xuống . . Không tin đc,em ngẩng lên,dụi mắt xem có phải đang gặp ác mộng không . . Không nhầm đc đôi gian phu zâm phụ . . hộc máu tươi bất tỉnh đến 11h đấy

Chia sẻ trang này