1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CAFE Sài Gòn, nơi hẹn hò gặp gỡ, tán dóc, uống cafe của những ai vừa thích xì pam, vừa thích cafe -

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi KenHoangTu, 12/11/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    Nói thiệt hông đó?
  2. ZoZuyen

    ZoZuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    1.144
    Đã được thích:
    0
    0 có câu nào mới hơn ahem định đổi tai tồ thành" Zở hơi cám lợn, bựa nhứt hội" hông biết có hợp với fận tì thiếp như em không, mà các bác chê quá mất duyên "đàn bà" của em hết
    ngoài kia trời tối đen như mực mốc, mưa rắt vài giọt đã hết, chán quá, em lại thích mưa mới khổ chứ
    nhớ Kịt hâm và Dú ngáo wuá
  3. Romantic_Mafia

    Romantic_Mafia Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Gì thế ạ, ai chắc em làm tối qua em ngồi uống bia mà nuốt kô trôi, làm uống được có 3-4 chai, em len sg chiều qua rồi, bão tố nào ở đây, em đi lượn nốt năm nay, năm sau ở vt luôn rồi, quận 4 chán quá, được cái nhậu nhẹt rẻ rề
    @keN : CUỐI TUẦN,chuẩn bị tinh thần đê, anh vừa cạo trọc ,gấu lắm
  4. ngungu08

    ngungu08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2008
    Bài viết:
    2.344
    Đã được thích:
    0
    ngo nghiêng 1 chút
    em cũng biết uống cà phê
    em cũng biết hút thuốc
    em cũng biết uống ruợu
    em đã biết tán dóc
    em đã biết hẹn hò
    ....
    em , em là ai ?

  5. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    Nhiêu đó chưa đủ đâu em, với nhà này, em phải biết Zô Zuyên mà vẫn có Zuyên [nói xong ko hiểu mình mún nói gì]
  6. KenCongChua

    KenCongChua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    1.988
    Đã được thích:
    1
    Đúng là Hữu Duyên Thiên Lý Năng Tương Ngộ Huynh đệ ta có dịp so tài nhau rồi ! Dạo này tửu lượng em tiến bộ trông thấy Thông báo với anh . . trong thời gian lưu lạc đất Sài Thành em đã luyện Điên Tửu Thần Công đến tầng thứ 9 rồi
  7. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    Thèm bún chả ....
    Được aliyah sửa chữa / chuyển vào 07:05 ngày 19/11/2008
  8. ZoZuyen

    ZoZuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    1.144
    Đã được thích:
    0
    dấu hiệu đầu tiên của những người đang có em bé (đã 2 tháng rồi nhỉ, từ cái ngày ra HN ấy, vào 1 đêm 0 trăng 0 sao, có 2 quái nhân lén lút vụng trộm....sau lần ấy, nàng về lại SG mang theo gánh nặng của chàng để lại sẽ tổn thương suốt cuộc đời đã mấy không đẹp đẽ gì cho lắm....ớ mình đang viết truyện ah...lại thơ thẩn rồi...hâm...mới sáng sớm đã hâm hâm thế này đến chiều chắc tưng tưng...)
  9. aliyah195

    aliyah195 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2008
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Ừa, đã 5 tuần rồi đó .
    Cả nhà chuẩn bị đi nhé, phải lo sớm sớm, để bụng bự ra thì mặc đồ cưới hem có đẹp.
    @ZZ: bình thường đã hâm rồi mà, hâm thường xuyên, hâm định kì, hâm hông có thuốc chữa. Hứ!
  10. ZoZuyen

    ZoZuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    1.144
    Đã được thích:
    0
    đang đọc mấy cái này để nghiên cứu.....
    http://www.medinet.hochiminhcity.gov.vn/data/news/2004/7/2348/bai11.htm
    http://www.ykhoanet.com/tinhduc_gioitinh/tinhduc/81-07.html
    [​IMG]
    [​IMG]
    Xanh lá cây
    Những người thích màu xanh lá cây quả là những người tình tuyệt vời. Họ luôn yêu thương và nhạy cảm trước nhu cầu của đối tác. Họ coi chuyện ấy như một nghệ thuật và luôn ứng xử với điều đó một cách nhã nhặn. Họ cũng là những người tình sôi nổi nổi nhưng lòng đam mê của họ có thể so sánh với làn sóng thuỷ triều hơn là cơn cuồng nhiệt.
    Trong hôn nhân, những người thích màu xanh lá cây là những người bạn tuyệt vời, họ không bao giờ tìm kiếm những lạc thú bên ngoài.
    Người yêu màu xanh lá cây luôn thích sự tươi mát và trong sáng khi ân ái. Phụ nữ yêu màu này lúc nào cũng ân ái như còn trinh nguyên trong suốt cuộc đời của họ. Đàn ông thích màu xanh lá cây cứ mỗi khi lâm trận là lại vụng về và lúng túng như mới lần đầu, dịu dàng và mềm mại là cách mà họ ưa thích.
    Người tình màu xanh lá cây luôn nhẹ nhàng, vì thế chẳng bao giờ cuồng nhiệt. Nếu chọn đối tác như vậy, bạn chẳng bao giờ phải buồn phiền về lòng chung thủy của họ.
    mình thích xanh lá cây wúa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này