1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CAFE Sài Gòn, nơi hẹn hò gặp gỡ, tán dóc, uống cafe của những ai vừa thích xì pam, vừa thích cafe -

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi KenHoangTu, 12/11/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nitatqng

    nitatqng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    3.815
    Đã được thích:
    0
    Các bác vui vẻ quá.
  2. dumien

    dumien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    3.556
    Đã được thích:
    0
    cách làm đã đưa rồi, hem biết có ai làm cho mình ăn thử không nhỉ
  3. dumien

    dumien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    3.556
    Đã được thích:
    0
    Không thể nhìn thấy tâm hồn lạc lõng của anh
    Không thể đoán được màu mắt con ngươi của anh
    Một cơn gió, một giấc mơ
    Tình yêu như cuộc sống, thật khó lường.
    Lòng anh lại bối rối vậy sao?
    Hình dáng của anh sẽ bị chôn vùi trong bóng tối.
    Nhìn hoa đào đang nở
    Nhìn ánh mắt của anh cô đơn hơn ánh trăng kia
    Hãy cứ để anh hạnh phúc bên người khác.
    Yêu anh khiến tim em lỗi nhịp.
    Vẽ anh, nhưng không thể vẽ nên tâm hồn anh.
    Ghi nhớ gương mặt anh, là điều em có thể làm khi đợi anh.
    Anh là một bài ca bất tận.
    Lòng em chỉ vì anh mà thôi
    Phải lời này không?
  4. ak0ntonb0

    ak0ntonb0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2008
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Kẹo bôg nhìn ngon wá, thèm.......
    Tối ni lại đc tự do, ai đi cafe ăn uốg gì hem
  5. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    Giấc mơ chỉ là giấc mơ.
    Cuối cùng cũng kiếm đc lời bài hát dịch đúng:
    Không thể nhìn thấy tâm hồn lạc lõng của anh
    Không thể đoán được màu mắt con ngươi của anh
    Một cơn gió, một giấc mơ, tình yêu như cuộc sống, thật khó lường.
    Lòng anh thật sự độc ác đến dường nào
    Hình dáng của anh sẽ bị chôn vùi trong bóng tối.
    Nhìn hoa đào kết hoa như thế nào.
    Nhìn ánh mắt của anh cô đơn lẻ loi như ánh trăng lạnh lẽo kia.
    Hãy cứ để anh vui vẻ bên người khác.
    Yêu anh khiến tim em lỗi nhịp.
    Vẽ anh, nhưng không thể vẽ nên tâm hồn anh.
    Ghi nhớ gương mặt anh, là điều em có thể làm để đợi anh.
    Anh là một bài ca bất tận.
    Hình dáng của anh sẽ bị chôn vùi trong bóng tối.
    Nhìn hoa đào kết hoa như thế nào.
    Nhìn ánh mắt của anh cô đơn lẻ loi như ánh trăng lạnh lẽo kia.
    Hãy cứ để anh vui vẻ bên người khác.
    Yêu anh khiến tim em lỗi nhịp.
    Vẽ anh, nhưng không thể vẽ nên tâm hồn anh.
    Ghi nhớ gương mặt anh, là điều em có thể làm để đợi anh.Lòng em, chỉ vì anh.
    Ờ, yêu anh khiến tim em lỗi nhịp.....
  6. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng thèm ghê đó pà, pà mua cho tui ăn ké zới!
    Iu xế chứ lị!
  7. dumien

    dumien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    3.556
    Đã được thích:
    0
    http://music.top1.vn/play1track/1505/0812/1/65932.htm
    link nghe bài tiếng việt nà
    @Pu: em rảnh thì làm kẹo bông đi, anh ăn ké với
  8. ak0ntonb0

    ak0ntonb0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2008
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
  9. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    Vậy thôi để kêu sonaki mua cho 2 tụi mình ăn zậy.
  10. ak0ntonb0

    ak0ntonb0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2008
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Tối nay ai đi acoustic hem??? Hiện tại danh sách có tớ và danbatre, ai đi nt wa đt cho tớ bít nhá
    @ Dú: anh nghĩ sao e ngồi hì hụi làm kẹo bôg cho a ăn thế??? Đi mua hôg bít có chưa chứ ở đó mà mơ e ngồi làm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này