1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CAFE Sài Gòn, nơi hẹn hò gặp gỡ, tán dóc, uống cafe của những ai vừa thích xì pam, vừa thích cafe -

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi KenHoangTu, 12/11/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Iollip0p

    Iollip0p Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2008
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Làm sao ngủ đc bi chừ????
  2. keque

    keque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    làm ly... cafe đê bự vào
  3. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    Ồ, ava mới kìa.
    Hun tui đi pà, dễ ngủ liền à.
  4. Iollip0p

    Iollip0p Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2008
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    @ kewe: cách của bạn hay wóa, bạn để dành xài đi heg
    @ alì: hun bà xog tui ói ra hết lúc đó đói càg khó hủ hơn
  5. keque

    keque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    hun alì mà khó thía thì hun tui nè rùi tui hun lại alì cho không lấy tiêng công đau bạn bè giúp nhau mờ
  6. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    Tặng pà Pu:
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=wel0t3VBw6
    HOA XƯƠNG RỒNG​
    Một loài hoa mong manh,
    chìm dần trong mưa buồn.
    Một mình em mang cô đơn lòng nhớ anh.
    Giọt sầu đắng trong đêm cuốn mưa rơi.
    Mà hình bóng vẫn mãi ở quanh đây.
    Nụ hoa mang trong tim giọt lệ rơi mong chờ.
    Lạnh bờ môi khô xanh xao chờ nắng lên.
    Chợt buồn khóc mang mơ ước xa xôi.
    Tình cay đắng vẫn mãi hát yêu anh.
    Đêm dần qua,em xót xa với những giấc mơ bên đời.
    Mong bình minh mang ánh dương
    xóa hết nỗi nhớ mong.
    ĐK:
    Kiếp cây lá mãi không tàn,
    dẫu mưa gió sẽ không rời.
    Trong con tim em mãi ngóng chờ.
    Ánh dương hóa kiếp đau buồn,
    đứng xa vắng giữa mây trời.
    Sao con tim em như giá băng.
    Hóa thân kiếp mãi phong trần,
    cố quên hết những ưu phiền.
    Trong con tim em mãi ước vọng.
    Gió ru hát khúc phiêu bồng,
    dáng hoa úa cuối chân trời.
    Trong con tim em có anh.
  7. sonaki

    sonaki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    bạn keque nói chiện có dziên thấy ớn lun,
    lâu lâu dzô nhà mà toàn móc họng ng khác hok àh
  8. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    Thôi cám ơn. Hun Pu thì hun đi, tự nhiên quay qua hun tui chi nữa. Hứ!
  9. Iollip0p

    Iollip0p Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2008
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    @ Alì: tui hem thix hoa xươg rồg
    @ kewe: kúm ơn cái lòg tốt ấy của bạn nhá, bạn để dành lòg tốt ấy tự xài từ từ đi heg
    Sao ava của tui bị đổi tè le zị nè
  10. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    Lời bài hát hay mà pà.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này