1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Càfê Sài Gòn-nơi hội tụ những chàng trai cô gái rảnh nhất Sài Gòn-offline vào sáng thứ 7 hoặc CN hàn

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi nhochanh, 17/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dumien

    dumien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    3.556
    Đã được thích:
    0
    Vâng, tôi dzở hơi
  2. nhochanh7777

    nhochanh7777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    @honma: cái tên topic là do hôm wa anh chát với em MOD sence mà oánh 0 có dấu nên chắc em ấy hiểu thành thế này....chứ nguyên văn của anh là: Càfê Sài Gòn - nơi hội tụ những chàng trai cô gái rảnh nhất Sài Gòn - offline vào sáng thứ 7 hoặc CN hàng tuần chứ ai lại thế kia, thôi để anh xin em í sửa lại vậy....
    @batkhatunghi: khách mời danh dự mà bác cũng 0 bít ah,có nghĩa là bác thích đến lúc nào đi lúc nào mọi người đều 0 trách, coi bác như người nhà ruột thịt, vì em và mọi ng 0 có số của bác nên bác cứ là thành viên danh dự...kì này bác có đi 0 mà sao dạo này bác có vẻ bận wá nhỉ
    @pu: vẫn giận, làm sao để hết giận đê
    @dumien: chú dở hơi đúng rồi, nhưng nhờ mọi người tận tình cứu chữa nên mới qua khỏi
    @all: nhà mình dạo này đông vui hẳn lên, nhiều mem mới, hi vọng nhà mình qui tụ đc hết mem cafê SG nhỉ, off cho nó troành háng.....để em xem số lượng đăng ký thế nào thì em sẽ chọn quán mà ra địa điểm, mọi người cứ cho ý kiến, không là thứ 5 em chốt hạ đấy
  3. dumien

    dumien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    3.556
    Đã được thích:
    0
    Truyện kể rằng, Oracolo Di Defri, một nhà triết gia thông thái người Hy lạp rất nổi tiếng, một hôm đã lên tiếng quả quyết trong một bài thuyết trình trước công chúng rằng Socrate là người khôn ngoan nhất chưa từng có trong toàn đế quốc Hy Lạp. Mấy môn đệ của Socrate nghe vậy vui mừng quá chạy vội về trình với thầy;
    - Thưa thầy, đại danh nhân Oracolo đã tuyên bố với dân chúng rằng thầy là người khôn ngoan nhất đó.
    Nghe vậy, Socrate mỉm cười trả lời:
    - Giả như con tới sớm hơn chút nữa, bây giờ thì đã muộn quá rồi. Con hãy trở lại với Oracolo và trình bày với ông ấy rằng Socrate là người khờ dại nhất trần gian này. Trước đây, hồi thầy còn trẻ, cũng là người rất tự cao tự đắc, nên cũng đã nghĩ như Oracolo vậy. Lúc đó cái tôi của thầy còn dày đặc và thầy không thể nghĩ rằng mình là người khờ dại. Thầy muốn hiểu thấu cả những điều bí nhiệm nhất và mọi sự hiện hữu trên trần gian này. Nhưng với thời gian càng tiến tới trên con đường hiểu biết, thầy càng xác tín rằng mình thực là người khờ dại. Con hãy đi nói với Oracolo rằng cả Socrate cũng tự nhận mình là người khờ dại, dốt nát, không hiểu biết gì.
    Mấy môn đệ bèn đến với Oracolo và tường thuật mọi điều Socrate đã nói. Oracolo cũng mỉm cười đáp:
    - Chính vì vậy mà tôi đã quả quyết rằng Socrate là người khôn ngoan nhất. Vì chỉ có người khôn ngoan thông thái thật mới nhận biết sự khờ dại của chính mình.
    (ST)
  4. holiwar

    holiwar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    0
    thấy bác núp ở đây mà kô về nhà
    em qua xách cổ bác về
  5. nhochanh7777

    nhochanh7777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Truyện kể rằng, nhochanh, 1 nhà triết gia thông thái người VN rất nổi tiếng, 1 hôm đã lên tiếng quả quyết trong 1 bài thuyết trình trước công chúng rằng dumien là người khôn ngoan nhất chưa từng có trong toàn đế quốc cafê. Mấy môn đệ của dumien nghe vậy vui mừng quá chạy vội về trình với thầy;
    - Thưa thầy, đại danh nhân nhochanh đã tuyên bố với dân chúng rằng thầy là người khôn ngoan nhất đó.
    Nghe vậy, dumien mỉm cười trả lời:
    - Giả như con tới sớm hơn chút nữa, bây giờ thì đã muộn quá rồi. Con hãy trở lại với nhochanh và trình bày với ông ấy rằng Dumien là người dở hơi nhất trần gian này. Trước đây, hồi thầy còn trẻ, cũng là người rất tự cao tự đắc, nên cũng đã nghĩ như nhochanh vậy. Lúc đó cái tôi của thầy còn dày đặc và thầy không thể nghĩ rằng mình là người dở hơi. Thầy muốn hiểu thấu cả những điều bí nhiệm nhất và mọi sự hiện hữu trên trần gian này. Nhưng với thời gian càng tiến tới trên con đường hiểu biết, thầy càng xác tín rằng mình thực là người dở hơi. Con hãy đi nói với nhochanh rằng cả dumien cũng tự nhận mình là người dở hơi, dốt nát, không hiểu biết gì.
    Mấy môn đệ bèn đến với nhochanh và tường thuật mọi điều dumien đã nói. nhochanh cũng mỉm cười đáp:
    - Chính vì vậy mà tôi đã quả quyết rằng Dumien là người khôn ngoan nhất. Vì chỉ có người khôn ngoan thông thái thật mới nhận biết sự dở hơi của chính mình.
    (copy right wrong st)
    đọc xong loằng ngoằng chả hiểu gì, để tên đời thực may ra hiểu đc chút ít
    nhà mình tuần này đi đâu, chả lẽ lãi Rose, hay wa Kí Ức nhẩy
    hay ra Đông Hồ cho nó thoáng
  6. nhochanh7777

    nhochanh7777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    CÀ PHÊ ĐÔNG HỒ​
    ĐC: Số 199 Cao Thắng (nối dài) Quận 10, TP. Hồ Chí Minh
    Phải nói Đông Hồ là một cafe sân vườn đúng nghĩa. Nền đất, cây cổ thụ, lại còn có cái hồ nhỏ với gốc đa soi bóng xuống mặt nước nữa chứ
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. nhochanh7777

    nhochanh7777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Le''s cà phê
    Địa chỉ: 47 Lê Quý Đôn, quận 3, TP HCM.
    ĐT: 08 9320889
    Số chỗ: Từ 201-300 chỗ
    Dịch vụ phụ: Wi-Fi miễn phí, Giữ xe miễn phí, Máy lạnh
    [​IMG] [​IMG]
    Tọa lạc ở số 47 Lê Quý Đôn, quán nằm trên một ngôi biệt thự kiểu cổ của Pháp. Cách thiết kế không quá cầu kỳ phức tạp nhưng vẫn tạo được không gian sang trọng và hài hòa.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Khu vực sân vườn khá rộng rãi và như thoáng hơn nhờ những hồ nước nhỏ tạo cảnh mang lại một không gian thật thoải mái và dễ chịu cho thực khách khi bước chân vào quán. Bên cạnh đó là những khu vực yên tĩnh với góc nhìn khác nhau dành cho những khách muốn tìm cho mình một góc riêng. Quán khéo léo tách biệt với cái không gian ồn ào náo nhiệt bên ngoài bằng những tảng đá lớn khá độc đáo và lạ mắt.
    [​IMG]
    Đến đây vào buổi trưa bạn sẽ được phục vụ những món cơm văn phòng hấp dẫn, vừa được thưởng thức những giai điệu nhẹ nhàng của tiếng đàn guitar. Buổi tối quán được trang bị hệ thống đèn khá lãng mạn, bên cạnh đó là dòng nhạc flamenco độc đáo, say mê lòng người vào trưa chủ nhật hàng tuần. Vào từng thời khắc khác nhau, Le''s hẳn sẽ mang lại cho bạn một cái nhìn hoàn toàn khác.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  8. nhochanh7777

    nhochanh7777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Nắng Xanh
    đc: Số 58 Phan Xích Long, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
    Giá trung bình : 16.000 - 35.000 VND
    Dịch vụ phụ: Wi-Fi miễn phí, Giữ xe miễn phí, Máy lạnh, Phòng VIP
    Số chỗ: Từ 101-200 chỗ.
    [​IMG]
    Người hãy đến một lần nghe suối hát
    Trăm năm sau lời gió vẫn còn ru
    Nhìn đá nói thấy đời xuân nảy lộc
    Thềm hoa bay, lay động Nắng Xanh về.
    Khép mình trong một góc nhỏ giữa lòng thành phố, Nắng Xanh ẩn trong nó những nét vừa quen vừa lạ và tôi có ấn tượng với quán ngay từ cái nhìn đầu tiên. Có thể bạn không tin nhưng hãy thử tin qua bài viết ngắn của tôi, và nếu được, xin một lần ghé qua, hoà vào không gian rất riêng nơi đây.
    Nếu bạn muốn tận hưởng những ngọn gió mát của đất trời, có thể chọn cho mình một góc nhỏ nép dưới tán lá trước hoặc bên hông quán, ngắm nhìn thác đổ hay cùng những chú cá tự do tự tại mặc sức bơi lội. Đôi khi chỉ cần đưa mắt quan sát mọi thứ - con người, cảnh vật ?" ta thấy lòng mình thật thảnh thơi, thoát khỏi những bộn bề công việc, học tập và lo toan đời thường.
    Bước vào trong quán, bạn bắt gặp một cảm giác khác, một không gian khác ?" không gian khép kín. Có những góc dành cho con người của công việc, có những góc dành cho bạn bè và có cả những góc chỉ dành để suy ngẫm, chiêm nghiệm. Nơi đây, bạn có thể tìm cho mình một góc riêng, thảnh thơi nhấp từng ngụm cà phê, vừa đọc báo,vừa thả hồn mình theo giai điệu của những bản hoà tấu cổ điển hay dõi mắt theo các cảnh phim ngoạn mục.
    Tất cả trong một! Những nét rất riêng: Không gian nhỏ ấm cúng được ?ođề co? bằng hai gam màu sáng: trắng và xanh lá nhạt. Đó cũng là điểm nổi bật và đáng chú ý nhất của quán. Ta còn bắt gặp tông màu chủ đạo này qua đồng phục nhân viên phục vụ, ra trải bàn, ghế và màu trang trí tường, đèn. Nắng Xanh mang dáng dấp lối kiến trúc Pháp cổ, tường đầy góc cạnh, với điểm nhấn đá nhô và chấm phá hình lá cây chìm nổi. Cách ?ođì zai? bàn ghế cũng đặc biệt - mẫu bàn ghế: tròn, vuông; chất liệu: gỗ, mây - giúp giảm cảm giác nhàm chán nếu bạn ghé quán thường xuyên.
    Chương trình hát với nhau: Lãng mạn hơn bạn có thể thả mình trên chiếc ghế nệm êm ái như nhung trên tầng áp mái trong tiếng nhạc du dương, thưởng thức món ăn hay gõ laptop (wifi). Buổi tối, bar-ca nhạc Nắng Xanh còn có chương trình hát với nhau cho những tâm hồn yêu ca hát tìm sự đồng điệu. Bạn có thể chọn Nắng Xanh cho những cuộc gặp gỡ bạn bè hay công việc, hoặc quây quần bên bữa cơm thân mật. Quán mở cửa từ sáng, phục vụ cơm trưa và đủ loại nước uống với giá cả phải chăng.
    Sài Gòn nhộn nhịp với vô số quán ăn, quán bar, cà phê nhưng tôi cảm nhận ở Nắng Xanh một nét gì đó thật lạ và tôi mong bạn có dịp ghé qua nơi đây: 58, Phan Xích Long, Q. Phú Nhuận, TP HCM - dù chỉ một lần!
    Người hãy đến một lần nghe suối hát
    Trăm năm sau lời gió vẫn còn ru
    Nhìn đá nói thấy đời xuân nảy lộc
    Thềm hoa bay, lay động Nắng Xanh về.
    [​IMG]
  9. nhochanh7777

    nhochanh7777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    1 vài hình ảnh về Nắng Xanh
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] phòng VIp mà sao 0 thấy chăn nệm gối hay mền nhẩy [​IMG]
    Được nhochanh7777 sửa chữa / chuyển vào 10:37 ngày 19/05/2008
  10. nhochanh7777

    nhochanh7777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Lao Xao​
    Địa chỉ : Số 328 Lương Định Của, phường An Phú, Quận 2
    Giá trung bình: 5.000 đến 18.000
    [​IMG]
    Ngắm những rặng dừa nước giữa lòng thành phố, tìm lại tiếng lao xao trong gió, là những gì mà cà phê Lao Xao sẽ đem đến cho các quý khách của mình.
    [​IMG]
    Với 2 khu vực: Phòng lạnh, có wifi miễn phí thích hợp cho các khách hàng thích cafe hitech, nhưng vẫn có thể cảm nhận được tiếng lao xao của gió và khung cảnh lãng mạn bên ngoài nhờ các vách ngăn kính. Vào buổi tối, phòng lạnh sôi động với karaoke miễn phí. Bên ngoài không gian sân vườn rộng thoáng mát, yên tĩnh, lãng mạn. Thích hợp cho các buổi chuyện trò.
    [​IMG]
    Ngoài ra, Lao xao còn có dịch vụ câu cá. Lao xao phù hợp với mọi đối tượng.
    [​IMG]
    Với cung cách phục vụ lịch sự, khung cảnh đẹp hữu tình, lãng mạn, nhưng không kém phần sinh động. Đến với Lao Xao, bạn sẽ tìm thấy những giây phút thư giãn thực sự!
    [​IMG]
    quán này có bộ ghế chơi màu của mình thích nhất
    MÀU XANH LÁ CÂY​

Chia sẻ trang này